Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Một khoảng trời……………

Một khoảng trời không anh.
Vẫn một màu trong xanh.
Mây vẫn đùa cùng gió.
Em vẫn cứ ngồi đó!
Em ngồi đợi .....ai...
Trả lại em khoảng trời có anh
Trả lại tình yêu em mong manh.
Và nhạt nắng chiều thu cũ
Anh nắm tay em tìm lại…….. tình thu!


Một khoảng trời không em
Mây vẫn trôi êm đềm.
Anh vẫn say tình mới,
Chỉ mình em chơi vơi
Giữa muôn ngàn dối gian
Mặc nhân thế điêu tàn.
Anh vẫn cứ đa tình.
Và em mãi đợi ………….tình phụ!
……………….***………………….
Tp, 04.01.2013.QH

LỠ DUYÊN

Áo nào mà chẳng phai màu
Tình nào tình chẳng, phút đầu đắm say.
Khi yêu ai nghĩ chia tay
Chữ duyên chữ nợ nào hay lỡ làng.

Khi em cất bước sang ngang
Đừng trách chi anh, mà mang nỗi sầu.
Em đây vui sướng gì đâu
Bên trời xa vắng tim đau nghẹn lòng.

Nhớ lắm quê hương, ngóng trông
Biết người có nhớ em không mà về.
Cuộc đời có lắm nhiêu khê
Tình đầu ước nghĩa phu thê cùng người.

Nào hay duyên lỡ thật rồi
Đò sang bến khác, anh thôi nhớ thương.
Sông ngân chia cắt uyên ương
Tình anh trao trả , em về với chồng.
………………***……………..
Tp, cảm thơ NC, 18.01,2013.QH

LỠ DUYÊN 2

Mơ về phương ấy, anh nhớ
Tình đầu ta trót trao nhau
Lời hẹn thề non biển xưa
Nghe đắng ở trong lòng.

Em ơi ! Sài Gòn _ Florida
Xa lắm nhưng tình anh gần
Sao em không nhớ một lần
Về thăm lại chốn cũ cùng anh?
………………………………………….
Tp, cảm thơ NC, 18.01,2013.QH

ĐỪNG ANH NHÉ!......

Đừng anh nhé, đừng vuốt tóc em
Đừng hôn vào trán, đừng chạm mi
Làm em bối rối, má ửng hồng
Lỡ ai nhìn thấy, ngại… mà chi

Đừng anh nhé, đừng cắn môi em
Đừng thầm thì mật ngọt lời yêu
Làm tim em thổn thức bao điều
Ngỡ hạnh phúc như lời thơ đó!

Đừng anh nhé, đừng mở khuy áo em
Đừng siết đôi tay, đừng vội vả!
Làm em sợ nếu mai cách xa…
Anh lại thôi, không còn nhung nhớ

Hãy yêu em:
Bằng ánh mắt nhìn nhau dù len lén
Bằng nụ cười duyên em trong trắng
Bằng cái ôm nhè nhẹ ấm nồng
Bằng lời thơ ru em vào mộng!

Bằng trái tim yêu em, thật chân thành!
......................****.....................
tp, 28.12.2012 .QH

EM SẼ ĐI
Cảm tác câu nói “em đi đi cho khuất…!”

Em sẽ đi, cho thỏa lòng anh.
Để nỗi nhớ cào xé tâm can
Cho trái tim rớm máu, điên loạn
Xem thiếu em anh chịu nỗi không?

Em đi !
Gửi giận hờn theo mây và gió,
Trời đất hay lòng em nỗi giông
Ừ em sẽ đi ! khuất nẻo niềm nhớ
Giọt lệ cuối cho mối tình thơ!

Em đi rồi, chớ có buồn rầu
Chớ tìm đến rượu cay men nồng
Em đi rồi, chẳng ai ở bên
Pha nước, đắp khăn dã rượu đâu

Em sẽ đi tìm bờ vai khác
Và sẽ quên thôi hình bóng anh
Tìm vòng tay mới, ấm mùa đông
Để Xuân về có đôi dệt mộng lành.
……………..***……………….
25.01.2013.QH

NGẪU HỨNG
tác giả: Nguyễn Ngọc Lâm + Truong quynh huongtvvk

Em ghiền thơ của anh
Như ghiền không khí sớm.
Chữ tình trong thơ anh
Say đắm và chung thủy.
Mỗi khi chiều nắng tắt
Em muốn tựa vai anh
Nghe anh cất tiếng hát
Bài thơ tình viết riêng.
Em thèm anh ru thơ
Như thèm một nụ hôn
Trước mỗi đêm đi ngủ
Để giấc mơ tròn hơn.

Anh thèm ánh mắt xanh
Trao tình anh sớm tối
Anh thèm nghe em nói
Trong những chiều bên nhau...
Anh thèm làn tóc em
Hương bồ kết mới gội
Anh thèm môi em thơm
Như thèm cà rem ngọt.
Anh thèm tay em rót
Ly rượu hồng giao bôi
Anh thèm nghe em cười
Hồn nhiên và duyên dáng…
………………………………………………………………
Ngẫu hứng chiều xuân, 17.01.3013.NNL_QH .

Chân dung Quynhhuongtvvk.
[Hình: DSC02759.JPG]
Không đề

Em làm thơ tặng người
Thơ em không đúng luật
Chỉ dám tặng riêng người
Không hiểu luật trong thơ — QH.

Mẹ ơi con đã về!
Nơi thiên đường , mẹ hãy mỉm cười
Ngày đi mẹ lo con gái mất nét duyên quê
Cội nguồn tình nghĩa lời mẹ khắc ghi
Vẫn áo dài tay , vẫn mái tóc thề ngày xưa con về.
...................................................................
29.01.2013.QH

BUỒN …!

Cảm tác khi nhận lương thưởng tết!
(Tặng mấy đồng nghiệp cùng làm!)

Người ta nhận thưởng tết cười hớn hở
Còn em thì mặt mày buồn xo.
Mua vé về quê còn mãi đắn đo
Tiền vé xe thì quá ư đắt đỏ.

Đường về xa lắm, nghĩ mà buồn thêm
Đồng lương ít ỏi biết tính làm sao
Người ta sắm tết phố đông xôn xao
Còn em ngồi ngắm ngía, không mua gì

Con về chẳng có quà biếu cha
Chẳng quần áo mới cho em chơi tết
Mai vàng chẳng có phong thư tô điểm
Hẩm hiu thân phận, làm thuê cho người ta.
………………………***………………………
29.01.2013 .QH
Thơ buồn ..
kang đọc cũng buồn theo
Là sáng sương mai sao giống chiều
Xuân tới !sao thu hoài trong mắt
Trời hồng ... ko xoá nổi đông treo,...
(30-01-2013, 06:55 AM)kanguru Đã viết: [ -> ]Thơ buồn ..
kang đọc cũng buồn theo
Là sáng sương mai sao giống chiều
Xuân tới !sao thu hoài trong mắt
Trời hồng ... ko xoá nổi đông treo,...


cảm ơn kang!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14