Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chùm thơ Bỏng Ngô
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(28-11-2013, 09:24 PM)lenne Đã viết: [ -> ]Từ ngày chị dìa quê..có vẻ ít nói hơn ý nhờ..có chuyện ko vui???

uhm có 1 cú shock lớn pé Len ạ sad
Gió mùa về

Phố nay dậy muộn quên rửa mặt
Sương vẫn còn giăng khắp lối đi
Bước chân ra phố bao thắc mắc
Hình như đêm mang gió mùa về.

Mặt trời chẳng dậy cùng em nữa
Gió lạnh bàn tay chút xót xa
Tìm bàn tay nắm đi trên phố
Ấm áp như mùa xuân đã qua.

1h23 ngày 22/11/2013
Trống rỗng

Tặng m nè Oanh ròm

Một năm đã qua đi
Vẫn còn nhiều vương vấn
Lòng vẫn chưa bình lặng
Mỗi khi nghĩ về ai.
Mỗi đêm chong mắt ai
Lại tìm về quá khứ
Đã thôi không nhớ nữa
Sao lòng chẳng bình yên.
Người ta đã kịp quên?
Hay vẫn còn vương vấn?
Một năm chẳng bình lặng
Nhưng chẳng quá ồn ào.
Kỷ niệm ngày có nhau
Cũng chẳng cần nhớ nữa
Kỷ niệm thành quá khứ
Trôi tuột cùng tháng năm.
Một mình ta lặng câm
Ôm trọn niềm xưa cũ
Người ta là quá khứ
Hay thực tại đơn côi?
Kỷ niệm đã xa trôi
Ta xếp vào ngăn nhỏ
Ngày mai không nhớ nữa
Ta ngày mai khác rồi.

12h01 ngày 06/01/2014
Giả vờ


Ta giả vờ quên

Trong muôn ngàn nỗi nhớ

Giả vờ khép cửa

Trong thao thức mong chờ

Nỗi nhớ thành thơ

Ta giả vờ không biết

Giả vờ viết tiếp

Một chuyện tình không đâu

Nỗi nhớ vẫn sâu

Lòng giả vờ bình lặng

Giấc mơ chìm đắm

Trong những chuyện giả vờ

Ngày trôi thờ ơ

Ta giả vờ vội vã

Cuộc sống hối hả

Ta giả vờ bình yên

Giả vờ ngủ quên

Nhưng trong lòng thao thức

Cuộc sống chân thực

Ta giả vờ chanh chua

Khao khát ước mơ

Lại giả vờ ngờ nghệch???

22h44 ngày 09/12/2013
Vô đề


Nắng sẽ có đôi lần như thế
Hôn nhẹ nhàng trên tóc mây bay
Khẽ lướt nhẹ hàng mi cong con gái
Rồi theo em xuống phố tràn đầy.
Gió cũng có đôi lần như thế
Mang lạnh về khi đêm bắt đầu buông
Cho ai xuống phố lòng vương vấn
Tìm bàn tay nắm đi trên đường.
Mưa cũng sẽ đôi lần hờn dỗi
Mang mây về cho trời đất tang thương
Nếu vui mưa sẽ ào ào xuống
Không vui mưa sẽ rả rích buồn.
Em cũng thế cũng đôi lần hờn dỗi
Cũng khi buồn vì những chuyện không đâu
Nỗi buồn nào cũng sẽ rất khác nhau
Và chẳng thể mang ra đong đếm được.
Anh vẫn thế vẫn vô tình bước ngược
Phía không em nên ta chẳng chung đường
Phố vẫn nắng và long lanh như thế
Cho em khắc khoải những tơ vương.
0h55 ngày 12/01/2014
Chẳng thể...


