by Fri, 11 Jun 2021 03:07:22 +0000 at
97
CHẲNG MƠ NGOÀI LUỒNG
Phạm Bá Chiểu
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm con dê giống quấn mười vợ tơ
Ăn ngon, truyền giống vô tư
Một đời sung sướng chẳng mơ ngoài luồng
98
MUỐN
Phạm Bá Chiểu
Muốn yêu thì phải chung đường
Muốn chung giường phải ra phường ký hôn
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Fri, 11 Jun 2021 13:58:10 +0000 at
99
ĐAU LƯNG
Phạm Bá Chiểu
Dạo này lưng yếu
Tưởng thiếu tình yêu
Nhưng khi tình đến
Lưng đau hơn nhiều
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Mon, 14 Jun 2021 10:52:25 +0000 at
100
TÀI TÁN GÁI (!)
Phạm Bá Chiểu
Tôi tài tán gái
Nàng lên giường ngay
(Nhắn tin, họ nói:
Thôi em ngủ đây)
101
EM MƠ
Phạm Bá Chiểu
Các nàng mơ mộng chồng giàu
Riêng em mơ mộng... khác đâu các nàng
102
THIÊN ĐƯỜNG?
Phạm Bá Chiểu
Nếu ai chưa thấy thiên đường
Thấy ngay ở chốn... chiếc giường cưới nhau
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Sun, 20 Jun 2021 03:44:23 +0000 at
103
BUỒN VÀ CHÁN
Phạm Bá Chiểu
Khi đời cực chán
Ai tán yêu luôn
Khi đời siêu buồn
Yêu luôn khỏi tán
104
SÚNG ĐẶC BIỆT
Phạm Bá Chiểu
Súng ngắn đặc biệt
Đạn là yêu thương
Mỗi khi nó nổ
Bung bay chiếu giường
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Tue, 22 Jun 2021 14:44:58 +0000 at
105
XƯA VÀ NAY
Phạm Bá Chiểu
Ngày xưa bịt mắt bắt dê
Ngày nay bịt mắt anh bê lên giường
Ngày xưa chỉ nói lời thương
Ngày nay gãy hết chân giường chưa tha