by Sat, 04 Dec 2021 14:33:58 +0000 at
211
ĐỒNG LOẠI
Phạm Bá Chiểu
Cặp đôi chửi lộn xồn xồn
- Đồ dê cái, - Đồ dê xồm đến ghê.
Ngẫm rằng đồng loại họ dê
Cớ chi đến mức chửi chê nhau hoài
212
XẤU VÀ NGHIÊM
Phạm Bá Chiểu
Ừ thì em xấu
Nhưng nghiêm chỉnh hơn
Cả đời chẳng gặp
Những tên dê xồm
213
ẤM ÁP
Phạm Bá Chiểu
Ấm áp nào có phải
Nằm giữa đống chăn len
Hay nằm bên đống lửa
Mà... nằm trên đống tiền
214
TIỀN VÀ TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Ví không tiền như tiên không có cánh
Tim không tình như anh chẳng có em
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Sun, 05 Dec 2021 04:27:27 +0000 at
215
CÂU CÁ (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Trên thì nhấp xuống, nhấp lên
Dưới thì run giật liền liền, là chi?
216
BÚ MẸ (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Thịt thâm nhét giữa thịt hồng
Tay ôm, tay vỗ vào mông là gì?
217
TỦ LẠNH (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Cắm vào run giật đùng đùng
Rút ra nước chảy lung tung là gì?
218
CÁI MÕ (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Miệng sâu, hai má xòe ngang
Cây tròn nện xuống tiếng vang là gì
219
LÔNG MI (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Trên lông mà dưới cũng lông
Ngày rời nhưng tối lại lồng là chi?
220
GIÀY DA (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Trên da mà dưới cũng da
Xỏ vào chẳng muốn rút ra là gì?
221
CỐI XAY (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Chàng nằm phía dưới ngóc lên
Nàng trên vặn vẹo, rên rên là gì?
222
ĂN MÍA (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Lột ra rồi đút ngay vào
Dồn lên, dập xuống, nước trào là chi?
223
HÚT THUỐC LÀO(đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Vê vê, kiếm lỗ đút vào
Rít lên một tiếng sướng trào là chi?
224
ĂN KEM (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Thân anh tròn, cứng biết bao
Em mà ngậm đến, nước trào... là chi?
225
NGOÁY TAI (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Đút vào rồi ngoáy nghe anh
Cho em đã ngứa quanh năm... là gì?
226
VÍ TIỀN (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Thịt da hơ hớ phơi bày
Banh ra, anh đút em đầy... là chi
227
ÉP MÍA (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Cởi ra rồi ấn ngay vào
Xoay xoay vài nhát nước trào... là chi?
228
ĐẦU ĐĨA (đố vui)
Phạm Bá Chiểu
Anh hoài cắm lại rút ra
Cắm vào em nhạc vang hòa... là chi?
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Mon, 06 Dec 2021 08:06:25 +0000 at
229
ĐẦU BẠC
Phạm Bá Chiểu
Ngây thơ, cậu bé hỏi:
Sao tóc mẹ muối tiêu?
Bà mẹ nhân cơ hội
Dạy dỗ con đôi điều:
Nếu con luôn ngoan ngoãn
Tóc mẹ mãi luôn xanh
Nếu con trai hư hỏng
Một sợi tóc bạc nhanh
Ngây thơ, cậu bé thốt:
Thế thì con hiểu rồi
Vì sao tóc bà ngoại
Bạc trắng như mây trôi
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Tue, 07 Dec 2021 00:24:53 +0000 at
230
VẦN THƠ, TRỜI RÁNG HIỂU (chuyện thật)
Phạm Bá Chiểu
Chiểu mê thơ số một
Đọc thơ nàng T. P.
Bão não đành ráng hiểu
Rồi thốt lên: Tuyệt phê!
Đem khoe Trần Vọng Đức
Trùm văn thơ, nhà nòi:
- Ông chỉ là bác sĩ
Hiểu thơ sai bét rồi
Tôi đem hai ý ấy
Hỏi chính nữ nhà thơ
Nàng thất vọng: sai tất
Ý tôi thế này cơ!
Tôi bày kế: xuất bản
Thơ trời ráng hiểu này
Kèm bản dịch tiếng Việt
Chẳng hề ai hiểu sai
231
BÁN MÌNH
Phạm Bá Chiểu
Anh xin bán mình
Làm nô lệ tình
Hầu em trọn kiếp
Nếu em đủ tiền
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by Wed, 08 Dec 2021 01:36:14 +0000 at
232
ĐỐ KỴ
Phạm Bá Chiểu
Tôi cực thích người
Với tôi đố kỵ
Bởi họ luôn nghĩ
Tôi, người giỏi hơn