Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chùm thơ Bỏng Ngô
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
(16-08-2013, 10:33 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: [ -> ]
(16-08-2013, 10:06 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Thơ rằng:

Đang yêu thơ chảy ồ ồ
Không yêu cũng vẫn tồ tồ...cạn thơ

Từ ngày có Gấu, tịt hẳn luôn hồn thơ, thế nên các cụ mới có câu là :

Hồng nhan tri kỷ làm chi
Hồn thơ trơ đáy còn gì bướm hoa !

( Đúng luôn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng 016016016016 )

Hãy làm thơ về gấu,
Bằng tất thảy yêu dấu,
Cả điều đẹp điều xấu,
Cho thiên hạ hiểu thấu.

Dù có hôm cào cấu,
Hay có ngày tranh đấu,
Thì ý thơ biến tấu,
Cứ thế mà tuôn... ra! hee hee
(17-08-2013, 09:11 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(16-08-2013, 10:33 PM)Hạc Đỉnh Hồng Đã viết: [ -> ]
(16-08-2013, 10:06 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Thơ rằng:

Đang yêu thơ chảy ồ ồ
Không yêu cũng vẫn tồ tồ...cạn thơ

Từ ngày có Gấu, tịt hẳn luôn hồn thơ, thế nên các cụ mới có câu là :

Hồng nhan tri kỷ làm chi
Hồn thơ trơ đáy còn gì bướm hoa !

( Đúng luôn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng 016016016016 )

Hãy làm thơ về gấu,
Bằng tất thảy yêu dấu,
Cả điều đẹp điều xấu,
Cho thiên hạ hiểu thấu.

Dù có hôm cào cấu,
Hay có ngày tranh đấu,
Thì ý thơ biến tấu,
Cứ thế mà tuôn... ra! hee hee


rolling on the floor bái phục các huynh, tiệt vời ông mặt zời rolling on the floor
Anh

Mưa chiều nay chẳng giống những chiều xưa
Khi anh dắt tay em về ngang qua lối đó
Con bướm xanh chú chuồn chuồn màu đỏ
Đang dặt dìu ca khúc nhạc vui tươi.
Nghĩ đến anh em cũng đủ vui rồi
Chút hơi ấm nơi bàn tay khẽ nắm
Một ánh mắt long lanh đầy ấm áp
Một nụ cười tỏa ánh nắng sau mưa.

15h, 07/06/13
Một chút ^^

Một chút mong manh chút ngẩn ngơ
Em còn đứng đó đến bao giờ
Hoa sữa đã rụng đầy phố nhỏ
Trong lòng còn vướng những dây tơ.
Một chút mong manh chút ngẩn ngơ
Anh còn đứng đó mãi mong chờ
Hoa sữa đã không còn rơi nữa
Trong lòng tháo gỡ những dây tơ.
Một chút mong manh chút ngẩn ngơ
Nắng tràn khắp phố tự bao giờ
Em cũng theo anh về ngang phố
Trong lòng rộn rã những cung tơ.

0h, 29/05/2013
Là gì

Ta là gì trong lòng nhau anh nhỉ?
Là bạn thôi hay như kẻ qua đường?
Trót gieo vào lòng 1 chút nhớ thương
Để giờ đây em thấy mình khờ khạo
Người con gái ấy
Là ai?
Em có đôi điều tự hiểu
Nhưng vì cớ gì lại cố ý chọc em
Vì thương anh
Hay muốn biết trong lòng
Em đang nhớ về anh hay về ai khác?
Chẳng có gì đâu chút thơ buồn man mác
Nói hộ lòng em cũng chỉ để vui cười
2 năm rồi nỗi nhớ vẫn chơi vơi
Vẫn lặng lẽ bên anh dù không là gì cả
Chẳng kỷ niệm chỉ như người xa lạ
Tại sao lòng không có chút bình yên
Muốn quên nhanh nhưng vẫn gắng kiếm tìm
Một hình bóng miệt mài trên từng con phố
Nhưng thật xa khi hữu duyên không có
Nên em đành lặng lẽ bước đơn côi
16h07 ngày 21/08/2013
Sang ngang

Ngủ mơ anh chẳng thấy em cười
Sao mà đôi mắt quá xa xôi
Lấy chồng em phải vui lên chứ
Sao buồn diệu vợi hỡi nàng ơi!
Anh chẳng thể sang chẳng thể sang
Tiễn em một đoạn bước qua đàng
Em cùng người ấy nên duyên thắm
Anh biết tình ta đã lỡ làng.

04h08 ngày 24/08/2013
ĐẾN KHI NÀO

Đến khi nào em có thể quên anh
Quên tất cả không còn vương vấn nữa
Em biết lắm chỉ có em vô cớ
Nhớ thương anh rồi dệt mộng riêng mình.
Đã bao lần em hứa phải cố quên
Nhưng vẫn nhớ qua từng ngày tháng cũ
Chẳng có điều chi sao lại thành nỗi nhớ
Nỗi nhớ đi hoang nên lạc đến nơi này.
Biết bao lần em tự viết lên tay
Lời tạm biệt và quay về thực tại
Nhưng tất cả đều như trò đùa vậy
Tất cả bị lãng quên vì nụ cười ấy mất rồi.
Ngày tháng qua đi tất cả cũng xa vời
Chỉ nụ cười ấy vẫn in sâu trong tâm tưởng
Vẫn là nắng trong những ngày đông lạnh
Là gió ngọt ngào xua tan nắng tháng 5.
Biết rằng phải quên nhưng có lẽ em cần
Chút thời gian cho vơi đi nỗi nhớ
Thời gian bao lâu em cũng không biết nữa
Có thể ngày mai nhưng cũng có thể suốt đời.

22h40, 18/05/2013
Lý trí và trái tim

Đã bao lần lý trí bảo trái tim
Rằng tất cả chỉ là cơn gió thoảng
Đừng hi vọng vào điều không có thật
Đến 1 ngày ta sẽ mãi có nhau
Trái tim đau lý trí cũng u sầu
Cũng nức nở cũng buồn vương khoé mắt
Cũng trằn trọc bao đêm dài lo lắng
Sợ trái tim này 1 lần nữa tổn thương
Trái tim vấn vương lý trí có chút buồn
Chút lo sợ nếu ngày mai tan nắng
Trái tim kia sẽ trở nên héo lạnh
Sẽ tự khóc mình với ngàn vạn vết thương.

23h15 ngày 14/03/2013
Trái tim

Lý trí đó và trái tim còn đó
"Lại tổn thương rồi lý trí có biết không?"
Dang đôi tay đón trái tim vào lòng
Lý trí khóc và trái tim cũng khóc.
Giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống
Hóa thành sông đổ ra biển bao la
Rồi một ngày trái tim chợt nhận ra
Ta đã khóc cho những điều vô nghĩa
Tự đứng lên và vá lành vết cũ
Mở rộng lòng mình với cuộc sống bao la
Tự cho mình yêu cây cỏ muôn hoa
Và yêu cả những vết thương ngày cũ.

0h15' , 21/04/2013
[Hình: dandelion-266484-1368293517_600x0.gif]

Có chút tình thu trên con sông
Chòng chành với nắng nhạt xuôi dòng
Có 1 người về trên bến vắng..
Nhìn chiều ..gọi mãi tiếng đò ko
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13