by Thu, 09 Jul 2020 15:33:37 +0000 at
24
TIỀN YÊU
Phạm Bá Chiểu
Giá tiền mà biết yêu nhau
Ham mê tình dục mang bầu triền miên
Thế rồi tiền đẻ ra tiền
Để cho thân chủ thành tiên cõi trần
Tiền đực đêm chưởng mấy lần
Sáng ra tiền cái to dần cái thai
Chẳng cần chín tháng mười ngày
Xòn xòn nó đẻ ra ngay rầm rầm
Chàng năm trăm, nàng hai trăm
Đa thê chàng cưới lần năm bảy nàng
Nàng nào cũng đẻ một băng
Trai thì trăm chẵn, gái năm chục ngàn
Hoang dâm vô độ chú chàng
Hoang dâm tột độ mấy nàng hai trăm
Cần vỡ kế hoạch một năm
Nông dân cũng thoắt biến thành đại gia
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Thu, 10 Sep 2020 22:17:39 +0000 at
25
ĐỔI MÀU DA
Phạm Bá Chiểu
Vợ chồng da trắng bên nhau
Yêu nhau thề đến bạc đầu răng long
Một ngày vợ tạm biệt chồng
Đi xa công tác, về không định ngày
Ngày kia chàng nhận thư tay
Kể rằng quý tử vừa nay ra đời
Nhưng em thiếu sữa anh ơi
Nên nhờ bà vú tuyệt vời da đen
Nhưng điều kỳ diệu thần tiên
Con mình da đã tự nhiên đổi màu
Thư chồng đến mấy ngày sau:
Anh mừng con giống ngày đầu đời anh
Mẹ anh do thiếu sữa lành
Sữa bò anh bú nên anh mọc sừng
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Sat, 12 Sep 2020 09:33:15 +0000 at
26
ĐÚNG? SAI?
Phạm Bá Chiểu
Cô trường tiểu học giảng bài
Làm sao phân biệt đúng sai là gì:
- Nếu cô cầm ví chàng kia
Lấy tiền sạch nhẵn ấy thì đúng? sai?
Học trò nhất loạt giơ tay:
Sai, sai, cô hẳn là sai nhất đời
Chỉ trò Tèo nói:- Đúng thôi
Nếu cô là vợ của người trai kia
27
CHẤY RẬN
Phạm Bá Chiểu
Rận cùng với Chấy anh em
Kẻ nơi rừng giữa, kẻ trên rừng đầu
Một ngày Chấy, Rận gặp nhau
Ở trên rừng thẳm đỉnh cao tuyệt vời
Rận say ngắm cảnh mây trời
Vài ngày sau bỗng buông lời kêu ca
Ở đây nắng, rét, mưa sa
Xin mời anh xuống ở nhà của em
Chấy nghe Rận nói theo liền
Về bên hồ nước một miền rừng thưa
Thức ăn đầy ắp dư thừa
Một vùng ấm áp, nắng mưa chưa từng
Nhưng rồi đêm ấy bỗng dưng
Ào ào bão đến dậy bừng rừng cây
Hồ tuôn lũ lụt dâng đầy
Chấy không bám chắc đã bay mất rồi
Chấy rằng thôi thế thì thôi
Ban ngày rất tuyệt, đêm thời chịu thua
Thân anh lóp ngóp lụt ùa
Bão dông tơi tả thân chưa hết nhừ
Giã em về lại chốn xưa
Dẫu cho rét mướt, nắng mưa cũng đành
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Thu, 01 Oct 2020 07:29:04 +0000 at
28
GIẤC ĐÊM
Phạm Bá Chiểu
Trần thân em trắng nõn nà
Cả đêm anh lắc, anh xoa, anh vờn
Anh xoay, anh nhấn, anh trườn
Ôi em yêu quý... chiếc giường của anh
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Thu, 01 Oct 2020 11:37:30 +0000 at
29
LÝ DO KHÔNG TẮM
Phạm Bá Chiểu
Đặt que ly nước
Thấy que cong co
Ấy là lý do
Tôi không thích tắm