Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gửi cho Áo tím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
THƯƠNG
Hoa dù thiếu khí trời
Suốt cơn rét tả tơi
Vẫn được ươm trong nhà kính…

Trong buổi sớm bình minh
Chim mất hết tự do
Vẫn được an tòan trong lồng nhỏ…

Bầu trời em vẫn đó
Nhưng giông bão cuộc đời
Anh có thể nào che chắn hết?!...

Mỗi nẻo đường em đến
Đầy cây nhọn gai đâm
Anh có thể băng mình hứng chịu?!...

Nên anh nói tiếng yêu
Dù biết tận trái tim anh tha thiết
Nhưng tình yêu không thể là bất diệt
Trước giông bão cuộc đời

Em không thể nào mỉm môi cười

Khi thấy anh vì em mà đổ máu...
Thà rằng chỉ em đau
Thà rằng đời tơi tả
Xin hãy xem em như hình bóng thóang qua...
Và xa khuất....

TD 23.11.09
hothiethoa Đã viết:

Anh che cả trời
Xây thành cao chắn bão
Nhưng thể nào ngăn cơn sầu não
Trong em!

Anh dẫm mọi chông gai
Để lối qua nguyên vẹn đời dài
Nhưng thể nào lành vết cắt
Sầu em…

Chợt ước như chim
Dẫu trong lồng nhưng vẫn có người nâng niu chăm sóc
Chợt ước như hoa
Dẫu thiếu khí trời nhưng có kẻ vất vả sớm hôm
Chợt ước….
Ừ mà biết ước gì hơn, khi trong anh giờ đây vụt tắt
Ngập trong men say, giữa căn phòng khuya khoắt
Vô vọng đời và vô vọng tơ duyên.
Nghe bài ca biển sóng với con thuyền
Cứ cất cao mặc trùng dương sóng vỗ
Nghe bài ca hoa vàng mấy độ
Em đứng bên đời sao quá nỗi xa xăm
Ngày dài…trăm năm
Và đời buồn trăm năm…

24.11.09
Ngọc Kiếm Lệnh Chủ Đã viết:

Góp gom áo tím ngày thơ
Buổi tàn cuộc chỉ còn trơ...chính mình
Xuân thì uống vội giọt tình
Hoa niên em khẽ cười mình lẳng lơ
Ai người liễu ép hoa vơ
Vật nài phút chốc hững hờ trăm năm
Khẽ cười hai chữ tri âm
Khẽ cười em khẽ lặng thầm quay đi
Lệ nào khô lại trên mi
Tủi thân áo tím đương thì ngày xưa...


jackkychun Đã viết:

Áo tím xưa em e ấp nụ cười
Tuổi xuân xanh sao đẹp lắm em ơi
Trống tan trường em vội vã chạy đi
Theo con đường tình yêu anh ngày đó
Có những lần tan trường mưa vội vã
Nhè nhẹ rơi làm ướt áo em
Ôi em ơi kýc ức xưa còn đó
Sao bây giờ mình lại quên nhau
thangdiennhat Đã viết:

Mưa rơi ướt
Làm ửng Hồng tà áo
Chiều tan trường
Đồng Khánh Nữ Sinh
Áo tung bay như ong bướm rập rình
Làm vương nhẹ mắt ai nhìn ngơ ngác
Cơn mưa nhẹ
Chiều vương lác đác
Trên áo ai ánh nhẹ một màu hoa
Chiều tan trường áo Trắng Tím lướt qua
Vẫn kịp đọng trong hồn ai sâu thẳm
Chiều mưa nhẹ
Dòng Hương Giang gợn sóng
Làm lung linh mấy nhịp Tràng Tiền
Ai bước đi trên phố dịu hiền
Tà áo trắng níu hồn ai bối rối.
Ngơ ngẩn lối về, tối nhẹ vào đêm.


lanhdiencongtu Đã viết:

Em!
Không đến từ dòng Hương Giang tím ngát
Mà đến từ...
Miền đất nặng phù sa
Em...mang cả hương hoa
Của vùng đồng bằng sông Cửu,
Trãi tấm lòng...chín nhánh quê hương.
Nơi em qua
Tôi thấy cả ngàn hoa
Nở rộ trong tôi
Nở rộ trong em
Có cánh Bằng Lăng biền biệt
Tím nỗi lòng hay biên biếc trời quê
Ngày em đi...ướp cánh Bằng Lăng vào tóc
Nên bây giờ còn hoài vọng với quê xưa
Giữa thị thành tấp nập bước người qua
Chao ôi!
Sao lại giật mình bởi mùi hương trên tóc...
Em!
Đi qua
Tôi...bồi hồi thầm hỏi:
Ai khoác lên mình...những cánh mỏng Bằng Lăng?

hothiethoa Đã viết:

Và Em Đi!...

