Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gửi cho Áo tím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
hothiethoa Đã viết:
Tôi cứ ngân nga bài hát tuổi mười ba
“Trời hôm ấy mười lăm hay mười tám”
Em rạng rỡ tím nghiêng nghiêng –tươi lắm
Chắc phải về pha mực mất đi thôi…
Mỗi cái nhìn mỗi cái nụ trên môi
Ta say đắm xiêu xiêu bờ nỗi nhớ
Tim đập thình thình ngực như muốn vỡ
Áo tím à! Là áo tím à ơi!

Áo tím à! Gieo nỗi nhớ đầy vơi!
Ta chắt chiu từng nụ cười gửi gắm
Quả đất ngừng quay, thời gian chầm chậm
Ta ngập ngừng ta muốn nắm bàn tay….
Áo tím à… và áo tím nào hay…
lene. Đã viết:

áo tím rồi tới áo trắng nhe...

.....


bên đường ngó áo trắng bay..
nửa bên góc phố hòa lây tiếng đùa ..
nửa bên góc phố bơ vơ..
nhìn theo áo trắng ngẩn ngơ khóc thầm..


muoimuoixauxi Đã viết:
áo tím ơi là áo tím ơi
áo tím ngày xưa của một thời ....
em mặc trong ngày hợp hôn lễ
anh vẫn hành quân nơi xa xôi ..

anh có buồn không , áo mới may
chưa kịp về thăm mùa pháo bay
chiến chinh chia cách anh mê mãi
nối tiếp sông hồ với tháng ngày ...

một chiều trên đồi ..em phân vân
thấy cành hoa tím đẹp vô ngần
nhớ anh xưa đó chọn màu tím
anh chưa đươc ngắm , chỉ một lần !

dưng bỗng một hôm báo tin thư
từ nơi lửa đạn rực trời thu
em nhớ một ngày vào tháng tám
bạn anh cho tin .. anh tạ từ ......

là chết đời em anh biết không
ai gieo chi oán hỡi bạn lòng
áo tím em lau dòng nước mắt
tím ngàn thu nhớ - thương - mong

111008

hothiethoa Đã viết:

Khi "người ta" giận

Có người bảo đã giận ta
Cho nên bắt phải ăn gà cho no
Đày ta phải chơi đủ trò
Phải hít đủ loại nước hoa trên đời

Có người bảo : “giận thiệt rồi!”
Có đi đám tiệc (phải) sánh đôi đi cùng
Dù cho mưa gió bão bùng
Hay là vui sướng phải chung một thuyền

Có người bảo giận còn nguyên
Đem quà bỏ ngập nhà riêng cho chừa
Lấy dù che hết cả mưa
Chắn hết cả nắng chỉ chừa bóng râm…

Thế rồi người ấy còn hăm
“Ta còn giận nữa sẽ thăm mỗi ngày!”


Phen này ta chết chắc!

phunghoangthan Đã viết:

Ngày xưa xe đạp rịch cà tang,
Tan học theo em xếp cả hàng,
Có anh và một bầy nheo nhóc nữa,
Lẽo đẽo cùng em áo xếnh xang ...

Áo tím em về tím đường thơ,
Tím luôn tâm trạng mấy thằng khờ,
Mới tý tuổi đầu toan tý tỡn,
Em gái xem ra rất hững hờ ...

Một lũ lao xao bám gót hồng,
Nhốn nháo một thời được chi không,
Tôi thầm mơ áo em màu tím,
Cứ dệt mơ hoang một tấc lòng ...

Nhưng rồi áo tím cũng ra đi,
Bỏ lại thằng tôi nấc tỉ ti,
Cả đám loai choai cùng khóc rống,
Áo tím àh ơi ... tím ý y ...

LuctuyệtNgọcLong Đã viết:

Sặc sặc... laughing laughing

Có bài thơ lâu lắm mà không nhớ của ai...
viết cho anh em đọc cho đỡ tẻ, quên mất tựa đề nên tạm đặt là " TÍM" vậy...


Thôi thế là thôi cách biệt rồi
Đường lên mỗi lúc mỗi xa xôi
Tim tím hoa rừng tim tím núi
Chờ em áo tím tím đôi môi

Hoàng hôn tim tím đón đưa em
Mây tím kìa em tím ráng chiều
Anh cúi mặt hôn làn tóc tím
Em hồng đôi má tím thương yêu

Gặp gỡ thư còn thơm nếp giấy
Tưởng bên nhau mãi đến bao giờ
Thuở ai mười tám yêu mười bảy
Tim tím ban chiều tim tím mai

Mai mốt rồi đây người mỗi ngã
Vạn dặm đường xa trải kiếp người
Chợt ngắm nhịp cầu sông nước tím
Đời sao nhiều tím thế em ơi......

