Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chùm thơ Bỏng Ngô
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Hiihi, cợp cũng tuổi...dần.
Thảo nào, suốt ngày nghe tủi...hổ! big green
(08-09-2013, 05:53 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]Hiihi, cợp cũng tuổi...dần.
Thảo nào, suốt ngày nghe tủi...hổ! big green

happy happy happy
Ngày em xa

Ngày em xa Sài Gòn
Có chút hương giữ lại
Đợi em trong mê mải
Góc quán nhỏ ngày xưa.

Sài Gòn nắng hay mưa
Là ngày hay đêm tối
Sao em đi quá vội
Làm chới với niềm riêng.

Sài Gòn ở trong em
Nhộn nhịp từng con phố
Sài Gòn không chia nửa
Dù là ngày hay đêm.

Có một chút niềm riêng
Gửi về cho ai đó
Bức thư tình trên cỏ
Viết từ giọt sương mai.

Tìm một chút nắng mai
Chút hương ngày xưa cũ
Hoà quyện trong làn gió
Bay vào giữa tầng không

Đêm chơ vơ không cùng
Làm thêm dài nỗi nhớ
Với em Sài Gòn đó
Có chút gì thân quen.

23h22 ngày 08/09/2013
Tìm em

[Hình: waiting.jpg]
Em là ai?
Trong vạn người
Trên phố
Môi nở nụ cười
Chiếc răng khểnh tươi vui
Gặp em
Chỉ một chút thôi
Mà tim đã bồi hồi từ kiếp trước.
Biết tìm em đâu
Giữa Sài Gòn nô nức
Sự xô bồ khiến ta lạc mất nhau
Cùng chung tia nắng ở trên đầu
Nhưng chẳng thể
Tìm nhau
Nơi
Góc phố.

22h53 ngày 11/09/2013
Thơ bắt đầu hay rồi đó chị..
cố lên cố lên
(13-09-2013, 10:13 PM)lenne Đã viết: [ -> ]Thơ bắt đầu hay rồi đó chị..
cố lên cố lên

Tks Lenne có cơn thui Len ui big green
Đêm suy tư

Khuya về
Trên những nhành cây
Gió mơn man nhớ cành lay lắt buồn
Gửi chút lạnh
Đêm hoài thương nhớ
Mắt buồn trôi
Êm ả trước đêm dài.
Cóp nhặt
Duyên ai
Trong hoài niệm cũ
Bóng trăng gõ cửa tình thơ
Thương nhớ cho vừa
Mắt còn bóng nắng khi màn đêm buông
Trong vạn vật
Yêu thương luôn hiện hữu
Ta cũng cần
Một chút ít thương yêu
Không quá nhiều
Không cần đầy màu sắc
Chỉ mong chân thật
Không chút dối lừa nhau
Cái nhìn thật sâu
Không cần lời bay bướm
Cần chút hơi ấm
Từ bàn tay vội nắm lúc qua đường
Quá nhiều yêu thương
Rồi có lúc cũng tan vào hư ảo
Ước mơ hiện hữu
Mong ước rằng mỗi thứ một chút thôi
Nhắm mắt thả trôi
Những dòng suy tưởng
Miên man về miền ký ức
Bình minh về tự bao giờ.

1h25 ngày 16/09/2013
Bình minh lên tự bao giờ
Mà bài thơ nọ còn chưa xuống dòng laughing
(16-09-2013, 02:30 AM)1t2u3a4n Đã viết: [ -> ]Bình minh lên tự bao giờ
Mà bài thơ nọ còn chưa xuống dòng laughing

Bình minh đi ngủ chán chê
Nên bài thơ cũng ngủ mê quên vần
Bình minh lên cũng bần thần
Nên bài thơ nhỏ chưa cần xuống câu.
Trung thu xưa trong tôi

Mẹ chuẩn bị trung thu
Cho em vui ngày tết
Chiếc lồng đèn em rước
Ba cũng tự tay làm.
Mẹ mua bưởi mua hồng
Mua lá về gói bánh
Này bánh mật, bánh rán
Cho em thêm rộn ràng.
Đêm rằm trời trong xanh
Mặt trăng tròn vành vạnh
Chị Hằng Nga nhìn xuống
Vui đùa cùng chúng em.
Chia nhau bánh dẻo thơm
Múi bưởi và quả táo
Lồng đèn trong tay nhé
Nối đuôi nhau ra sân.
Miệng hát bài chị Hằng
Tay cầm lồng đèn sáng
Nhịp chân theo lời hát
Chúng em đón trung thu.
Ngày xưa vui trung thu
Với bao nhiêu háo hức
Trung thu nay khác trước
Trẻ con chẳng còn vui.

0h22 ngày 19/09/2013
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13