Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
thơ bắt đầu có nét rồi đó chị Hương
(10-11-2013, 03:38 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
NKĐ 86
Đêm một mình.

Nửa đêm gõ phím xếp vần thơ
Chữ nhớ chữ nhung cứ chực chờ
Chữ đợi nghênh ngang nằm đó sẵn
Là em lơ đễnh hay tình cờ?

Dấu yêu đã nhạt tự bao giờ
Nay lại hiện về ghẹo giấc mơ
Hờ hững tình anh xa vạn dặm
Căn phòng trở lạnh,bóng bơ vơ.
……………………………….06.11.2013.QH

(10-11-2013, 08:37 PM)lenne Đã viết: [ -> ]
thơ bắt đầu có nét rồi đó chị Hương

Trước giờ anh thấy ý thơ QH lúc nào cũng ngồn ngộn, chỉ là nàng ấy ít muốn xếp vần thôi! ^^
(11-11-2013, 07:28 AM)Phụng Đã viết: [ -> ]
(10-11-2013, 03:38 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
NKĐ 86
Đêm một mình.

Nửa đêm gõ phím xếp vần thơ
Chữ nhớ chữ nhung cứ chực chờ
Chữ đợi nghênh ngang nằm đó sẵn
Là em lơ đễnh hay tình cờ?

Dấu yêu đã nhạt tự bao giờ
Nay lại hiện về ghẹo giấc mơ
Hờ hững tình anh xa vạn dặm
Căn phòng trở lạnh,bóng bơ vơ.
……………………………….06.11.2013.QH

(10-11-2013, 08:37 PM)lenne Đã viết: [ -> ]
thơ bắt đầu có nét rồi đó chị Hương

Trước giờ anh thấy ý thơ QH lúc nào cũng ngồn ngộn, chỉ là nàng ấy ít muốn xếp vần thôi! ^^
Buồn buồn ngồi viết vu vơ
Người ta có hỏi nói thơ tình sầu
Xếp vần cũng được nhưng lâu
Nên chăng thơ cũng buông câu hững hờ!

* là thế đó Lenne!
** cảm ơn Phụng! anh đã trọng cái ý tình trong câu chữ của em hơn luật vần của thơ
(20-10-2013, 11:28 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
(14-10-2013, 07:52 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]kang ko hiểu gì hết..
là chuyện gì đang xảy ra????


Không có gì đâu Kang!
Đôi khi có phút bốc đồng
Quỳnh Hương nỗi loạn để mong yên bình!

Em đi rồi!
Ta vẫn ở đây
Hơi thu man mác, cánh rơi đầy
Nhớ bao kỷ niệm xưa huyền thoại
Quỳ vội mà ôm những dấu giầy

Em đi rồi!
Ta khóc rất nhanh
Làm sao níu kéo lá xa cành?
Tay đơn không thể cùng chộp hứng
Tay viết xin từ biệt thiên thanh

Em đã đi rồi!
Mộng hỡi đâu?
Đêm nghe con sáo khóc bên cầu
Giấc hồ vỡ nát, con tằm chết
Quện với tuyết đông, trắng địa cầu.
pd
(15-11-2013, 12:39 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]
(20-10-2013, 11:28 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
(14-10-2013, 07:52 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]kang ko hiểu gì hết..
là chuyện gì đang xảy ra????


Không có gì đâu Kang!
Đôi khi có phút bốc đồng
Quỳnh Hương nỗi loạn để mong yên bình!

Em đi rồi!
Ta vẫn ở đây
Hơi thu man mác, cánh rơi đầy
Nhớ bao kỷ niệm xưa huyền thoại
Quỳ vội mà ôm những dấu giầy

Em đi rồi!
Ta khóc rất nhanh
Làm sao níu kéo lá xa cành?
Tay đơn không thể cùng chộp hứng
Tay viết xin từ biệt thiên thanh

Em đã đi rồi!
Mộng hỡi đâu?
Đêm nghe con sáo khóc bên cầu
Giấc hồ vỡ nát, con tằm chết
Quện với tuyết đông, trắng địa cầu.
pd

Ơ bài nỳ bác Phều làm hay phết 015020
(15-11-2013, 12:39 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]
(20-10-2013, 11:28 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
(14-10-2013, 07:52 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]kang ko hiểu gì hết..
là chuyện gì đang xảy ra????


Không có gì đâu Kang!
Đôi khi có phút bốc đồng
Quỳnh Hương nỗi loạn để mong yên bình!

Em đi rồi!
Ta vẫn ở đây
Hơi thu man mác, cánh rơi đầy
Nhớ bao kỷ niệm xưa huyền thoại
Quỳ vội mà ôm những dấu giầy

Em đi rồi!
Ta khóc rất nhanh
Làm sao níu kéo lá xa cành?
Tay đơn không thể cùng chộp hứng
Tay viết xin từ biệt thiên thanh

Em đã đi rồi!
Mộng hỡi đâu?
Đêm nghe con sáo khóc bên cầu
Giấc hồ vỡ nát, con tằm chết
Quện với tuyết đông, trắng địa cầu.
pd

Cảm ơn Phiêu Dao ạ!
Quỳn Hương đã trở lại rồi!
Nhưng thơ đi mất đành thôi gượng cười!

Cảm xúc bị đánh cắp 2

Bỗng nhiên cảm xúc chạy đâu
để em ngơ ngẩn viết câu chẳng vần
ai cho một chút ân cần
để em lấy lại ngại ngần ý thơ.

ê a bé đọc i tờ
sao anh ngồi đó hững hờ không khen
hay là anh cũng như em
buông lơi cảm xúc bén duyên người rồi?
.....................................................05.12.2013. QH

Một ngày đặc biệt sắp trôi qua
Cảm thấy lẻ loi.


TAL cũng vắng hoe. 3 ngày nữa là tròn một năm đến với TAL.

sao lại hổn độn thế nhỉ?
Lạc mất vần thơ

Lâu rồi để lạc mất vần thơ
Quý Tỵ chỉ còn đếm bằng giờ
Vứt hết ưu phiền, chào Giáp Ngọ
Quên anh, em phải bỏ chơi thơ.
.......................................31.12.2013.QH

[Hình: 1525400_377926425685434_1785978276_n.jpg]
* năm mới QH thay đổi chút xíu ấm áp chút chứ mấy hôm nay SG lạnh! * 015034
Cho em ý kiến em thay đổi như ri có được không?
Xem chớ té ghế nhá! chấn thương sọ khỉ á! tongue
(31-12-2013, 05:46 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]Lạc mất vần thơ

Lâu rồi để lạc mất vần thơ
Quý Tỵ chỉ còn đếm bằng giờ
Vứt hết ưu phiền, chào Giáp Ngọ
Quên anh, em phải bỏ chơi thơ.
.......................................31.12.2013.QH

[Hình: 1525400_377926425685434_1785978276_n.jpg]
* năm mới QH thay đổi chút xíu ấm áp chút chứ mấy hôm nay SG lạnh! * 015034
Cho em ý kiến em thay đổi như ri có được không?
Xem chớ té ghế nhá! chấn thương sọ khỉ á! tongue

Oạch! rolling on the floor
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14