Và em đi, blog buồn cô đơn quá
Những bài thơ đã ngã nét hoe vàng
Cho anh mãi vương hồn nơi đất lạ
Trong khung trời có bóng dáng em ngoan

Và em đi, nhạc ngày xưa yêu dấu
Anh nghe vang những nhịp chat vui buồn
Cho anh gửi tâm hồn nơi nương náu
Rũ mong chờ bên mái tóc em buông

Này em hỡi phương trời em có biết
Anh mong em mong từng phút từng giây
Anh mơ em anh mơ đã bao ngày
Tim khao khát niềm tương tư hi vọng

Và mai đây em về trong cơn sóng
Sóng yêu thương hay sóng vỗ tầm hồn
Hãy cho anh vòng tay cùng cháy bỏng
Ta trong đời ngời rạng cả hoàng hôn…

-----------------------------------


Ngõ Hoa Vàng

Nếu anh tìm thấy ngõ nhà em
Anh sẽ đặt hoa tươi mỗi sáng
Cho mắt em long lanh ngời rạng
Cho môi hồng cười mãi không quên

Nếu anh vào qua ngõ nhà em
Anh sẽ treo hoa vàng ngập lối
Cho ngạt ngào hương về mỗi tối
Cho men tình thắm mãi cơn say

Và nếu hằng đêm trong ngõ nhà em
Anh sẽ trồng hoa leo bờ dậu
Cho năm tháng tròn nên giai ngẫu
Cho đôi mình bền chặt keo sơn

Anh mong hoài qua ngõ nhà em
Chăm sóc đóa hoa đời tươi thắm
Cho má em hồng, cho duyên thêm đậm
Để ngõ hoa vàng trãi cả đời nhau…

06.03.10
lanhdiencongtu Đã viết:

áo tím ngày xưa áo tím ơi
mà nay áo tím vắng lặng lời
ai nhớ chiều kia trời im gió
để chiều nay nghẹn... buốt con tim?



hothiethoa Đã viết:

Áo tím ngày xưa...xa lắt lơ
Làm sao nhặt lại được bây giờ
Đêm nay sao áo...bay nhiều quá
Để nhớ bây giờ như giấc mơ...



00000800000 Đã viết:

Áo tím bây giờ theo gió bay
Để ai khờ dại, đếm từng ngày
Tình xưa ,mộng cũ ,bay cùng gió
Để buốt lòng ta, ai có hay !



hothiethoa Đã viết:

Bây giờ áo tím đã xa bay
Để lối vàng hoa rơi lắc lay
Thu vãng, Đông tàn, Xuân vụt mất
Hạ vàng rơi ngập cả tim này...

hothiethoa Đã viết:

Ngày vắng

Và ngày vắng, và em xa vắng
Và đơn côi tràn ngập cả căn phòng
Và không ai giữa khung trời vắng lặng
Và đôi chân trĩu nặng chẳng lang thang...

Đời cứ buồn từng cơn sóng mênh mang
Đi rồi đến như quên và nhớ
Không có gì sao vương vấn nợ
Có bao giờ hai đứa bên nhau...

Có bao giờ người ta nói yêu đâu
Chỉ xa xôi những ngày phiêu lãng
Chưa một lần vẽ ngày mai tươi sáng
Cho nhau...

Ngày hôm nay, ngày vắng...ngày sau
Và mai nữa có gì cho nhau nữa....

04.04.2010
onangthuytinho Đã viết:

Đã lâu rồi mới ghé qua thăm bạn.
Mọi thứ vẫn không khác gì trước đây, ngoại trừ nơi góc bàn không còn chiếc lọ đựng hoa oải hương khô nữa.
Bạn bảo: "Vỡ rồi". Thấy lòng nao nao.

Bạn và cái sắc tím xưa giờ sao xa xôi quá.



Tôi vẽ cho em một trời thương
Hòa sắc nhớ vào trong đôi mắt biếc
Họa theo chân em hàng cây rợp bóng
Để giữ không phai tà áo tím một thời

Lối em về tóc mây xõa ngang vai
Gió e ấp ngẩn ngơ vì dáng ngọc
Tôi _ con bướm mơ hoang thiên đường tím
Có em tôi quá đỗi dịu dàng...

Nhưng giữa vạn sắc màu lung linh
Cớ chi cứ phải cái màu tím biếc?
Áo em tím, tim tôi thì sầu muộn
Tình đầu thường vốn dĩ rất mong manh?

Ai bày vẻ chi màu tím thủy chung
Cho em tôi khóc khi vỡ rồi mơ ước
Áo tím xa nhạt nhòa dòng nước mắt
Đau thắt lòng không thể níu giữ em

Nơi em về mây trắng vẫn sẽ bay
Hoa vẫn nở cho hồn em dệt mộng
Chỉ có sắc tím ngày xưa giờ xa xăm lắm
Như anh như em như giấc mộng tình đầu...
hothiethoa Đã viết:

Đã lâu đọc lại vần thơ cũ
Bút đã rêu phong chữ đã nhòa
Áo tím ngày xưa giờ ủ rũ
Bảo rằng xa nhớ, vẻ buồn so



MrCafeSua Đã viết:

Một ngày, ta cất bước rong chơi
Lạc giữa vườn thơ tím ngắt trời
Mới hay đây đó trong thiên hạ,
Khối kẻ vong tình đứng chơi vơi


lanhdiencongtu Đã viết:

Ta về đọc những thơ xưa
Nghe thời gian tím cũng vừa bước qua
Dặn lòng từ dạo khuất xa
Mặc cho tím giục cũng là phù vân

hothiethoa Đã viết:

Tím về phủ cả dương trần
Cho khuya ngập cả bâng khuâng nỗi niềm
Ngày xưa áo tím im lìm
Bây giờ áo tím đang tìm xuân tươi.



Lene. Đã viết:

Có cái áo tím lenne
Mang thúng sôi vòng quanh thi ẩm..

Có áo tím ngộ lắm..

Mang sắc oải hương ngọc Hà..

Cỏn con sắc tím luudongtu ngang qua

Mong manh treo trên thơ..mà gió lùa hoài ko rớt

Còn nữa

những hoa lục bình mang tên phi nhung. nhuộm tím bên sông bất chợt ..



còn nữa và còn nữa ..
Trang: 1 2 3 4 5 6 7