Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Cảm khái qua câu:

Quỳnh Hương Đã viết:Dù rằng rẻ lối hai nơii
Em nay đã bỏ cuộc chơi theo chồng
Dặn lòng thôi đợi thôi mong
Mà tim quặn thắt cứ trông ngóng người.



LỜI ĐÁP CUẢ CHỒNG!
040040040040040
Em yêu người ấy, thế còn tôi?
Lạnh nhạt mười năm, em chẳng cười!
Dị mộng đồng sàn, tình bạc bẽo
Cơm khô canh nguội, nước chơi vơi
Tưởng con én liệng thôi bay nữa!
Ngờ phận tiều phu đã sướng rồi!
Ai biết dư âm con sóng dữ
Gợi bao ký ức đã trêu ngươi.
pd
015015015015015
(27-07-2013, 04:25 PM)Phiêu Dao Đã viết: [ -> ]Cảm khái qua câu:

Quỳnh Hương Đã viết:Dù rằng rẻ lối hai nơii
Em nay đã bỏ cuộc chơi theo chồng
Dặn lòng thôi đợi thôi mong
Mà tim quặn thắt cứ trông ngóng người.



LỜI ĐÁP CUẢ CHỒNG!
040040040040040
Em yêu người ấy, thế còn tôi?
Lạnh nhạt mười năm, em chẳng cười!
Dị mộng đồng sàn, tình bạc bẽo
Cơm khô canh nguội, nước chơi vơi
Tưởng con én liệng thôi bay nữa!
Ngờ phận tiều phu đã sướng rồi!
Ai biết dư âm con sóng dữ
Gợi bao ký ức đã trêu ngươi.
pd
015015015015015


Phiêu Dao....chồng ơi

Chớ trách em nghe, hỡi chồng tôi
Mười năm có lẻ, em gắng cười
Cùng chồng luyến ái, tình lạnh nhạt
Chịu nhẫn phục tùng, lệ chưa vơi
Cam phận thôi bay chim én khóc
Ngỡ duyên thắm nghĩa đã ổn rồi
Thế mà cái số em lận đận
Nhung nhớ ngày xưa lại trêu ngươi.

*QH dở tệ cái khoảng thơ Đường này, em bắt chước Phiêu Dao á! dừng cười nhá! big green tongue


Về đi anh với Quế Sơn
(Quynhhuongtvvk)
Tặng nhóc Thanh Nien Tien Tien.
( nhóc đọc là nhóc thay chị anh= em, chữ em= chị nhá nhá tongue )

Về đi anh với Quế Sơn
Quê hương em đó thỏa cơn ái tình
Nồng nàn như thể quê mình
Mặn mà duyên dáng bóng hình người thương.

Một lần thôi mãi vấn vương
Quê Hương đất Quảng yêu thương chất đầy
Dư âm câu hát sum vầy
Tô mỳ gà nóng hổi ngây ngất lòng.

Một lần rồi sẽ còn mong
Đậm đà hương vị đào hồng rượu quê
Đó đây nghe gọi ri tê
Bỗng dưng thân lắm cứ mê ly người.

Khách phương xa có say đời
Phải tình thiếu nữ đang ngời sắc xuân
Dịu dàng con gái lân lân
Dạ thưa lễ phép người ân lẽ thường.

Về đi anh chỉ đoạn đường
Thú vui sơn thủy mây nhường ảo thôi
Gà tre nỗi tiếng để đời
Đèo le nước mát muôn lời ngợi ca.

Bồng lai tiên cảnh đâu xa
Suối Tiên nhiên tự nguy nga trang hoàng
Nơi nơi hiếu khách rộn ràng
Chẳng câu nệ phố hay làng từ đâu.

Phải là duyên ắc hiểu nhau
Đến rồi chẳng nỡ nói câu xa rời
Còn nhiều nhiều lắm anh ơi
Biết bao câu chữ tỏ lời được đây.

Quê hương em đó có hay
Đến thăm để biết phút say đắm người
Quê hương em đó gọi mời
Anh về thăm một lần rồi nhớ nhung.

Quế Sơn mảnh đất anh hùng
Bao năm bất khuất chẳng chùng bước đâu
Quế Sơn tình nghĩa đậm sâu
Cùng chung đất mẹ mến nhau thật nhiều!

Anh ơi hãy đến phiêu diêu
Thác ghềnh sông suối mỹ miều đồng xanh
Làng quê không khí ngọt lành
Thú vui tao nhã chẳng dành riêng ai..

Sáng trăng gãy phím đàn dây
Ngâm thơ đối ẩm cùng mây gió trời.
Lắng nghe tiếng côn trùng ơi
Hòa theo tiếng nhạc tuyệt vời làm sao.

Chần chừ chi nữa hanh hao
Anh ơi! Hãy đến với bao la tình
Em nghiêng nón lá làm thinh
Thế nhưng cái dạ rung rinh vừa lòng.
[Hình: 318543_466952066700296_1750556924_n.jpg]
(hình Suối Tiên. Quế Sơn)
Về đi anh với Quế Sơn
Có người con gái đợi mòn tuổi xuân
Về đi anh chớ ngại ngần
Quỳnh Hương đang đợi ân cần sớm trưa.

