Ừ thôi dừng lại nơi này
Uống trà ngậm đắng chát thay cõi đời
Đêm khuya em ghé uống tách trà
Đường khuya lấp lối biết mô ra
Trà ngon nhưng chẳng ai bầu bạn
Đắng ngắt đầu môi cũng bởi trà
Nhấp chút trà... đăng đắng môi,
Khói bay nghe rát vị chia phôi,
Xác vương đáy chén hồn tê điếng,
Mới đó mà nay đã xa xôi.
Về nhà chạy vội ghé quán trà
trước là thăm hỏi sao thiệt thà
tiền điên huynh hứa chăm viện phí
rốt cuộc đã chuyển hay chưa ta ?
(23-10-2013, 01:37 PM)Violet Đã viết: [ -> ]Về nhà chạy vội ghé quán trà
trước là thăm hỏi sao thiệt thà
tiền điên huynh hứa chăm viện phí
rốt cuộc đã chuyển hay chưa ta ?
Mình có con em ghé quán trà
Mới vào đã mở miệng lên la
Tiền huynh đã hứa sao chưa chộ
Chà chà............
Thèm môi em dấu sau làn khói thuốc
Để mơ hồ một cõi mộng u linh
Thèm tay em đưa ngang đời chén rượu
Để Ta - Em say một giấc hoang tình
Thèm chi nữa thôi thì thèm chi nữa
Nhớ em chưa đã nhớ - hẵng còn thèm
Thèm tiếng nói thì thầm như ma mị
Thôi yêu rồi thì cứ bỏ mà đi
Thèm thèm lắm vòng tay nào run rẩy
Trong vòng tay dấu cảm xúc cuộn trào
Thèm thèm nữa một ánh nhìn ngưng đọng
Hòa vào nhau cháy hết những gửi trao
Hôm qua, ta lỡ ngáp dài
Có con ruồi nhỏ lỡ bay vào mồm
Tức thời, khó nói chữ "ôm"
Nên đêm cô lẻ, người lườm với ta
^^
pd