Vương vấn chi em một chuyện tình buồn
Anh chẳng thể mang em về thực tại
Cơn mưa chiều nay làm ướt làn tóc rối
Lạnh thân mình anh chẳng thể chở che.
Vương vấn làm chi một chút nắng hè
Trời chẳng thể mưa vì không gom được gió
Anh chẳng thể đưa em về ngõ nhỏ
Nên đừng buồn và vương vấn nữa nghe em.
Lạnh mùa đông cũng chẳng đủ kiếm tìm
Chẳng đủ tự tin nắm bàn tay bé nhỏ
Vẫn biết rằng em mong chờ niềm vui nhỏ
Nhưng chẳng thể làm gì khi anh là của ai kia.
Trong cơn mê đôi lần thấy em kề
Tay nắm bàn tay qua từng con phố nhỏ
Nắm thật chặt sợ buông ra tan vỡ
Chợt tỉnh giấc nồng mọi thứ chẳng như mơ.
Viết cho em khi ngày cứ hững hờ
Trôi thật chậm qua từng ô cửa bé
Em hồn nhiên qua đời anh như thế
Biết làm gì khi chẳng thể khác hơn.

0h49 ngày 18/01/2014
Gửi gió... cho mây ngàn bay....

Anh lấy vợ đi cho em thôi mơ mộng
Người cưới rồi em sẽ hết vấn vương
Hết ưu tư khắc khoải giữa đời thường
Và tim sẽ không còn đau vô cớ.
Anh cứ im lặng như ngày xưa anh nhé
Cứ cười tươi như những buổi ban đầu
Đừng âu sầu dù mai có ra sao
Cứ hạnh phúc và đong đầy ân ái.
Em sẽ lặng thầm quay đi không ngoảnh lại
Sẽ xa rời nơi chứa bóng hình anh
Sẽ về nơi miền cát trắng yên bình
Về với biển bao la và bình lặng.
Xây cho mình ngôi nhà trên biển vắng
Bằng tình yêu và nỗi nhớ tràn đầy
Em sẽ trồng quanh đó khóm cây
Chăm sóc nó như chính đời em vậy.
Biển sẽ cùng em già theo con sóng nối
Chút vấn vương chút hờn dỗi sau cùng
Rồi đến ngày khóm cây tỏa bóng râm
Là ngày đó em đã quên trọn vẹn.

2h08 ngày 26/06/2014
Có những ngày

Có những ngày chỉ muốn đi thật xa
Không cần biết bao lâu quay trở lại
Không cần biết có những điều khắc khoải
Không cần bận lòng đến những nỗi đơn côi.
Có những ngày ta chỉ muốn ngủ thôi
Không tin nhắn không giận hờn vô cớ
Không cả những lời trêu đùa bóng gió
Không có ai phiền đến giấc ngủ của ta.
Có những ngày ta muốn chỉ mình ta
Không hò hẹn không đợi chờ mong nhớ
Không lo lắng vì một người xa lạ
Không cả u sầu khi ai đó chợt xa.
Đến bây giờ ta cũng đã nhận ra
Yêu thương ấy chẳng phải là sự thật
Trò đùa kia đã đến hồi kết thúc
Tự cứa lòng mình liệu ta có biết đau???
 
                  0h36 ngày 2/12/2015
RỒI MỘT MAI...

Rồi một mai anh sẽ thành chú rể
Em cũng mặc cho mình chiếc áo cô dâu
Nhưng chúng mình không phải là của nhau
Tay cũng sẽ mãi nắm bàn tay khác.
Nụ cười cũng sẽ không buồn man mác
Gió đông về cũng sẽ chẳng cô đơn
Chẳng phải dặn lòng cố gắng yêu ít hơn
Để chia cách sẽ không mang đau khổ.
Dù ra sao anh cũng thành chú rể
Nhưng chẳng cùng em bước trọn đường đời
Em cũng khoác cho mình chiếc váy trắng tinh khôi
Và sẽ nở những nụ cười hạnh phúc.
Hai chúng ta mãi bước về hai hướng
Có những nụ cười và những hạnh phúc riêng
Anh vẫn là anh em cũng mãi là em
Chỉ có những kỷ niệm xưa đã cũ.


             22h36 ngày 4/11/2015
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13