Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gửi cho Áo tím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
hothiethoa Đã viết:

Hôm kia vừa gặp áo hôm xưa
Người ấy cười tôi: lại thích đùa
Áo tím bây giờ phai bạc trắng
Có còn gì nữa để mà đưa

Người ấy nhìn tôi lâu thật lâu
Mắt huyền ngân ngấn ánh hồ sâu
Tôi cứ nhìn quanh như chả thấy
Gặp rồi mà chỉ nói dăm câu

Ấy bảo :"từ khi sang chỗ mới
Vẫn cười khi nghĩ chuyện hôm xưa"
Tôi nói :"ừ bên đây vẫn đợi
Chờ xem người ây muốn về chưa"

Áo tím lặng thầm không biết nói
Còn tôi thinh lặng ngẩn rồi ngơ
Không gian chùng xuống hồn trôi nổi
Tưởng chừng đủ chép vạn bài thơ

Gặp chừng năm phút lại chia xa
Áo tím trong lòng chợt vút qua
Tôi vẫy: hôm nào đi nhậu nhé!
Em nói: Ừ! Anh chết đó nha!

Đi về chép vội mấy câu thơ
Áo tím trong tôi lại thẩn thờ
Thoáng đã xa rồi nay chợt đến
Hỏi thử lòng tôi có hết ngơ!
lanhdiencongtu Đã viết:

Hỏi thử lòng tôi có hết ngơ
Mà sao gặp Tím hóa khù khờ
Tím ơi! Từ độ xa nhau ấy
Thấy hồn tôi thở...những đêm mơ
Một màu biêng biếc rất nên thơ
Một mùi son sắt đến ngẫn ngơ...



Đàm Tiểu Tiểu Đã viết:

Áo tím chiều hôm qua
Bữa nay ko còn nữa.
Có phải ngày lần lửa.
Bôi nhòa cho tím xa??



hothiethoa Đã viết:

Áo tím chiều hôm nay
Sao đợi hoài chả thấy
Hay là đi đây đấy
Cho mưa chiều bay bay

Ta đang chờ ngày mai
Rợp con đường áo tím
Dệt khung trời kỉ niệm
Mãi mãi hoài không phai


04.09.09
LuctuyệtNgọcLong Đã viết:

Tím thuở đương thì em với anh
Đường quê hò hẹn những đêm thanh
Áo em trăng sáng lòng hao hức
Ai biết đêm về em nhớ anh?

Tím nhuộm hôn hoàng tím ánh mai
Đêm qua mình thức một đêm dài...
Cỏ may vương gấu quần em đó
Mách mẹ em rằng hẹn với ai...

Tím nhớ ai đùa những yến oanh
Trăng khuya nào rọi nếp nhà tranh
"Nửa đêm giờ tí" anh từng ước
Mai mốt cùng em dệt mộng lành

Tim tím mai giờ bạc tóc xanh
Gấp tà áo cũ mắt long lanh
Bồi hồi em nhớ chao ôi nhớ
Một hẹn năm nào...em với anh
Sỹ Đoan Đã viết:

YÊU

Yêu khói lam chiều yêu mến yêu
Yêu hương lúa mới yêu nồng yêu
Yêu đàn có trắng yêu tha thiết
Yêu lũy tre xanh yêu đắm yêu
Yêu ruộng, bờ ao yêu nhớ mãi
Yêu kênh,giếng nước yêu thương yêu
Yêu dòng suối ngọt yêu bèo giạt
Yêu nhất quê hương yêu thật yêu!
-sd-

----------------------------------------

EM Ở ĐÂU

Em ở phương nào, trú ngụ đâu?
Nghe chăng tiếng gọi đáy tim sầu?
Nàng đi xa khuất lòng tê tái
Anh dõi ngàn trùng dạ đớn đau!
Trời đất quay cuồng mưa trút nước
Tim hồng hổn độn lệ sa ngầu...!
Đời người khát vọng còn vươn mãi
Em bỏ đi rồi! Ta biết sao???
-sd-

----------------------------------------

LẠC TỔ

Rừng xanh hoa lá rụng đung đưa
Vách đá lôm chôm trú gió mưa.
Ngỏ tắt bay vèo tan nắng bức
Đường quanh phóng mạnh vẹt sương thưa.
Đôi mùa bão táp xơ xác cảnh
Mấy trận phong ba trụi chẳng chừa.
Chán ngán tình đời xoay chóng mặt
Ngồi yên ra đấy nghĩ dư thừa!!!
-sd-


