Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nhật ký đợi
Cảm ơn anh đã cho em giây phút hạnh phúc ngắn ngủi.
Lấy đi của em thật nhiều nước mắt hờn tủi.
Định mệnh cho em gặp anh
Rồi lại trêu đùa bắt em phải xa anh.

Nếu ngày mai em rời thành phố
Là khi em chạy trốn trái tim, mang theo hình bóng anh không thể xóa mờ
Em biết nước mắt không giải quyết được vấn đề, chẳng thể mang anh trở lại.
Nhưng nó cứ rơi, rơi mãi

Mất anh thật rồi.
Khi bên ai đó anh có nhớ đến em?
Và có biết đóa Quỳnh Hương của anh đang tàn vội trong đêm.
Em nhớ anh, nhớ anh ...thật nhiều.
.........................................................................02.05.2013.QH
Đêm nay quỳnh hương có nở?
Nhớ gởi chút tình hương ơi
Thi lâu đêm khuya chờ đợi
Đâu gòi hoa ơi hoa ui


bé hương lâu hông thấy nhở ???
(08-05-2013, 10:36 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]Đêm nay quỳnh hương có nở?
Nhớ gởi chút tình hương ơi
Thi lâu đêm khuya chờ đợi
Đâu gòi hoa ơi hoa ui


bé hương lâu hông thấy nhở ???


bé Hương buồn nên bé Hương chẳng ghé TAL!
tặng Kang đóa Quỳnh Hương nở nhé!
[Hình: 942460_650538551639912_1497742167_n.jpg]

Ru thơ
Trưa nay năn nỉ mãi được người đọc thơ ru ngủ! hic

Hai miền tổ quốc, xa lơ
Nũng nịu đòi anh đọc thơ.
Anh không chịu, vờ ủ rủ
Ru đi mà để em ngủ.

Vần vỗ nhẹ vào bờ vai .
Lời lần từng sợi tóc dài.
Câu âu yếm hôn vào má.
Em ôm trọn tiếng thiết tha.
Giọng ấm trầm dìu em qua.
Để giấc ngủ cho tròn trưa.
Để đêm về em tròn mộng.
Ngủ gì say thế anh trông,
như cô gái tuổi thần tiên.
Quên hết âu lo muộn phiền.
Ru thơ hay ru tình anh
Mà say đắm giữa thiên thanh.
Như ai đọc chuyện đêm khuya.
Kể truyện cổ tích ngày xưa
Trên radio ru những em bé nhỏ
Thầm thì vào tai lời thơ.
Khe khẽ nghe mình em thôi
Từng chữ lướt qua làn môi.

Em không muốn dậy nữa đâu
Mộng tan bắt đền anh đấy.
TP, 17/12/2012 . QH ( cảm ơn AQ)

Ru thơ 2

Anh ru em
Không bằng lời ca dao
Chẳng phải câu hò quê hương,
Cũng chẳng phải tương tư mận đi tìm đào

Anh ru em
Bằng những vần thơ
Anh viết cho ai
Em nghe như có ai đợi chờ.

Anh ru em
Bằng lời tình tự
Mật ngọt đôi môi
Mặn đắng tình phụ.

Anh ru em
Bằng tình yêu anh.
Mãi mãi không phai
Như màu của biển xanh.

Anh ru em
Những trưa nắng nóng
Những đêm một mình
Ru em vào mộng.

Nhớ lắm
Khi anh quên đọc thơ.
Em nghe thiếu vắng
Giấc ngủ không tròn mơ
Và đêm thức trắng.

Anh nhớ nghe đừng quên đọc thơ !
………………**…………………
Tp, 31.12.2012.QH
bé hương đâu??
thơ lai láng mà ko tham lam event thì phí của đấy ...
(16-05-2013, 10:45 PM)kanguru Đã viết: [ -> ]bé hương đâu??
thơ lai láng mà ko tham lam event thì phí của đấy ...


thơ nàng dăm ba chữ khóc thương hận sầu!
có gì mà event gì Kang!

