Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Góc Quynhhuongtvvk
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Em gian dối!

Nợ người hai chữ nghĩa ân
Mà ta lỡ hẹn chưa lần gặp nhau.
Xin anh xoa dịu nỗi đau
Giận nhau thêm khổ, hờn nhau được gì.
Chỉ vì em ngỡ người đi
Yêu nhau ai nỡ thị phi đọa đày.
Hãy xem gió thổi mây bay
Vì em gian dối tháng ngày quen nhau.
Em dấu ký ức bạc màu
Để ta mộng mị mến nhau yêu rồi
Xin anh tha thứ một lời
Đừng chê hay oán khi rời xa em!
…………………………………..
04.03.2013.QH

Gửi nhà thơ Nguyễn Ngọc Lâm!
Kỷ niệm lần đầu gặp mặt! (02.03.2013.)

Nếu tôi nói tôi muốn nắm đôi tay bạn.
Nếu tôi nói tôi muốn bạn ôm vào lòng.
Nếu tôi nói tôi thật lòng ngưỡng mộ bạn.
Và nếu tôi nói muốn bạn tặng tôi một nụ hôn .

Thì bạn có tin không?
Mà thật lòng tôi đấy !
Lần đầu gặp bạn e ngại không dám nói
Mang điều muốn nói gửi vào mây gió
Chút duyên kỳ ngộ hẹn lần sau mở lời.
Cảm ơn đời đã để tôi cơ hội gặp bạn , Ngọc Lâm!
………………………………………………………..
Gửi Lâm.
04.03.2013.QH
Ẩm Lầu thi nhân rất nhiều
Vô tình lạc bước thả liều vài câu
Bài thơ chung thủy đọc lâu
Ngẫm đi ngẫm lại thêm sầu cho ta ...

Hương ơi biết bạn cũng qua
Góc quỳnh hương nhỏ mặn mà thi âm
Nắng nghe như tiếng nhạc trầm
Mình làm bạn nhé_âm thầm trang thơ ..!

Thi Ẩm Lầu 04/03/2013 ..!
(04-03-2013, 07:36 PM)Thi Ẩm Lầu Đã viết: [ -> ]Ẩm Lầu thi nhân rất nhiều
Vô tình lạc bước thả liều vài câu
Bài thơ chung thủy đọc lâu
Ngẫm đi ngẫm lại thêm sầu cho ta ...

Hương ơi biết bạn cũng qua
Góc quỳnh hương nhỏ mặn mà thi âm
Nắng nghe như tiếng nhạc trầm
Mình làm bạn nhé_âm thầm trang thơ ..!

Thi Ẩm Lầu 04/03/2013 ..!

Hân hạnh cho Quỳnh Hương! cảm ơn bạn đã đọc mấy vần thơ lỗi của QH!

Chồng nhặt !
Có gọi là "Chồng nhặt" được không?

EM mơ mộng viết lời thương
Để ai có mong được vương sợi hồng
Thì về góp nhặt làm chồng
Để em duyên thắm má hồng xinh xinh!
.....................***..............................
04.03.2013.QH
vui tí nhé! 022022

Lẻ nào...!

Có lẻ nào như thế chàng
Vì em vẫn nhớ đến chàng mộng mơ.
Hôm nay lại bảo hững hờ
Người bảo đổi thay thờ ơ với chàng.
Sao người lại vội lại vàng
Để buồn vương mắt ngỡ ngàng tình em.
Dạ nào để thương nhớ thêm
Nghe ai bỏ lối thắt chem chữ hờn.
Lòng em vẫn đợi mỏi mòn
Ngày về được nép vào lòng người thương.
Thôi rồi lỡ hẹn uyên ương
Ngày về lối ấy người thương đâu còn!
………………….***……………………..
05.03.2013.QH

Mưa....

Trời lại đổ cơn mưa rào
Chàng giận lệ tuôn ào ào ướt mi.
Chàng giận thiệt rồi dối chi
Mong nhớ chưa vơi vội gì đổi thay!
Tim em rỉ máu ai hay
Vô tình cố ý tim này nhớ ai?
..................***.......................
05.03.2013.QH

Lẻ nào 2...
Lẻ nào như thế người ơi
Đành lòng giận dỗi mà thôi đợi chờ.
Nơi này bên ấy thẩn thờ
Giận chi mà để câu thơ vỡ òa!
......................***.........................
05.04.2013.QH

Hãy chờ em nhé anh!

Em vẫn là em thôi
Sao anh nỡ nặng lời
Rằng bảo em hờ hững
Trao dối lừa tình lỡ.

Em đổi thay chi đâu
Hay vì đôi mắt sầu
Mà ngỡ em đùa cợt
Em nhớ anh hời hợt

Xin anh đừng giận em
Mà ta xa cách thêm
Anh có hay có biết
Em đợi chờ nhung nhớ!

Sâu thẳm trong tim này
Một tình yêu nhóm lên
Em đã gọi thành tên
Hãy chờ em nhé anh!
………………………
05.03.2013.QH(HT)

Nhạt phai…!

Tình đã nhạt phai
Ai sẽ đợi ai
Tháng năm mòn mỏi
Thêm bao nhiêu tuổi.

Hỏi người bên ấy
Có còn chút gì?
Hay đã vụt bay
Theo gió tình đi?

Em ở bên này
Khóc cạn nước mắt.
Thương nhớ nhớ thương
Tình vẫn tan mất.

Mong nhớ làm gì
Tơ vương chi nữa!
Đôi ngả chia ly
Em mất anh rồi!
……………………..
05.03.2013.QH

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14