Em lại về đây với chốn xưa
Góc cũ nơi quen hẵng còn chừa
Trà ngon bánh ngọt anh pha sẵn
Đã chưa he he
miền trung bữa nay bão..huynhdetymuoi có ai mém bị bão quét ngang hông chời???
Sáng mưa, ủ rủ, đường thưa
lạnh lùng, hoang hoải, vườn xưa
trà.
(30-09-2013, 10:28 AM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Sáng mưa, ủ rủ, đường thưa
lạnh lùng, hoang hoải, vườn xưa
trà.
Sáng nay nắng ấm vừa lên
Vườn xưa hoa cúc có quên hương trà
Vườn xưa hoa nở trắng hoa
Lối về ai bước nhạt nhòa bóng xiêu
Hôm nay mưa gió tiêu điều
Trà thơm khơi lại bao điều... đã xưa
Trà quán hôm nay mưa bão về
Ai ngồi tựa cửa ngóng sơn khê
Gió về lạnh lẽo đem mưa đến
Ai nhớ tình ai - một cơn mê
Bão về rồi đó ai ơi
Pha trà kiếm rượu uống thôi hè hè
Ngoài Trung mưa gió bão bùng
Miền Nam vẫn nắng bừng bừng cháy da
Vào quán huynh kiếm tách trà
Uống từng ngụm nhỏ tà tà nhâm nhi
Trà ngon ta đãi khách
Thêm vài vần thơ vui
Ngó qua rồi ngó lại
Một giờ mịa nó rùi
Đíu có mống mô
vậy thì
Thui trà pha để đó
Đến sáng đổ nước thêm
Đem ra ngồi hâm lại
Chắc cũng ngọt môi mềm
Ghé quán huynh 1 đêm thanh đầu tháng
Iem mở hàng cho quán bán buôn mau
Tiền bạc không kể trước sau
Mai mà huynh giàu thì nhớ tới iem