Về đi anh chớ để trưa
Nắng hè rát mặt như thừa lung linh
Đàn ve ngâm khúc tự tình
Kể chi kể hết chuyện mình với nhau!

Rồi chiều trời đổ mưa ngâu
Nhỏ to tâm sự sao mau qua ngày!
Anh ơi lại nói chia tay
Ngậm ngùi tiếc nuối vui vầy sao đi!

Về đi anh, với Quế Sơn!

…………………….27.07.2013.QH

Wedding
VĂN HOAN_ THÁI MIÊN
Thơ: Quynhhuongtvvk_Hoàng Đông
Hình: Trần Vinh

Ơ hay cái sợi chỉ tơ
Se duyên dệt mộng nên thơ đào hồng
Ơ hay môi thắm má hồng
Nghĩa tình vợ Quảng Nam chồng Nha Trang.
[Hình: 1079829_1398081277082330_156529271_n.jpg]
Ngày mai đám cưới rộn ràng
Xe hoa đưa rước hai hàng người xem
Trầu cau mai mối anh tem
Đón nàng trao nhẫn thề nguyền thủy chung.

Bà con ngoại nội vui mừng
Rể dâu thật xứng quá chừng ai ơi
Nụ cười rạng rỡ trên môi
MIÊN còn e thẹn sánh đôi bên HOAN

Bạn bè vui vẻ xốn xang
Nâng ly chúc tụng hát vang chuyện tình.
Năm năm một câu chuyện tình
Vững lòng vững dạ rằng tin chân thành

Vượt qua trắc trở duyên lành
Đắp xây hạnh phúc mơ thành mẹ cha
Gái trai hai đứa như hoa
Dễ thương dễ mến thật là hiền ngoan!
……………………………09.08.2013.QH _HĐ
[Hình: 1002083_620132781331366_1715008721_n.jpg]

Hoa thạch thảo tím một màu thương nhớ
Gợi ai về trong ký ức xa xôi
Màu tím xưa nay cũng đã nhạt rồi
Và nỗi nhớ chỉ còn là kỷ niệm.
(12-08-2013, 04:41 PM)bongngo.ngo Đã viết: [ -> ][Hình: 1002083_620132781331366_1715008721_n.jpg]

Hoa thạch thảo tím một màu thương nhớ
Gợi ai về trong ký ức xa xôi
Màu tím xưa nay cũng đã nhạt rồi
Và nỗi nhớ chỉ còn là kỷ niệm.


Tình xưa chỉ còn là hoài niệm
Nhung nhớ đợi chờ tím thương yêu
Ngoài kia ai ngắm thạch thảo tím
Buồn vương khóe mắt giọt lệ sầu!

NKĐ 64
Xin trả lại anh…..
[Hình: 1001741_1394460160777775_141541774_n.jpg]
Xin trả lại anh những lời đầu môi anh trao
Duyên em lận đận nhưng đâu cần tình gian dối
Xin trả lại anh những kỷ niệm ngọt ngào
Không chân thành nhưng đã cho em chút ý vị cảm xúc.

Xin trả lại anh những vần thơ
Viết riêng tặng em khi còn bên nhau hạnh phúc
Xin trả lại anh tiếng đàn câu hát
Ru em mộng đẹp yên lành giấc ngủ nên thơ

Xin trả lại anh cơn mưa chiều mùa hạ
Làm ướt mềm vai áo anh gầy, em thương, em giận trách mưa
Xin trả lại anh thu vàng mấy độ người qua
Nợ gì em nợ chứ tình san sẻ em đây chẳng muốn nợ.

Đông sắp sửa sang gửi trước hơi lạnh nhung nhớ
Gió lùa khe cửa níu kéo tim em đợi chờ
Để khi sang xuân anh ghé nói lời tha thứ
Gạc phắt tay ngang, tim em đã khép hững hờ .

Nhớ anh, nhớ anh…thật nhiều.
…………………………………………..22.08.2013.QH

NKĐ 69!
Mưa chiều

Cơn mưa chiều hối hả
Anh đi qua vội vả
Hờ hững, chưa từng quen
Em không dám gọi tên.
[Hình: mua.gif]
Gió thổi lời tình tự
Thì thầm như muốn ngỏ
Mây kia sẽ tan thôi
Trả trong xanh cho trời..

Anh ơi đừng giận nữa
Em đây vẫn đợi chờ
Bài thơ đang viết dở
Cuộc tình của chúng ta.

Ngày tháng còn dài lắm
Tơ hồng se duyên thắm
Ta làm lại từ đầu
Dẫu đời nhiều khổ đau.

Tất cả cùng nguyện cầu
Chung xây hạnh phúc mới
Phiền muộn ta chôn giấu
Chỉ để niềm vui thôi.
…………………04.09.2013.QH

Không tên 4

Nỗi buồn chẳng gọi thành tên
Cứ hoài chôn giấu ướt mềm mi thôi
Nghe mưa chợt nhớ tới người
Ngày xưa hờn dỗi cong môi chối từ.
..................................08.09.2013.QH

Không tên 7

Người về bên ấy vui không?
Em bên này mãi ngóng trông tin người
Gió thu giễu cợt như cười
Người đi tình phụ em thời thương chi!
………………………………….12.09.2013.QH
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14