Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Phân bua! ……..

Tay viết cầm kim nghĩ về y
Rằng em nghiệp dư nghề y tá
Người ta tức cảnh sinh thơ
Em lại nghía xem vi khuẫn đã!

Có chăng thích mở đôi vần ngã
Nên múa may câu chữ chưa trọn lời
Xin ai đừng trách, ai bỏ quá
Góp ý cho Hương sửa thiện mỹ hơn.
……………….***…………………
02.03.2013.QH
hân hạnh nhận đá làm móng nhận gạch xây tường! happy

Xin anh đừng nhắc!

Nhắc chi thêm buồn hỡi anh
Tình này em gửi cho anh có còn.
Còn thương còn nhớ còn mong
Mưa ngâu ướt áo nắng hong khô rồi
Em đi giã biệt đôi lời
Để anh ở lại, bạn đời khác thay.
Gió lùa tóc rối mây bay
Thuyền sang bến ngỡ còn đây dấu tình.
Chia ly đôi ngả hận mình
Vu vơ để giận nghĩa tình vụt tan.
Lệ sầu đã cạn sang trang
Nỗi nhớ khắc tên người ân mới rồi
.........................***........................
02.03.2013.QH

Từ biệt!

Đêm dài thức trọn với người
Bên này em đợi mở lời vấn vương.
Nào hay trăng hẹn Quỳnh Hương
Hoa đêm tình nhỏ em thương giọt sầu.

Hờ hững, anh giận chi đâu
Để buồn nhung nhớ mà đau lòng này.
Hương còn thoảng chút nơi đây
Em xin từ biệt có hay chăng người.
………………..***……………………
02.03.2013.QH

Giận!...

Một lần lỡ hẹn tình nhân
Ngàn lần anh hứa ăn năn với nàng.
Giọt mưa rơi lỡ vườn trăng
Làm nhòe dáng ngọc ướt chân mi mềm.

Đàn ai lỡ nhịp trong đêm
Khúc tình tan vỡ ai thêm vướng sầu
Luyến tiếc có được gì đâu
Nàng về ôm hận tim đau suốt đời.

Phố đông rôm rả tiếng cười
Ai hát dân ca à ơi nhớ chiều
Ai đang mong đợi người yêu
Nói lời tha thiết, anh yêu em nhiều!
………………..**…………………….
02.03.2013.QH
(01-03-2013, 08:05 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
Thủy chung!

Chữ tình ôm lấy chữ nhân
Nghĩa ôm thương nhớ ân cần sớm trưa
Ai rao ai bán mà mua
Nghĩa tình em giữ cho vừa lòng anh.

Dù hết nợ duyên cũng đành
Sắt son chung thủy xuân xanh đợi người!
Ngờ đâu duyên lỡ thật rồi
Thuyền neo bến mới thấu trời được chăng?

Hàn thi rao bán cả trăng
Tình hận ngàn năm nàng trăng vẫn tròn
Nơi đây dấu chân vẫn còn
Để em nỗi nhớ mỏi mòn tuổi xuân
……………………………**…………………………..
01.03.2013.QH

Một thời ta đã từng thân
Một thời ta đã ở gần cạnh nhau
Ngờ đâu cuộc sống đổi màu
Chờ tôi em nhé kiếp sau trùng phùng .

Thi ẩm Lầu 02/03/2013
(02-03-2013, 07:43 PM)Thi Ẩm Lầu Đã viết: [ -> ]
(01-03-2013, 08:05 PM)quynhhuongtvvk Đã viết: [ -> ]
Thủy chung!

Chữ tình ôm lấy chữ nhân
Nghĩa ôm thương nhớ ân cần sớm trưa
Ai rao ai bán mà mua
Nghĩa tình em giữ cho vừa lòng anh.

Dù hết nợ duyên cũng đành
Sắt son chung thủy xuân xanh đợi người!
Ngờ đâu duyên lỡ thật rồi
Thuyền neo bến mới thấu trời được chăng?

Hàn thi rao bán cả trăng
Tình hận ngàn năm nàng trăng vẫn tròn
Nơi đây dấu chân vẫn còn
Để em nỗi nhớ mỏi mòn tuổi xuân
……………………………**…………………………..
01.03.2013.QH

Một thời ta đã từng thân
Một thời ta đã ở gần cạnh nhau
Ngờ đâu cuộc sống đổi màu
Chờ tôi em nhé kiếp sau trùng phùng .

Thi ẩm Lầu 02/03/2013

Kiếp sau người hẹn trùng phùng
Duyên ta có thể trùng phùng không anh
Kiếp này chưa trọn chưa thành
Luân hồi có thể nào dành cho ta?

Hân hạnh chào đón người xa
Cho hỏi cớ duyên đôi ta quen nhau?
Và rằng Hương biết hay là
Chỉ quen trên Ẩm Lâu mà biết tên?

Tri kỷ
Mặc cho nhân thế điêu linh
Và em quên vội ân tình anh trao
Anh về tìm lại cành Giao
Đêm nâng cánh mỏng đợi Quỳnh tỏa Hương!

Mây vờn trăng tỏ vấn vương
Trời ghen làm gió đưa hương rời quỳnh
Có chàng lữ khách lặng nhìn
Nhờ gió lay cành giật mình hương tan.
.........................***..........................
02.03,2013.QH

Lỡ duyên 3

Còn gì đâu nữa tơ vương
Nữa chừng thề hẹn uyên ương xa rời!.
Sông kia bên lở bên bồi
Thương nhau mấy nẻo xa xôi cũng tìm

Xuân về ấm lại con tim
Bây giờ nhắc đến để tim lại sầu.
Đôi ta tan vỡ vì đâu
Thuyền đi chẳng nhớ đến câu hẹn thề!

Kiếp này chẳng thể phu thê
Đành hẹn kiếp sau ta về chung đôi
Ngày mưa ngày nắng chia phôi
Tình ta sẽ đẹp duyên thôi hỡi người.
……………..***………………….
03.03.2013.QH

Tìm quên.
Em tìm quên hận với rượu cay
Chốn cũ mịt mờ buồn hiu hắt
Cười cười nói nói có ai hay
Mặn đắng bờ môi giữ tiếng nấc

Dập dìu điệu nhạc chẳng quen ai
Em lọt thỏm rừng người xa lạ
Em cuồng dại đợi hết đêm dài
Ngày đến lại cười mua hạnh phúc!
…………………..***…………………….
02.03.2013.QH

Trắc trở.

Người đâu gặp gỡ làm chi
Bây chừ trách lỡ duyên đi hững hờ.
Em chị tình cảm có ngờ
Đổi vai em lại mộng mơ chung đường
Biết rằng không thể cứ thương
Nhớ mong, mong nhớ, tơ vương không rời
Chuyện tình chàng quá để đời
Dèm pha muôn thuở, ai cười mặc ai
Thủy chung tình ấy không phai
Mà ta nào thể mặc ai cho đành
Gửi lời xin lỗi đến anh
Vì em đã phụ tình anh mất rồi.
Nói sao cho hết được lời
Xa nhau anh nhé! Hãy thôi đợi chờ!
........................***...........................
04.03.2013.QH
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14