THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32
RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Thu, 18 Nov 2021 20:29:28 +0000

191
MỜI ĂN TỐI
Phạm Bá Chiểu

Anh cũng muốn mời em đi ăn tối
Nhưng lại lo thành bữa tối của em


192
NẾU CHÁY NHÀ
Phạm Bá Chiểu

Nếu nhà tớ cháy
Nước sẵn sàng đây
Tớ sẽ làm ngay
Tắm cho nó mát


193
HIỂU CON
Phạm Bá Chiểu

- Ba, mẹ ơi, yêu ba, mẹ vô cùng
- Ba, mẹ hiểu, cần tiền làm chi vậy?

[Hình: top-10-tranh-phong-canh-dep-nhat-tren-th...00x380.jpg]
194
ĐẠI NHÂN
Phạm Bá Chiểu

Cho con tiền, thưa papa đại nhân
Thương con quá, xin mama đại nhân chưa được


195
TRUNG THU
Phạm Bá Chiểu

Trung thu là tết nhi đồng
Mà sao người lớn đồng lòng đi chơi
Đi chơi rồi mới mời xơi
Mời xơi rồi ắp khắp nơi... nhi đồng

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Tue, 23 Nov 2021 23:54:17 +0000

[Hình: mua_thu_nuoc_Nga_1.jpg]



196
CÁI HAY KẺ TRỘM 
Phạm Bá Chiểu 

Thợ xây muốn bạn sập nhà 
Trại hòm muốn bạn mau ra người trời
Chỉ còn kẻ trộm tuyệt vời 
Luôn mong nhà bạn suốt đời giàu to


197
LƯỜI
Phạm Bá Chiểu

Muốn thành Đại Lãn
Ăn chẳng tốn công
Muốn thành vợ chồng
Nhưng lười không cưới




198
MUỐN CÓ CHỒNG
Phạm Bá Chiểu

Nắng mưa xây đẹp
Bảy sắc cầu vồng
Nắng muốn có chồng
Áo mưa chẳng tới?
[Hình: hinh-anh-mua-thu-dep-nhat-42.jpg]

199
GẶP THỦY THẦN
Phạm Bá Chiểu

Cảnh sát biển Trung Quốc,
Cảnh sát biển Việt Nam
Tuần hành chung trên biển
Bỗng gặp ngay thủy thần

Thần quát- Bay phải chết
Nhưng cho cơ hội này
Ném vật gì xuống biển
Không tìm được tha ngay

Chàng Trung Quốc láu cá
Ném hán khuẩn Covi
Nháy mắt thần tìm thấy
Thế là Trung Quốc đi

Chàng Việt Nam cười nhạo
Ném xa một vật gì
Thần tìm hoài không thấy
Mới hiện lên nằn nì:

- Ngươi ném vật gì thế
Mà ta tìm không ra?
Viên C sủi đấy ạ
Gặp nước biển tan hòa

Chuyện dạy ta hán khuẩn
Thua C sủi bạn ơi
Vitamin C uống
Corona đi đời

[Hình: mua-thu-815x459.jpg]

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Wed, 24 Nov 2021 22:53:13 +0000

[Hình: noi-mua-thu-dep-nhat-the-gioi-Prague.jpg]



200
CHÓ LẤY
Phạm Bá Chiểu 

Qua nhà người thầm yêu
Nghe mẹ mắng nàng ấy:
"Mày thì chó nó lấy" 
Anh liền: "gâu, gâu, gâu"


201
TRAI HÙNG
Phạm Bá Chiểu

Ra đường, bất khuất, kiên cường
Về nhà, vợ quát: "Lên giường!", hãi run


202
BỐ DẠY CON TRAI
Phạm Bá Chiểu

Khi muỗi đậu vào chim
Không được dùng vũ lực
Mọi việc đời thể được
Giải quyết bằng hòa bình


203
THƯƠNG SẾP
Phạm Bá Chiểu

Cả công ty ngồi họp
Giám đốc đứng thét rền:
- Công ty mình ngu thế!
Ai ngu mau đứng lên!

Cả công ty ngồi lặng
Chỉ một chàng đứng lên:
- Ơ, bạn trẻ sao nhận?
Bạn- người siêu thông minh?

Nghe giám đốc nói thế
Chàng ta đành trần tình:
- Vì em không nỡ để
Giám đốc đứng một mình

[Hình: images?q=tbn:ANd9GcRaNUF3otHgHRRtGERA0Hp...g&usqp=CAU]

204
NHANH TRÍ
Phạm Bá Chiểu

Chàng trai nọ thất tình
Uống nguyên liều thuốc chuột
Nhưng khi chàng vừa nuốt
Người yêu nhắn- lại yêu

Chàng quả nhanh trí siêu
Vồ nuốt ngay con chuột
Chuột một khi vào ruột
Chén thuốc kia nguyên liều

Chàng nuốt luôn con mèo
Vào hang sâu bắt chuột
Rồi vồ con chó nuốt
Chó đuổi mèo cùng ra

Tình yêu luôn cho ta
Làm được nên tất cả
Những chiến công kỳ lạ
Ôi tuyệt diệu tình yêu


205
HAI LẦN NỬA CUỘC ĐỜI
Phạm Bá Chiểu

- Nếu con chọn đúng vợ
Còn có nửa cuộc đời!
- Vậy con lấy hai vợ
Để cả đời thắm tươi!

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Sun, 28 Nov 2021 08:53:50 +0000

206
BẠN THÂN
Phạm Bá Chiểu

Bạn vàng không nói xấu nhau
Chỉ cùng nói xấu về bao nhiêu người

[Hình: %E1%BA%A3nh%201.jpg]

RE: THƠ VUI PHẠM BÁ CHIỂU
by   phambachieu  at   Fri, 03 Dec 2021 01:34:06 +0000

[Hình: 393055-Bavaria-Winter-1000-6058d0df60-1481557825.jpg]



207
KHÔNG ĐƯỢC NGHỈ HÈ
Phạm Bá Chiểu

- Ơ, tại sao cháu khóc?
- Cháu không được nghỉ hè
- Vì sao, nói ta nghe?
- Vì cháu chưa đi học



208
HAI CON MÈO
Phạm Bá Chiểu

- Bạn có hai con mèo
Cho tớ mèo trắng nhé
- Không thể được bởi lẽ
Mèo trắng tớ thích rồi

- Vậy cho mèo đen thôi
- Nhưng mẹ luôn dặn tớ
Đừng cho ai những thứ
Mà chính mình không ưa


209
THÔNG MINH
Phạm Bá Chiểu

Tôi đeo mắt kính xanh
Cho những con bò sữa
Để chúng tưởng ăn cỏ
Khi cho ăn rơm khô

[Hình: winter-672186_960_720.jpg]
210
ĐỐI ĐÁP ANDERSON
Phạm Bá Chiểu

Chàng quý tộc trêu tồi tàn Anderson:
"Ngài thể gọi, trên đầu là cái mũ?"
Anderson cười trả lời lịch sự:
"Ngài thể coi dưới cái mũ là đầu?"

Page :   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32