1t2u3a4n Đã viết:

Tím thế cũng chưa nhiều bằng "Trắng" dưới đây (chép theo trí nhớ):

Ngồi vòng kể chuyện mà nghe
Cái màu trắng cũng lạ kì bạn ơi
Bức tường trắng toát màu vôi
Biển in trắng nõn mây trời vào thu
Đàn cò chở tiếng mẹ ru
Cánh in trắng muốt bay từ ngọn tre
Lụa phơi trắng lóa bờ đê
Trắng mờ ngọn khói chiều quê ấm lòng
Cát nằm trắng xóa bãi sông
Tuyết rơi trắng rợn một vùng xa xa
Ánh trăng soi sắc trắng ngà
Đêm thu rước hội đèn hoa vui vầy
Trắng hồng hơi ấm bàn tay
....


Hix, quên quá nhiều...

Ai nhớ bổ sung hộ mình, bài này biết từ năm lớp 6, 7, 8 gì đó nên chỉ nhớ được có thế sad
Tử Kiến Đã viết:

Tôi có một bài thơ... chưa từng viết
Bài thơ về một thời áo tím
Em mộng mơ
Lanh canh những tiếng cười trong veo
Tôi cúi nhặt
Chẳng hay đôi tay mình lấm bẩn
Nụ cười em...

Chen chân vào giấc mơ xinh
Tên mục đồng cũng tập làm thi sĩ
Em chớm nở nụ xuân thì bỡ ngỡ
Tôi lạc giữa trời thơ...
Nhưng áo tím hoài là chiếc áo mộng mơ
Em bật khóc trời sang đông buốt giá
Khóc cho tên mục đồng chẳng thể xa rời mùi cỏ
Chỉ dần xa em...

Những giấc mơ em kiếm tìm
Có còn tôi, những cánh hồng tím sẫm?
Hay cũng qua rồi một thời hoa mộng
Áo tím ngày xưa đã nhạt lòng...

Vụng về đánh rơi chi
mà mắt em tím biếc?
Nỗi nhớ xưa giờ tan trong gió
Áo tím ngược đường
Tôi ngược ngõ yêu đương...

lysvotinh Đã viết:

Đốt cháy chiều là ánh đỏ hoàng hôn.
Thắp yêu thương là tim yêu đỏ máu.
Cháy kỷ niệm đỏ rực màu hoa phượng.
Tiễn đưa nhau đỏ mắt phút lên đường..

Đỏ cánh hồng trao tặng thuở yêu đương.
Vương nhung nhớ câu thơ ai đỏ ý.
Nụ hôn vội làm má em đỏ ngượng.
Đâu biết ngày giọt lệ đỏ tràn mi..

Hút mắt người màu áo đỏ vu quy.
Môi em đỏ trong ngày vui song hỷ.
Em đâu biết đỏ lòng anh mộng mị.
Rượu cạn rồi còn đọng đỏ giọt si..

----------------------------------

Tôi về thăm Huế một chiều mưa.
Chợ Đông Ba rũ lá me chờ.
Ngang trường Đồng Khánh vương nỗi nhớ.
Tràng Tiền mấy nhịp sóng lơ thơ.

Thấp thoáng dòng Hương bóng đò đưa.
Cô em áo tím dáng cao vừa.
Thăm chùa Thiên Mụ chiều mưa Huế.
Áo tím ru hồn ai ngẩn ngơ...



Sorry huynh Hoa nha, trong này đáng lẽ phải post thơ về áo tím nhưng mụi chưa có cảm hứng nên chưa làm được bài nào cả.. có mỗi bài này.. thấy ở đây có chút màu trắng nên mụi xin gửi sắc đỏ vào đây lun.. mong huynh ko phiền lòng
thangdiennhat Đã viết:

Huế chiều nay Tím chưa từng được Tím
Tím đát trời Tím cả dòng Hương
Tím phố phường Tím người Qua lại
Tím hồn anh Tím bóng người thương
TÍm góc quán bên dường anh đợi
Chiều tan trường Tím áo Trắng em qua


Bài này pót lâu rồi giờ chả biết lạc vào đâu, thôi cứ gửi cho lão Hồ vậy
Trang: 1 2 3 4 5 6 7