Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chùm thơ Bỏng Ngô
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(29-07-2013, 08:59 AM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Thì Bỏng ngô nghe lời dặn của NTN thôi mà 033

Uầy, bác Lanhdien lại xoáy em 009
bỏng ngô là thành viên tích cực quý chứ hông xoáy
hy vọng huynhdetymuoi mỗi người gởi cho cô nương nầy 1 điểm khúc khích tinh thần đi nào
(30-07-2013, 07:45 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]bỏng ngô là thành viên tích cực quý chứ hông xoáy
hy vọng huynhdetymuoi mỗi người gởi cho cô nương nầy 1 điểm khúc khích tinh thần đi nào

007007007
Không đề

Dù chẳng thân quen nhưng sao lòng lại nhớ
Nhớ bờ hồ, nhớ trà đá ven sông
Nhớ những con đường trải mát bóng râm
Nhớ Văn Miếu nhớ đầu rùa nhẵn bóng.
Những ngày đông phố phường như chợt vắng
Lạnh run người nhưng vẫn thích lang thang
Nhớ một chút buồn 1 chút nắng lang thang
Vương trên từng mái nhà trong phố cổ.
Trong ồn ào vẫn tìm ra êm ả
Vẫn bình yên giữa vồn vã đời thường
Giữ trong lòng một chút vấn vương
Chút xa lạ chút thân quen chút nhớ.
Có lẽ nào

Có lẽ nào mình đã thật sự quên
Khi trái tim đang hướng dần về người khác
Trên mặt sông bèo lục bình tan tác
Trôi ơ thờ cùng dòng nước thời gian.
Có lẽ đã quên trong vất vả đời thường
Chẳng đủ rộng để mà nhung nhớ
Người xem ta như chưa từng gặp gỡ
Ta coi người như vạt nắng chiều thu.
Đã xa rồi thời con nít ngày xưa
Ta quên cả cái thời yêu vụng dại
Giọt nước mắt không thể nào chảy mãi
Dù biết rằng ta sẽ phải tìm quên.
Chẳng thể quên nếu ta cứ gắng tìm
Mà hãy nhớ nhớ thật nhiều nữa nhé
Khi càng nhớ ta càng quên mau lẹ
Có người mới rồi ta sẽ chẳng nhớ đâu.
Đến bao giờ

Đến bao giờ ta có thể quên
Lòng bình lặng như những ngày xưa ấy
Người đến làm chi cho tim ta bối rối
Để tự ngậm ngùi khi biết Người xa.
Người biết rằng chẳng thể ở bên ta
Vậy tại sao lại cho ta nhung nhớ?
Người đừng đến ta đâu buồn vô cớ
Đâu phải dấu lòng đâu phải xót xa.
Hãy trả cho ta những tháng ngày đã qua
Những nụ cười, những niềm vui chẳng cần nguyên cớ
Trả ta hết những mẩu tin nhắn nhỏ
Ta trả cho Người tất cả yêu thương.
Đã hứa rồi ta sẽ cố quên
Không nhớ nữa dù là trong tâm tưởng
Nhưng tại sao ta lại không làm được
Phải chăng là cần có một người thay???
Suy tư

Tự thắp cho mình một ngọn nến suy tư
Em trăn trở về anh và những ngày tháng cũ
Đã bao năm em quên anh như chưa từng nhớ
Giờ lại trở về sâu đậm trong tim.
Bước chân ra đi em cố dặn lòng mình
Sẽ quên hết không bao giờ nhớ nữa
Chôn chặt bóng anh vào trong lòng phố nhỏ
Để khi đi em bước thật nhẹ nhàng.
Kỷ niệm về anh là cơn gió lang thang
Vương trên cỏ một chút gì thơm mát
Để những lúc nhớ anh em nghêu ngao tiếng hát
Tự ru mình cho bớt nỗi cô đơn
Đã năm năm em chẳng biết giận hờn
Chỉ im lặng và tự mình chia sẻ
Có đôi lúc nhớ về anh em thầm nghĩ
Có khi nào em chỉ thích đơn phương?
22h01 20/07/2010
Tình yêu nhầm chỗ

Có một tình yêu hình thành không đúng chỗ
Vẫn biết là nhung nhớ với yêu thương
Nhưng có lẽ tất cả là vô nghĩa
Vì cạnh anh đã có kẻ khác rồi.
Năm tháng qua đi tất cả đã xa vời
Em chợt nghĩ có khi nào anh nhớ
Góc phố cũ con đường quen ngày cũ
Anh chở em về đầy ắp những yêu thương
Quá khứ là gì mà em mãi vấn vương
Không đủ tự tin để bước ra đời hiện thực
Nơi ánh nắng sáng soi vạn vật
Nơi ấy có người cũng đang nhớ thương em.
20h38 19/07/2010
Em - dại khờ

Mỗi ngày là một giấc mơ
Em đem cất giữ đợi chờ bóng ai
Thời gian não nuột chảy dài
Người xa xôi ấy ngày mai có về?
Mưa giăng khắp nẻo - bốn bề
Mưa hay nước mắt ướt bờ môi em
Giọt mưa như đã quá quen
Những dòng nước mắt của em mỗi chiều
Cơn mưa nay đã khác nhiều
Chỉ còn em vẫn quá nhiều mộng mơ
Đã qua năm tháng dại khờ
Mà sao em vẫn đợi chờ người dưng?
20h29 19/07/2010
Hè về

Phượng nở rồi ve cũng khản cổ ca
Hè đã tới sao lòng buồn vô cớ
Chia tay bạn không hẹn ngày gặp gỡ
Lỡ thương thầm cũng chẳng dám nói ra
Biết ngày mai ai còn nhớ đến ta?
Gửi thiệp hồng mừng vu quy ngày cưới
Tấm thiệp đó như một lời nhắn gửi
Hết thật rồi đừng mơ mộng nữa nha.
19h15 13/05/2010
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13