THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Wed, 22 Dec 2021 17:01:40 +0000

250
VỢ KHUYÊN CHỒNG SAY
Phạm Bá Chiểu 

Anh ơi, hãy cứ uống thêm
Việc nhang khói đã có em lo rồi

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Sat, 25 Dec 2021 06:35:43 +0000

251
QUÀ NOEL
Phạm Bá Chiểu 

Bé xin ông già noel
Chuyển cho cháu một đứa em, ông à
Ông già điện khẩn thiết tha:
Chuyển ngay mẹ cháu cho ta tức thì

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Mon, 27 Dec 2021 22:03:24 +0000

252
KHÔNG ĐỦ
Phạm Bá Chiểu

Bạn nói tiền không thể mua hạnh phúc
Tôi biết ngay bạn chẳng có đủ tiền

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Thu, 30 Dec 2021 20:06:22 +0000

253
VIỆC KHÓ
Phạm Bá Chiểu

Việc khó, hỏi vợ
Ắt nhận lời hay
Rồi làm ngược lại
Thành công đến ngay


254
CHỜ CỦA TRỜI CHO
Phạm Bá Chiểu

Nếu bạn chờ thứ
Trời rơi trúng mình
Bạn ắt nhận được
Mưa và phân chim

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Mon, 03 Jan 2022 06:53:47 +0000

255
ĐƯỜNG KÍNH
Phạm Bá Chiểu

Có nàng Anh quốc máu dê
Nhưng chồng bé nhỏ chẳng phê chút nào
Nàng bèn du lịch Phi châu
Nghe trai xứ ấy cần câu to dài
Khi vừa bước xuống sân bay
Hỏi nàng tài xế to dài kể ra
"Bảy centimet thưa bà"
"Than ôi, thất vọng lòng ta quá trời!
Chồng ta cũng phải được mười
Đây sao ngắn thế ôi thôi là buồn"
"Bà ơi, chớ vội chán chường
Ấy là tôi nói đến đường kính thôi"

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32