Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gửi cho Áo tím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Lơ đễnh mà mười năm đã qua
Áo tím nào dong ruổi phồn hoa
Ta về dệt gấm đơm cây trái
Gửi nỗi lòng mơ một chút xa

Ta nhớ em ... "mùa thu tóc ngắn"
Áo tím dong đưa mà xinh xắn
Rớt lá bàng thu xào xạc bay
Sao không đỏ, mà tím màu hoang vắng

Ta nhớ em ngày mưa ướt áo
Bối rối hong nhau ấm mặn nồng
Ta say như thể còn chưa tình
Lạc cả đời, lạc cả nổi mong

Ta nhớ em ngày qua hôm đến
Góc nhỏ hẹn hò ai cũng quen
Nhưng rồi có lẽ là định mệnh
Duyên nợ đâu rồi trong lãng quên

Ta cách xa em trời nắng đổ
Chia tay không tiếng khóc nghẹn ngào
Ta vẫy tay người trong tiếng vọng
Ngủ nhoài chợt giật chút nao nao

Ta nhớ em ...mười năm xa quá...
19.02.19
Chuyện ngày xưa -    xưa lắm
Thời áo tím mộng mơ
Trong nổi niềm sâu thẳm
Còn đây chút mong chờ
Về đây thăm áo tím
Thời gian có úa màu
Vốc buồn đong một ngụm
Đã sau vì quên nhau
Tóc mai 
Nay đã nhuộm màu
Thời gian
Bạn cũ
Tìm đâu bây giờ!
Bây giờ
Trên dốc chơ vơ
Còn bao nhiêu lâu nữa
Trong cõi trần bơ vơ
Giữa nhân gian khói lửa
Mang đong đầy câu thơ

Còn bao nhiêu ân ái
Cho riêng người em ngoan
Ta đi đi lại lại
Trên thiên đường man hoang
Khi nào em về lại
Nhớ nhặt những niềm thương
Anh bỏ quên nơi ấy
Mang theo những dặm đường

Khi nào em về lại
Nhớ gói những cơn mơ
Anh treo trên ngỏ nhỏ
Từ hôm ấy đến giờ
Tìm một đoạn màu in trên ngón tay
Như vô thức vuốt ve miền ký ức
Những mảnh ghép trong bao ngày đã khuất
Bỗng trở về như vừa mới hôm qua
Tôi vẫn nhớ những vần thơ viết vội
Thuở bên nhau như từng ngón xuân tình
Dù đâu đó tin rằng tôi tội lỗi
Thả tim mình thơ thẩn chốn lao linh

Tôi vẫn muốn tay ôm nào xiết chặt
Có xa nhau mới thấy nhớ nhau nhiều
Ngày tháng đó sao mà ta quên được
Những đêm dài rủ rỉ tiếng "anh yêu"

Ta trói chặt đời ta trong nghiệt ngã
Những lo toan, cùng những thói luân thường
Có cho ta tìm chốn nào yên ả
Ru tim về trong mộng thắm uyên ương

Thôi đã hết ừ thì thôi đã hết
Hết bên nhau và hết cả duyên nồng
Tôi tội lỗi nằm yên bên giấc mộng
Đến không thành đi chả nỡ- thôi xong

Nay từ tạ những lời thơ năm cũ
Rót cho mình rượu đắng thân quen
Đêm với đêm cho nhau lời giã biệt
Viết cho mình và cho cả con tim
21.11.24
Trang: 1 2 3 4 5 6 7