THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Sun, 31 Oct 2021 09:32:11 +0000

131
GƯƠNG
Phạm Bá Chiểu

Có nàng đôi mắt cận lòi
Ngày kia cao hứng lại đòi chồng thăm
Nguy nga viện bảo tàng tranh
Vẽ bao mỹ nữ tuyệt trần nơi đây
Bước vào nàng bỗng đứng ngây:
- Hãy nhìn thật kỹ tranh này, chồng ơi
Người đâu xấu nhất trên đời
Xấu cay, xấu đắng ai người xấu hơn
Chồng rằng:- Ấy đấy chiếc gương
Còn tranh treo ở bức tường phía xa

[Hình: hinhavata-1.jpg]

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Wed, 03 Nov 2021 02:27:38 +0000

132
HIỆU QUẢ SẢN XUẤT TƯƠNG LAI
Phạm Bá Chiểu

Ông trời vốn chẳng bất công
Chẳng bao giờ lấy mà không trả về
Như thời ông thả covi
Bắt trần gian phải cách li đêm ngày
Bao người ổng bắt về trời
Khói hương nghi ngút, lệ rơi hàng hàng
Còn đâu ngày tháng bình an
Trần gian ầm tiếng than van trách trời
Trời rằng:- ta bắt một người
Thì ta sẽ trả hơn mười chẳng sai
Cách ly năm tháng rộng dài
Quy trình sản xuất tương lai tuyệt vời
Cách li trai gái một nơi
Nhưng mà thả cửa tung trời bướm, chim
Này đây, đâu nhọc công tìm
Việc làm chẳng có, nằm im ích gì
Sự đời cứ một cho đi
Là luôn tuyệt đỉnh nhận về được hai
Bệnh này sản xuất tương lai
Nên ta còn quyết dài dài covi
Hãy đừng than trách ta chi
Lấy một, ta quyết trả về mười hơn

[Hình: YOBnSYD.jpg]

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Thu, 04 Nov 2021 09:19:24 +0000

133
NGHÈO XÀI SANG
Phạm Bá Chiểu

Bạn hỏi tôi:- Sao nghèo lại xài sang?
Tôi đáp:- Để khi giàu không bỡ ngỡ!
Bởi chẳng thể làm sao thay được số
Sợ chợt giàu không thể kịp trở tay


134
ĐƯỜNG THÀNH CÔNG
Phạm Bá Chiểu

Đường thành công không dấu chân kẻ lười
Bởi kẻ lười rất biếng lười đi bộ
Họ chỉ đi bằng máy bay, xe cộ
Nên kẻ lười không để lại dấu chân

[Hình: sydney-lot-top-nhung-thanh-pho-co-phong-...066527.jpg]

135
NGHĨ QUÁ HÓA GIÀ
Phạm Bá Chiểu

Cớ chi phụ nữ già mau
Bởi hay động não làm sao trẻ hoài

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Fri, 05 Nov 2021 10:03:26 +0000

136
TÌNH YÊU VÍ VÀ TIỀN
Phạm Bá Chiểu

Tiền đi, tiền nhớ ví chăng
Ví thì ngoác mỏ khăng khăng đợi tiền
Đợi tiền du lịch mọi miền
Tiền đi năm tháng triền miên chẳng về
Ví, tiền nặng một lời thề
Tiền đi, đi mãi mỏi mê ví chờ
Mối tình tưởng đẹp như mơ
Tiền tan, ví nát bây giờ chia duyên
Ai làm cho ví xa tiền
Cho chim xa tổ, cho thuyền xa quê!

[Hình: hinh-nen-may-tinh-phong-canh-thien-nhien...1%2529.jpg]

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Mon, 08 Nov 2021 10:01:24 +0000

137
LẤP ĐẦY
Phạm Bá Chiểu

Hình bóng em đẹp
Lấp đầy tim anh
Nhưng chỉ thức ăn
Lấp đầy bao tử

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcQ6oRpC3c2z70TEwJk29Ul...w&usqp=CAU]

138
TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Nếu ta nói ánh sáng là TÌNH YÊU
Thì HÔN NHÂN là hóa đơn tiền điện

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32