Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ĐÂU THỂ VÌ ANH...

Sài gòn trai tráng cười hê ha
Có thiếu gì đâu chút mặn mà
Đâu thể vì anh, mà luỵ khóc?
Đưa chân ra phố, người theo ta

Sài gòn trai tráng cười duyên duyên
Chẳng thể vì anh, vướng muộn phiền
Có bánh, có hoa, có phỉnh ngọt
Lệ trong nước mắt đọng từng viên

Sài gòn trai tráng vẫn chờ tôi
Kẻ đón người đưa, hát nghẹo mời
Mai mốt trai tim đau sẽ đập
Nắng hồng bên phố hẹn xanh tươi
pd

cảm ơn Phieu Dao ghé thăm và để lại một bài thơ hay!
Trai Sài Gòn yêu mỹ nữ, yêu những cô nàng gợi cảm..
Trai Sài Gòn chạy theo những bóng hồng chân dài, sành điệu...
Còn QH thì ....đang. ê sắc ...022 chẳng ai thèm theo! buồn ghê luôn! tongue

EM _ SÀI GÒN

Sài Gòn nhộn nhịp lắm người ơi.
Em như hạt bụi giữa mù khơi.
Trai Sài Gòn chỉ yêu…người đẹp
Em gái quê không dám mơ mộng.

Sài Gòn, chốn phồn hoa đây mà.
Đua chen cuộc sống cũng vì tiền.
Nặng nợ với đời, lắm ưu phiền.
Trai Sài Gòn em chẳng thiết tha.

Sài Gòn, nơi của những trò chơi.
Lắm trò, chơi cả ngày sang đêm.
Trai Sài Gòn nỗi tiếng ga lăng.
Có lẻ phù phiếm không hợp với em

Trót lỡ yêu anh, tình hững hờ.
Mặc cho bao kẻ sĩ ngẫn ngơ.
Tim em chung thủy chờ anh thôi.
Đợi ngày về còn lắm xa xôi!
……………***………………
01.02.2013.QH


ĐỪNG TRÁCH CHI

Em đến để yêu thương trao anh tình đầu
Duyên mà không phận , lặng lẽ em ra đi
Có phút giây nào đó ta còn nhớ nhau
Hãy chỉ nhớ về kỷ niệm vui nghe anh.

Em đến với anh với tất cả khát khao
Ta yêu nhau trọn vẹn một thời tuổi trẻ
Tình yêu nồng cháy, say đắm biết bao
Cuộc đời còn lắm gian nan cách trở.

Bỏ nhớ bỏ niềm riêng em phải đi thôi
Gượng cười nhìn lại ánh mắt anh yêu
Lau vội giọt sầu, em nói tiếng chia phôi
Quên em đi, đón duyên mới nghe anh.

Tết đến rồi, muôn nơi rộn rã tiếng cười
Nhớ anh chỉ biết ngồi ngắm sao đêm
Tìm kiếm trên cao vì sao nào sao anh
Đừng trách em chi người ơi, chỉ buồn thêm.

Đừng trách chi tơ hồng se duyên không thành
Để lá lìa cành, để em phải xa anh.
……………………..***…………………
04.01.2013.QH
(04-02-2013, 09:23 PM)LanPhuong Đã viết: [ -> ]LP thi thỏang có ghé qua đọc các comments của chị QH, nhưng chưa có dịp nào nói chuyện
Mà sao thấy chị QH ...buồn nhiều quá trời vậy nè tongue

Nay ghé qua góc nhỏ này, thả vài câu thơ con cóc mầm quen nghen :

QUỲNH HƯƠNG

Em đến bên đời tỏa ngát hương
Mong manh thanh khiết vạn đêm trường
Vườn khuya một đóa, tình hư ảo
Thi sĩ ôm sầu mộng vấn vương !


Chúc chị QH 1 năm mới nhiều niềm zui !


cảm ơn LP!
bài thơ ngắn hay lắm!
chị chỉ là một y tá viết vu vơ thôi em!
chứ k phải nhà thơ đâu. 022
thơ chị viết chỉ mang chút tâm sự thôi.
nó chẳng vần điệu chẳng có luật gì hết!
cảm ơn em đã ghé đọc!