Lệ đêm 1

Tình này em giữ cho riêng mình
Mà đời chẳng chút tiếc thương Quỳnh
Ngà ngọc gió sương cùng vùi dập
Em nhỏ lệ đêm khóc cuộc tình.
………………………………………17.05.2013. QH

Lệ đêm 2

Em đã chút sầu cho đôi mắt ưu tư
Cho tâm hồn chát đắng những hận thù
Em đã tự sát trái tim mềm yếu
Lưu đày lòng dạ thủy chung ngây dại

Em đã dày vò tấm thân ngọc ngà
Rủ bỏ bụi tình ân ái thoáng qua
Em nhủ mình tội tình gì phải khóc
Mà sao buồn vẫn theo em tang tóc!
. …………………………………17.05.2013.QH
[size=small
NẾU MAI EM CHẾT THẬT!
(Tự sự)
Nếu mai em chết thật
Hồn lìa xác lạnh ngắt!
Anh có nhớ đến em
Chạy qua cơn mưa vội.
Có tìm về chốn cũ
Ngày ta còn chung đôi.
Cùng ngắm bầu trời đêm
Tìm sao anh sao em.
Anh có đi khắp phố
Tìm một góc quán nhỏ
Ngồi đợi em tan ca
Nhìn ngắm em từ xa?
Hay anh vui tình mới
Kỷ niệm bọt bèo trôi!
Giọt đắng hay giọt sầu
Cho ngày ta có nhau
Còn lại gì ân ái
Hay tan theo gió mây?
Tình lỡ phôi phai rồi.
Phải không anh ơi?
[Hình: 0013.jpg]

Nếu mai em chết thật
Hồn lìa xác lạnh ngắt!
Thì ai còn nhớ đến
Loài hoa trắng trong đêm.
Âm thầm chờ đợi anh
Dù sương rơi gió lạnh,
Mỏi mòn hoa rủ cánh
Khép hờ mi lụy cành.
Chậu Quỳnh Hương ai nhận
Bản Quỳnh Hương ai cảm.
Tiếng đàn tiếng lòng anh
Ai thủ thỉ cùng anh
Những giận hờn vu vơ.
Bài thơ anh viết dở
Ai nối vần cho trọn
Ai nép vào lòng anh
Xuýt xoa mùi khét nắng
Chê vòng tay chai sạm.
Ngọt ngào ta đã trao
Giờ là dĩ vãng sao?

Nếu mai em chết thật
Hồn lìa xác lạnh ngắt?
Em có thôi nhớ anh
Hay vẫn mong vẫn chờ
Được cùng anh chung lối
Dệt tiếp những ước mơ?
……………………………27.05.2013.QH
[/size]

NKĐ 38!
Lệ đêm 4!

Em muốn viết hết những yêu thương ngày cũ
Để thỏa lòng nhung nhớ
Em muốn viết hết những giận hờn xưa
Để xoa dịu nỗi đau.

Em muốn kể hết những kỷ niệm hạnh phúc
Để thế gian ghen tỵ
Em muốn kể hết những ngang trái mà ta đã vượt qua
Để người đời nể phục .

Em muốn nói hết chuyện tình mình
Để bạn bè biết ta đã yêu nhau chân thành.
Em muốn nói hết nói hết những ấm ức trong lòng
Để những thị phi kia tan biến, để nước mắt thôi chảy ngược.
[Hình: Hinh%252520avatar%252520cap%252520doi%252520cute.jpg]
Mà anh ơi
Em không viết thành câu,chẳng thể cất nên lời được
Nỗi niềm riêng có ai thấu hiểu
Chơi vơi,
Em gục ngã
Mất thôi.

Niềm tin và hy vọng
Em đang ngày đêm trông ngóng,
Đợi anh, trong mơ còn gọi tên.
Thổn thức canh dài, nhớ anh, nhớ anh… thật nhiều
………………………………………………..18.06.2013.QH

NKĐ 43!
Đừng buông tình lỡ ghen hờn!

Ngàn năm thi sĩ đa tình
Ngàn năm sóng vỗ giữ tình thờ ơ!
Ngàn năm thi sĩ làm thơ
Vẫn lời chung thủy bến mơ thuyền về!

Yêu ai chẳng mộng sơn khê
Nhưng đời dối lắm lời thề giữ không?
Một người đi một người mong
Phương trời cách biệt tấm lòng cũng xa.

Mai em về cõi ta bà
Ai còn nhớ đến mượt mà tóc bay
Hay tình như gó như mây
Em về cát bụi tình thay đổi người!

Đắn đo chi hỡi người ơi
Còn yêu hãy để làn môi ấm nồng
Đừng buông tình lỡ ghen hờn
Để khi chia lối người không trách người!
………………………………………….22.06.2013.QH
[Hình: images%252520%2525284%252529.jpg]
• Xin anh đừng hững hờ khi còn yêu
Ngược lối tìm về ký ức hạnh phúc
Em đợi anh trong giấc mơ hoang liêu
Người yêu người cớ sao phải xa cách?

• Nhớ anh, nhớ anh…thật nhiều!
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14