[img]
[/img]
Kể ra thì gạch cũng khá đạt
Trà Ngon
Bởi chén trà thơm níu khách này
Người qua kẻ lại cũng đều say
Anh nâng một hớp trao lời tuyệt
Chị nhấp vài hơi gửi tiếng hay
Bạc ấy nhanh chân vào túi chủ
Vàng kia lẹ bước đến hòm ngài
Bên đường quán nhỏ đông vui quá
Bởi chén trà thơm níu khách này
NV 18/10/2013.
Sáng ẩm cốc trà vối
Nghe tiếng đời đi vội
Miên du tảng mây trôi
Lá Đông tản về cội
Vẫy vùng trong gió chướng
Nghịch mùa nắng vênh vao
Té quị rồi gắng gượng
Giọt sương hóa máu đào
Lay xơ xác nhành liễu
Em đâu nào có hiểu
Bao là nhớ là mong
Đành thôi..rạ đốt đồng
Khói len..nước mắt chảy
Ngạo
Lâu rồi không ghé quán Điên huynh
Quán vắng buồn hiu có 1 mình
Ngó qua ngó lại không ai cả
Một mình uống tách trà xinh xinh
(22-10-2013, 09:38 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]Lâu rồi không ghé quán Điên
Miệng nửa uống nửa huyên thuyên
Vừa tiểu tiện vừa trung tiện
Chủ quán không dám tính tiền
Giữa đường thấy chuyện bất bình!