Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Trà Quán
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
thangdiennhat ơi

Lâu nay vẫn thế thôi
Càng già lại càng lười
Con thêm thằng cu nữa
Việc bận gần gấp đôi
Lâu vào xem thi ẩm
Thấy các chú, ấm người ...
(13-01-2014, 02:16 PM)linfie Đã viết: [ -> ]thangdiennhat ơi

Lâu nay vẫn thế thôi
Càng già lại càng lười
Con thêm thằng cu nữa
Việc bận gần gấp đôi
Lâu vào xem thi ẩm
Thấy các chú, ấm người ...

Em sắp tuổi gần lười
Nhà thì chưa thêm người
Thấy bác về thăm quán
Cũng ghé góp tiếng cười
(13-01-2014, 02:38 PM)thangdiennhat Đã viết: [ -> ]
(13-01-2014, 02:16 PM)linfie Đã viết: [ -> ]thangdiennhat ơi

Lâu nay vẫn thế thôi
Càng già lại càng lười
Con thêm thằng cu nữa
Việc bận gần gấp đôi
Lâu vào xem thi ẩm
Thấy các chú, ấm người ...

Em sắp tuổi gần lười
Nhà thì chưa thêm người
Thấy bác về thăm quán
Cũng ghé góp tiếng cười

Tết lại sắp đến nơi,
Nhà, mỗi gia mỗi cảnh,
Việc ai người ấy gánh,
Mệt, mà ráng cười tươi!
Trà xanh một tách mấy đồng
Cho tui nửa chén được không chủ nhà
015015
Bữa nay muội đến quán trà huynh
Vẫn còn đâu đó nét thăng trầm
Vẫn chưa thay đổi hàng câu đối
Tất cả huynh còn giữ bao năm kiss
Em về áo mới bên xuân..

Lạnh trong cái lạnh bâng khuâng nhớ làng

Làng em vắng đến ngỡ ngàng

Thơ ca một dạo rộn ràng nay đâu??
Hôm nay chẳng kịp pha trà
Mời khách dùng tạm ly cà phê tan laughing

[Hình: PhotoFunia-2cc7ce0_zps9ce0262f.jpg]
Tay nghề ấy lên cao quá nhể surprise
Sáng ra mở cửa quét nhà
Mang sương vào nấu ấm trà tinh khôi
Bỗng đâu rộn rã tiếng cười
Ra người tri kỷ về ngồi bên ta Heart
Sáng ra vào quán kiếm trà
hỏi ông chủ quán có nhà hay không
mần ơn cho tách ô long
giải cơn buồn ngủ được không chủ nhà

024
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30