Vắng khách gác chân ngồi nhấm nháp
Trà ngon ngọt đắng thấm lần lần
Ngoài cửa nắng chiều chiêu một vạt
.....................
Sáng ra làm một tách trà
Khói bay nghi ngút như là cảnh tiên
(06-03-2014, 07:58 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]
Sáng ra làm một tách trà
Khói bay nghi ngút như là cảnh tiên
Quán trà này của Lão Điên,
Họa khùng mới thấy không tiên chốn này!
Quán nay thêm 1 tuổi rồi
bàn ngồi cạnh ghế bồi hồi nhìn nhau
hỏi thầm bạn của mình đâu
bỏ dòng thơ lạnh bỏ thi lau buồn
Năm mới lene khai trương làm lại quán luôn đi
chắc là : ế chỏng gọng....
hihi..
Không sao, cô chủ dễ thương vui vẻ thế này là quán đông ngay!
Lâu ko về ghé quản
Tưởng quán đã hoang tàn
Ngờ đâu còn nguyên vẹn
Ấm lòng đêm lang thang.
Đầu xuân làm một tách trà
Mong cho năm Tuất nhà nhà bình an
Chẳng cầu phú quý giàu sang
Chỉ cầu No Ấm - An Khang - Sum Vầy