Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gửi cho Áo tím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Lá Rơi Đã viết:

Anh hay hái tặng em nhành hoa tím
Màu dịu dàng màu tím của thủy chung
Em ngu ngơ thả từng cánh hoa rơi
Trôi theo dòng trôi về chốn xa xôi


Anh đứng lặng nhìn từng cánh hoa rơi
Tím cả dòng và tím mãi lòng anh
Chợt 1 ngày anh ra đi lặng lẽ
Để sông buồn vì vắng màu tím trôi
tensieuquay Đã viết:

Em không là tri kỉ
Em là nửa đời tôi
Mà nay đã xa xôi
Em có mặc áo tím?

Ngọn lửa lòng tắt lịm
Nào có vụt sáng đâu!
Để màn đêm u sầu
Bao trùm con tim chết.

Nửa đời tôi đã hết
nửa còn lại vu vơ
Chỉ biết đứng ngẩn ngơ
Khoác cho mình áo tím!

caibangdongdieu Đã viết:

Đường yêu

Em đi về cuối đường xa
Ta ngơ ngác trông theo mãi
Làn hương em còn đọng lại
Ấm lòng ta suốt một thời

Em đi về cuối đường chiều
Mùa thu lăn tăn lá đổ
Chút tình nhờ lá gửi hộ
Nhớ rơi vào giỏ xe em

Em đi về cuối đường mơ
Áo trắng như là ảo ảnh
Ta nhặt tia nắng lạc loài
Về đo khoảng trời trống vắng

Em đi về cuối đường yêu
Sao chưa một lần ngoảnh lại
Trái tim ta hóa rong rêu
Tháng ngày đưa em xa mãi...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7