Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(30-08-2013, 10:12 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]
Có chút tình thu trên con sông
Chòng chành với nắng nhạt xuôi dòng
Có 1 người về trên bến vắng..
Nhìn chiều ..gọi mãi tiếng đò ko
Người về lạc bước qua đò cũ
Bến vắng sông xưa đã lâu rồi
Tình thu đã khép bên sông vắng
Trời chiều nắng nhạt nước chảy xuôi.
Chiều nay mưa rơi mưa gọi thu
Cũng mầu xám lắm của mây mù
Rủ nhau những lá vàng rơi khóc
Tìm lại sắc xanh đã nhạt nhầu
(01-09-2013, 10:22 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]
Chiều nay mưa rơi mưa gọi thu
Cũng mầu xám lắm của mây mù
Rủ nhau những lá vàng rơi khóc
Tìm lại sắc xanh đã nhạt nhầu
Chiều qua thu rồi thu lại thu
Sắc vàng bao phủ xóa mây mù
Lá vàng rủ nhau reo tiếng gió
Sắc xanh về mộng đêm mưa thu.
Thơ bỏng ngô lúc nầy xúc xắc rồi kìa..
ui ..ta ghen tỵ
(03-09-2013, 10:57 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Thơ bỏng ngô lúc nầy xúc xắc rồi kìa..
ui ..ta ghen tỵ
Có cơn đó Kang ui
Em tuổi Dần
Em
Cô bé tuổi Dần được cho là cao số
Chẳng bén duyên ai
Và cũng chẳng muốn mở lòng
Vì sợ lắm cái danh là Cọp cái
Nghe hết hồn nhưng chẳng hại được ai
Có người hỏi em nếu sinh lại trên đời
Em có muốn mình là thân phận khác?
Em xin thưa em chẳng cần tuổi khác
Chẳng cần đâu vì em thích tuổi này
Ba mẹ sinh ra có dụng ý hết rồi
Mong mạnh mẽ như Chúa Sơn Lâm vậy
Nhưng dịu dàng như tên của chính em
Sống trên đời có đôi chút tham lam
Có kiếp sau em vẫn mong là con ba mẹ
Vẫn tuổi Dần và cái tên rất nhẹ
Nhiêu đó thôi là cũng đủ vui rồi
23h35 ngày 30/08/2013
Xa Sài Gòn
Xa Sài Gòn em có buồn không nhỉ
Có nhớ về góc quán nhỏ ngày xưa
Hà Nội mùa này nắng hay mưa
Chút se lạnh đã về đan tay áo?
Xa Sài Gòn em về miền yêu dấu
Nơi đó gắn liền những kỷ niệm tuổi thơ
Sài Gòn bây giờ nắng cũng như mưa
Chẳng quan trọng nữa vì em không ở đó.
Góc quán xưa vẫn nguyên màu rêu phủ
Cây bằng lăng ủ rũ nghiêng mình
Đàn guitar bập bùng giai điệu cũ
Chợt giật mình mắt ngơ ngác tìm ai.
Biết bao giờ em trở lại nơi đây
Trong niềm mê say của những tâm hồn trẻ
Chút tình thơ ai vẫn chưa kịp ngỏ
Để bây giờ thành kỷ niệm lãng quên.
0h25 ngày 06/09/2013
Thu về
Em đã nghe thu về qua khe cửa
Lá vàng rơi phủ kín cả mặt sân
Cây bằng lăng trước gió tần ngần
Xoay chiếc lá hòa chung vào bức vẽ.
Mùa thu đến mang trong mình hơi thở
Rất nhẹ nhàng và tràn ngập mê say
Gió nhẹ nhàng đưa những tán cây
Hòa khúc nhạc để đón mùa thu tới.
Dọc phố đông cây khoác màu áo mới
Sắc vàng tươi trong ánh nắng dịu dàng
Thu đã về mang một chút mênh mang
Chút hơi lạnh, chút lang thang, chút nhớ.
0h57 ngày 08/09/2013
(04-09-2013, 06:52 PM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Em tuổi Dần
Em
Cô bé tuổi Dần được cho là cao số
Chẳng bén duyên ai
Và cũng chẳng muốn mở lòng
Vì sợ lắm cái danh là Cọp cái
Nghe hết hồn nhưng chẳng hại được ai
Có người hỏi em nếu sinh lại trên đời
Em có muốn mình là thân phận khác?
Em xin thưa em chẳng cần tuổi khác
Chẳng cần đâu vì em thích tuổi này
Ba mẹ sinh ra có dụng ý hết rồi
Mong mạnh mẽ như Chúa Sơn Lâm vậy
Nhưng dịu dàng như tên của chính em
Sống trên đời có đôi chút tham lam
Có kiếp sau em vẫn mong là con ba mẹ
Vẫn tuổi Dần và cái tên rất nhẹ
Nhiêu đó thôi là cũng đủ vui rồi
23h35 ngày 30/08/2013
Em ơi
Anh cũng tuổi Dần
hay thế này nhé
Mình dần cùng nhau
Anh nào có quản Cọp đâu
dẫu rằng giống cái (cũng) có ngầu hơn Anh
Dẫu trời có sập >> giăng mành
Anh đây cũng chịu cùng em >>Dần Dần
(08-09-2013, 03:22 PM)Ngạo Đã viết: [ -> ] (04-09-2013, 06:52 PM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ]Em tuổi Dần
Em
Cô bé tuổi Dần được cho là cao số
Chẳng bén duyên ai
Và cũng chẳng muốn mở lòng
Vì sợ lắm cái danh là Cọp cái
Nghe hết hồn nhưng chẳng hại được ai
Có người hỏi em nếu sinh lại trên đời
Em có muốn mình là thân phận khác?
Em xin thưa em chẳng cần tuổi khác
Chẳng cần đâu vì em thích tuổi này
Ba mẹ sinh ra có dụng ý hết rồi
Mong mạnh mẽ như Chúa Sơn Lâm vậy
Nhưng dịu dàng như tên của chính em
Sống trên đời có đôi chút tham lam
Có kiếp sau em vẫn mong là con ba mẹ
Vẫn tuổi Dần và cái tên rất nhẹ
Nhiêu đó thôi là cũng đủ vui rồi
23h35 ngày 30/08/2013
Em ơi
Anh cũng tuổi Dần
hay thế này nhé
Mình dần cùng nhau
Anh nào có quản Cọp đâu
dẫu rằng giống cái (cũng) có ngầu hơn Anh
Dẫu trời có sập >> giăng mành
Anh đây cũng chịu cùng em >>Dần Dần
muội mới bik vợ huynh bằg tuổi muội
. Có 1 sự ham cỏ non ở đây
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13