Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trà Quán
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Trưa ghé vào đây uống tách trà
Mà huynh ra dọa súng AK
Nó bắn ra nước mày cẩn thận
Tao mà điên tiết ướt trần nhà laughing
nghe tin diennhat mở hàng trà,
mừng quá gọi Huế đặt mua hoa,
chạy xuống Sài Gòn mua bộ tách,
lại kêu Hà Nội gửi con gà.

hoa chưng trước cổng mừng mở quán,
gà cúng khai trương xong xé phay,
lai rai tý rượu cùng với khách
tách lại lấy ra thưởng thức trà.
Phụng huynh này thế mà khôn
Chẳng như chàng Hớ sồn sồn cãi Điên laughing
Thời buổi giờ ai uống trà
Sến như con hến lại chẳng khà
Chắp chắp vài hơi rồi đặt xuống
Gúm thấy bà

laughing
Mới nhào vô ngó ngó
Mà lão đã đòi tiền
Tui đi tìm thịt chó
Phải trà đâu! Rõ điên! 030
(23-09-2013, 04:08 PM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Mới nhào vô ngó ngó
Mà lão đã đòi tiền
Tui đi tìm thịt chó
Phải trà đâu! Rõ điên! 030

Mai ta bán thêm RTC
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30