Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Chùm thơ Bỏng Ngô
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nữa nè mụ bỏng hee hee

NGÀY CỦA EM

Ngày đã hết
Gấp lại trang nhật trình
Mặt trời mỏi mệt gối núi ngủ phương Tây
Phố tan tầm, từng mảng vàng sót lại
Em nghe lòng từng mảng nhớ đâu đây
Phố em về từng vòng xe mệt mỏi
Những tấm lưng đi qua những tấm lưng
Ai vội vã, ai đi về khuất mặt
Ai quen ai còn nhớ lối đi tìm
Và đêm nay mặt trời sẽ ngủ yên
Sao lấp lánh nhờ vào mây vào gió
Cũng như em từng mong chờ anh đó
Có đâu cần ai thăm hỏi, làm quen…
Ngày bịnh dị ngày thường nhật của em
Ngày không anh, ngày xa rồi quá khứ
Em chẳng khác em chỉ là phụ nữ
Nhắc tên anh để ngày lại bình minh
Gọi tên anh để yên ấm lòng mình

(A Đ)
Tháng 10

Mưa
Trên từng đám cỏ
Lạnh
Một chút se se
Nắng
Reo trên búp lá
Gió
Vương mái tóc thề.
Tháng 10
Bao nhung nhớ
Sài Gòn
Ngày em xa
Mưa bay
Từng hạt nhỏ
Cho ngày
Thêm phôi pha.
Mưa dài theo
Nỗi nhớ
Nắng cạn những
Niềm thương
Gió vương trong
Mê mải
Cho chiều thêm
Nỗi buồn.
Trên đôi mắt em
Buồn
Có điều chi không
Nói
Ngày trôi đi rất
Vội
Vướng vấn mùa thu
Qua
Tháng 10 bao thiết tha
Tiễn mùa thu qua ngõ
Tiễn em về bên đó
Mưa nghẹn ngào xót xa.
1h55, ngày 15/10/2013
Nghịch ngợm với từ hở kung? 015
(15-10-2013, 10:28 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]Nghịch ngợm với từ hở kung? 015

Dạ huynh cơ mà chưa ổn lắm big green
Quên

Mưa
Con đường xa tắp
Lạnh run người
Cũng chỉ có mình ta
Nỗi nhớ xót xa
Ta gom lại
Để thành là hoài niệm
Chôn chặt niềm riêng
Đem tất cả gói trong miền quá khứ
Ngày mai đón bình minh bằng niềm vui nho nhỏ
Ta tự ru mình trong lớp vỏ tươi vui
Từ sâu trong giấc ngủ vùi
Sẽ xóa hết những yêu thương ngày cũ
Ngày mai thôi
Tất cả là quá khứ
Gom lại rồi sẽ chẳng mở ra đâu.
Nụ cười cũng hết u sầu
Ánh mắt lại long lanh với những niềm vui mới
Hôm nay thôi cho ta xin chút vội
Chút u buồn ngày tháng nhớ thương ai
Ngày mai thôi
Ta đã quên người rồi
Dòng thơ cũng chẳng còn vương niềm nhớ
Chẳng dư dả nụ cười
Không ngân nga khúc Thụy
Dặn lòng mình

Đặt bàn tay lên trái tim tự hứa
Gom hết rồi thành ký ức lãng quên.

0h43 ngày 20/10/2013
giỏi! Xoa Đầu
laughing
Sài Gòn

Sài Gòn
2 mùa mưa nắng
2 màu bình lặng
Của ngày và đêm
Sài Gòn
Chút lạnh đủ tìm
Một bàn tay ấm
Sâu trong hoài niệm
Chỉ là mơ hoa.
Sài Gòn
Yêu lắm tháng ba
Yêu màu nắng nhạt
Chân trời tím ngắt
Khi hoàng hôn qua
Sài Gòn
Một chút mưa nhòa
Sâu trong niềm nhớ
Gom mây bỏ ngỏ
Trời đầy mưa tuôn.
Sài Gòn
Một chút bâng khuâng
Chiều đi ngang phố
Lang thang niềm nhớ
Chiều ngọt nỗi buồn.
Sài Gòn
Tim ai lặng câm
Mặc ai mê mải
Những điều khắc khoải
Ta vẽ thành thơ
Sài Gòn
Một chút lơ ngơ
Sâu trong chút nhớ
Ngày qua bỡ ngỡ
Gom chút niềm riêng.
0h54 ngày 23/10/2013
Hoài niệm

Một chút heo may
Một bàn tay lạnh
Một căn gác vắng
Đón gió mùa sang.
Cơn gió lang thang
Tràn qua khe cửa
Chút gì bỏ ngỏ
Đêm qua tan rồi.
Chút nắng lên rồi
Làm tan cơn lạnh
Một bàn tay nóng
Nắm vội bàn tay.
Xao xác heo may
Tan trong niềm nhớ
Mùa đông gõ cửa
Em nhớ thu qua.
Nhớ nắng cháy da
Nhớ Sài Gòn đó
Nhớ chiều dạo phố
Nhớ ngày đã qua.
11h15 ngày 15/11/2013
Chào 28 ^^

Tự thắp cho mình một ngọn nến tươi vui
Gom thương nhớ về cho 28 nhé
Ôm tất cả vào trong vòng tay bé
Nhận thật nhiều những lời chúc yêu thương.
28 rồi còn chút gì vấn vương
Của 27 hôm qua xin bỏ lại
Nụ cười duyên trên môi luôn còn mãi
Nước mắt buồn xin hãy rời xa.
28 rồi ai cũng nói sắp già
Nhưng vẫn thấy tâm hồn còn rất trẻ
Thắp thêm nến cho thêm hồng đôi má
Cho môi cười cho tuổi mới thêm hoa.

22h18 ngày 18/11/2013
Từ ngày chị dìa quê..có vẻ ít nói hơn ý nhờ..có chuyện ko vui???
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13