Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bên góc lầu thi ẩm
Là 1 người đơn côi
Ai đọc lời tự sự
Thương hộ người lẻ loi
(23-06-2013, 10:07 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Bên góc lầu thi ẩm
Là 1 người đơn côi
Ai đọc lời tự sự
Thương hộ người lẻ loi

Đơn côi một góc ỉ ôi
Quỳnh Hương một đóa hoa thôi hỡi người
Bình thường hương sắc giữa đời
Dám so trách phận lẻ loi với Lầu! tongue 007

NKĐ 46!
Giấc mơ trưa
[Hình: Hinh%252520avatar%252520cap%252520tinh%2...252529.jpg]
Trong cơn mộng mị,
Anh đến bên em
Thì thầm nho nhỏ
Ngủ ngoan đi em.

Bờ vai anh gầy
Em tựa ngủ ngày
Quên đi mệt nhọc
Nhé cô bé ngốc.

Anh vẫn kề bên
Vuốt nhẹ làn tóc
Ngắm khuôn mặt hiền
Em nhé đừng khóc.

Cho dù ngày mai
Muôn loài thay đổi
Trái đất ngừng quay
Ta vẫn có nhau!
…………………Giấc mơ trưa 25.06.2013.QH

NKĐ 48!
(Rất lâu.)

Rất lâu, rất lâu
Anh biết không.
Em tự nhủ lòng quên anh đi.
Đôi khi
Trong em bảo anh rất xấu, rất xấu.

Yêu anh chi để xót đau
Em bắt trái tim nghĩ rằng anh không xứng đáng
Nhớ nhung vương vấn chi kẻ tình phụ
Yêu thương ngày cũ là dĩ vãng xa xôi vùi chôn xuống nấm mồ hoang.

Quên anh đi một kẻ ngang tàn
Xem yêu thương như gió thoảng .
Hạnh phúc mong manh
Chẳng cần biết đến ngày mai em nhớ em mong héo mòn cả xuân xanh.

Nhưng
Hạnh phúc đâu phải xà phòng quậy thành bong bóng
Chạm, khẽ vỡ vào thinh không
Kỷ niệm đâu hư ảo như giấc mộng
Tỉnh, quên hết chẳng lưu luyến chút gì.

Đôi ta chỉ tạm thời biệt ly
Tạm thời gác lại những yêu thương
Tạm thời để trái tim ngoái nhìn ai đó
Phút chốc ảo tưởng
Rồi trở lại tha thiết hơn, nồng nàn hơn anh nhỉ!
[Hình: 11.jpg]
Nhớ anh, nhớ anh….thật nhiều!
…………………………………………….28.06.2013. QH
Khuya rồi ..kưng hãy ngủ đi kưng
Mưa kia lạnh buốt gió muôn trùng
Sao ko ..trăng chẳng ...mơ gì hở??
Ôm chút tình riêng chuốc lạnh lùng


NKĐ 53!

Xin cho em được bình yên
Thả mây vào gió tóc huyền bay bay
Xin cho em được ngủ ngày
Quên đi sầu muộn mơ say giấc tình
[Hình: Hinhnenso1.com-hinh-dong-.173.gif]
Xin cho em chút lòng tin
Để em thấu hiểu chân tình anh trao.
Trăm năm chẳng có là bao
Tình vừa chớm lại hư hao cho đành.
…………………………………17.07.2013.QH
Thơ bạn quynhhuongtvvk hay quá happy
Mỗi người 1 vẻ ..
.. bongngo.ngo làm thơ cũng rất hay kia mà
(24-07-2013, 09:11 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Mỗi người 1 vẻ ..
.. bongngo.ngo làm thơ cũng rất hay kia mà


cảm ơn Bongngo.ngo và Kang đã khen! 015 mắc cỡ quá! happy

Tình đơn phương
(viết giúp tiếng lòng một người)

Mười năm một cuộc tình hờ
Đơn phương nhung nhớ ngẩn ngơ về người
Mười năm em giấu bờ môi
Muốn mà không thể mở lời yêu anh.

Mười năm để dạ không đành
Nay em thổ lộ chân thành bấy lâu
Để anh hiểu được tim sầu
Yêu anh lặng lẽ niềm đau riêng mình.

Biết em đã trao nhầm tình
Cho người xa lắm bóng hình tư tương
Mười năm em vẫn cứ thương
Tơ lòng còn mãi vấn vương không rời.

Dù rằng rẻ lối hai nơii
Em nay đã bỏ cuộc chơi theo chồng
Dặn lòng thôi đợi thôi mong
Mà tim quặn thắt cứ trông ngóng người.
[Hình: hoa_qunh_11.jpg]
Yêu anh chỉ gửi nụ cười
Nghe anh hạnh phúc rạng ngời môi em
Yêu anh thơ thẩn ngày đêm
Nhưng sao mi mắt cứ thèm rưng rưng.

Đơn phương tình ấy mông lung
Bây giờ đã trọn đoạn trường mười năm!
………………………………………..26.07.2013.QH
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14