Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chùm thơ Bỏng Ngô
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nhơ´

Ở Sài Gòn lòng hướng về Hà Nội
Nơi chẳng thân quen
Sao nhớ da diết những con đường
Nhớ mùa thu Hà Nội vấn vương
Từng con phố
Mang mùa vào
Trong lòng ngõ nhỏ
Dù chẳng sinh ra
Và lớn lên ở đó
Chẳng thân quen vẫn nhớ quá nơi này
Ước 1 lần đi dưới những tán cây
Mùa đổ lá để biết rằng thu tới
Chạy dọc Hồ Tây để đón màu nắng mới
Và lang thang qua 36 phố phường
Nhớ Hồ Gươm kem Tràng Tiền gốm Bát (Tràng)
Cốm làng Vòng những cây sấu đong đưa
Muốn 1 lần theo dọc triền đê
Thả hồn mình cùng cánh diều xa tắp
Để thấy tuổi thơ mới qua đây chợt mất
Đong đếm thời gian mong ước sẽ quay về.

18h45, 16/07/2013
Thắt lòng

Hà Nội báo thu sang
Và hơi lạnh tràn qua khe cửa nhỏ
Em ngồi thu mình trong căn phòng vò võ
Đợi anh về
Như những buổi ngày xưa
Anh ra đi trong 1 sớm ngày mưa
Gió khẽ hát bài tình ca trong vắt
Con nước ào lên
Cuốn anh về miền xa tắp
Nơi không em cũng chẳng có gia đình
Anh ra đi khi cơn gió lặng thinh
Cơn mưa nhỏ tối qua chưa kịp tạnh
Mắt em ráo hoảnh
Tim thắt đau môi rướm máu tự bao giờ
Hà Giang mùa này nắng hay mưa
Nước thủy điện còn ào ào hung dữ
Nước mắt hòa mưa đưa em về quá khứ
Đau thắt lòng em một thuở xót xa nào.

Sài Gòn, 11h45 ngày 17/07/2013


Mong là cô bé ấy sẽ vượt qua nỗi đau này, và mong cậu sẽ yên nghỉ :'(
Trả hết

Lâu lắm rồi nước mắt lại tuôn rơi
Vì bài hát hay là vì người đó
Đã bao lâu ta cũng không biết nữa
Cứ trở về trong nỗi nhớ đầy vơi.
Ý nghĩ chợt qua khi ta muốn quên người
Tim chợt nhói và tuôn trào nước mắt
Muốn trả hết những gì thân thương nhất
Muốn tự ru mình trong trời đất bao la.
Trả cho người ý nghiã những khúc ca
Những vần thơ còn đong đầy nỗi nhớ
Trả chút nắng, chút hương và chút gió
Chút Sài Gòn, chút bụi phấn, chút hoa.
Trả lại nụ cười tươi tắn như hoa
Chiếc răng khểnh làm lòng ai bối rối
Trả ánh mắt, trả tiếng cười, giọng nói
Trả hết rồi chẳng giữ lại nữa đâu.
0h35, ngày 16/06/13
Vô đề

Hoàng hôn đã về bên kia dãy núi
Sao vẫn còn đứng lại ngắm hoàng hôn
Mặt đăm chiêu có thoáng chút gì buồn?
Hay vẻ mặt của một người cô lẻ?
Ai đợi ta về trong màn đêm mùa hạ
Ngửa mặt nhìn trời trăng sáng quá trăng ơi!
Chút suy tư cóp nhặt từng chút rồi
Một cơn gió xua tan lòng phiền muộn.

17h, 13/06/2013
Anh, em và chúng ta

Lover in future tongue
Đang có một niềm vui nhỏ nhỏ
Hình như vừa gõ cửa trái tim em
Có lẽ quen ừ thì sẽ quen
Nhưng chẳng biết được bao lâu nữa.
Hôm nay thôi hay vài ba hôm nữa
Chỉ thời gian mới hiểu rõ những điều này
Biết rằng mình hay cự cãi nhau đây
Nhưng sẽ cố nhường nhau anh nhỉ?
Em nhỏ hơn anh sẽ nhường em nhé?
Hay anh già em đành phải nhường anh?
Chẳng có gì đâu hai tự biết mình
Phải nhường nhịn để có tình yêu lớn.

15h45, 08/06/2013
Hình như muội muội đang yêu, thơ ồ ồ chảy ;-)
(16-08-2013, 08:47 AM)Agift Đã viết: [ -> ]Hình như muội muội đang yêu, thơ ồ ồ chảy ;-)

Muội cười lăn lóc với từ ồ ồ của tỷ rolling on the floor
Thơ rằng:

Đang yêu thơ chảy ồ ồ
Không yêu cũng vẫn tồ tồ...cạn thơ
(16-08-2013, 10:06 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Thơ rằng:

Đang yêu thơ chảy ồ ồ
Không yêu cũng vẫn tồ tồ...cạn thơ

Từ ngày có Gấu, tịt hẳn luôn hồn thơ, thế nên các cụ mới có câu là :

Hồng nhan tri kỷ làm chi
Hồn thơ trơ đáy còn gì bướm hoa !

( Đúng luôn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng 016016016016 )
Cũng có thể xếp theo từ lớn xuống nhỏ
Thơ ồ ồ chảy
Thơ xè xè chảy
Thơ róc rách chảy
Thơ từng giọt chảy
Thơ hết chảy laughing
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13