NHỚ 4

Em đi gửi lại anh lời thề
Đợi nghe anh, đợi ngày em về
Gói yêu thương cất vào ngăn tim
Em nhớ anh! Đâu dám mở xem!
...................***...................
tự nhiên nhớ! 23.02.2013 QH

Quỳnh Hương 2


Quỳnh Hương một đóa vô thường
Ngại ngùng e ấp khoe Hương một mình
Nàng đợi trăng đêm tỏ tình
Mặc muôn hoa vẫn chờ bình minh lên!
............................***...........................
05.02.2013.QH

Thủy chung!

Chữ tình ôm lấy chữ nhân
Nghĩa ôm thương nhớ ân cần sớm trưa
Ai rao ai bán mà mua
Nghĩa tình em giữ cho vừa lòng anh.

Dù hết nợ duyên cũng đành
Sắc son chung thủy xuân xanh đợi người!
Ngờ đâu duyên lỡ thật rồi
Thuyền neo bến mới thấu trời được chăng?

Hàn thi rao bán cả trăng
Tình hận ngàn năm nàng trăng vẫn tròn
Nơi đây dấu chân vẫn còn
Để em nỗi nhớ mỏi mòn tuổi xuân
……………………………**…………………………..
01.03.2013.QH

Một nữa!
Cảm tác :”Vay một nữa” ( tác giả: Ku Bin)

Anh vay chi nữa nụ cười
Không trọn một duyên, thắm môi em nồng
Anh vay chi nữa nhớ mong
Vay ngày, đêm để thương trông mắt sầu.

Anh vay chi nữa tình đầu
Còn nữa để dành đớn đau chi người
Khi yêu chỉ có một thôi
Anh cần một nữa, nữa còn chơi vơi

Em chẳng tìm gì xa xôi
Chỉ tìm tình quân nói lời yêu em!
Thương em sao sợ pha dèm
Yêu em cho trọn một đời nghe anh!
…………………***……………………………
01.03.2013.QH
[/color]
GỬI NGƯỜI PHƯƠNG XA.

Anh nói nhờ gió gửi đến em
Đôi vần thơ nhớ nhung phương xa
Anh gửi cả thương mến vào đêm
Khắc tên em giọt sương trên lá.

Sao gió chẳng nói gì với em
Mà mây mờ phủ trắng trời đêm
Che khuất bóng trăng chẳng tình tự
Tiếng cười đùa từ đâu vọng lại.

Sương vỡ tên em nhòe không rõ
Có phải đôi ta không duyên nợ
Hay thế gian ghen với đôi mình
Để em đánh mất tấm chân tình.

Đêm ngày thương nhớ sao chẳng nói
Nay lại thầm thì nhờ đến gió
Tường rào ngăn cách em chẳng hay
Thật lòng thương hãy đến giải bày!
……………………***…………………….
01.03.2013.QH

Nhớ Sông Trăng!
Thi nhân đối ẩm, bàn luận đời
Đàn dạo phím ngân nga câu chữ
Rượu vang ta rót vào lời thơ
Tiếng gió thổi hồn dạ khúc mới

Sông Trăng quán đọng mãi trong tôi
Hương sứ nồng nàng gợi thương nhớ
Tình nhân đến hẹn còn bở ngỡ
Sóng nước rì rào thuyền đưa lối.
……………….***………………
01.03.2013.QH —

Sông Trăng 2

Sông Trăng quán đèn đêm sáng tỏ
Hội ngộ tình thâm có nghiệp dư
Nhà thơ nhà báo nhà văn có
Cảnh đẹp ven sông cùng với đàn
Trăng thanh gió mát chẳng ngẩn ngơ
Thi sĩ không ngâm chẳng phí sao
Chọp hình ghi dấu kỷ niệm đó
Rằng phải xem cho rõ mặt nhân!
……………………………………………….
02.03.2013.QH


Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14