Chào Bạn! đã lâu chưa tâm sự, Bạn vẫn khoẻ? Dạo trước Bạn có giới thiệu" KHPT" mình có vào nhưng không đăng kí được. Cám ơn nhã ý của Bạn. Mến chào và hẹn gặp lại.
-SD-
lanhdiencongtu Đã viết:

Chiều nay lối nhỏ em về
Áo bay tím cả đường đê qua làng
Chậm thôi...áo tím khẽ khàng
Cho anh gói mộng mơ màng chiều nay
Đường đê nho nhỏ anh say
Thướt tha tà áo hay mây giăng hàng?
Từ anh có chút ngỡ ngàng
Từ em là những mộng vàng ngày xanh
Anh về buộc những lối quanh
Cùng em thả những tím xanh lên trời
Cùng em nghe gió ru hời
À..ơi áo tím gọi mời mây đưa
Em qua là lúc anh vừa
Than mây, trách gió, hờn mưa bao lần
Chiều nay anh đứng tần ngần
Tím ơi chậm lại...để gần chút thôi
damtieutieuvn Đã viết:

gió đưa đẩy giậu mùng tơi.
hạt nào chín rụng mang bôi áo mình.
áo ơi lem tím xấu ình.
dìa nhà bị úynh tang tình mấy roi



Sỹ Đoan Đã viết:

BAO GIỜ

Em ơi! Gió thổi đồi non
Trăng treo đỉnh núi... lối mòn sải chân
Bao thu lá rụng đầy sân
Anh gom nhặt hết sưởi ân nghĩa nồng...
Duyên xưa nhạt dấu son hồng
Bao giờ tươi thắm đượm dòng hương hoa?
Tình yêu đượm nét thiết tha
Ví màu gấm vóc kiêu sa thuở thời!
Tơ lòng ai thắc rối bời
Rão tìm điểm tựa- cả đời lênh đênh?
Dõi tư bề ngước nhìn lên
Mây trời lồng lộng bồng bềnh sóng xanh
Trường niên trở giấc thâu canh
Bao giờ hạnh ngộ em- anh thỏa lòng?
Cho đời thắm sắc mai hồng
Cho hương trỗi mãi theo dòng thời gian!
hothiethoa Đã viết:

Nếu Ngày Mai Xa Nhau

Em chợt bảo: mai thôi mình xa nhé
Có phải là hờn có phải giận gì nhau
Sao mắt em hằn những nỗi rầu rầu
Cho tan nát nụ tim anh vừa hé

Em cười nói trong mắt buồn đẫm lệ
Nét môi cười như vỡ cả lòng anh
Ta xa nhau trong những phút yên lành
Hay em nghĩ đẹp tình khi dang dở

Nỗi nhớ em đã ngập tràn hơi thở
Suốt canh dài trăn trở nỗi cuồng si
Em vội xa chẳng bởi lý do gì
Từ nay đã ra đi, hồn lịm chết

Anh ngây ngô in dung nhan ngờ nghệch
Cứ ngỡ là em bảo ấy đùa vui
Để rồi nay mỗi đứa một phương trời
Dòng thơ lại xa xôi đầy ly biệt

Anh sẽ buồn nhưng không hề hối tiếc
Những yêu đương dang dở chẳng câu lành
Và đợi chờ trong một buổi trời thanh
Em lại đến ghép thành duyên hôm cũ

Và khi đó anh không còn ủ rũ
....


15.10.09
Dẫu em bảo: ngày mai mình xa nhé
Chẳng phải vì em hờn giận gì nhau
Em quay đi mà lòng cũng quặn đau
Tim tắt lịm vỡ tan niềm hy vọng

Em vẫn nói cười nhưng lòng đang khóc
Nước mắt rơi chẳng xóa được buồn riêng
Nợ không tròn dù đã bén duyên
Phút yên lành giờ là đêm sâu thẳm

Biết làm sao để quên tình say đắm
Để đêm dài không trăn trở nỗi cuồng si
Thôi cũng đành nhẹ bước quay đi
Mong thời gian xóa dần dĩ vãng

Rồi anh sẽ quên em, sẽ đi bên người khác
Những kỷ niệm rồi cũng sẽ nhòa đi
Sự biệt ly rồi sẽ chẳng ý nghĩa gì
Khi tất cả phủ bụi mờ năm tháng

Có thể ngày ấy trái tim mình tan nát
Khi yêu thương duyên phận chẳng thành
Một lúc nào trong buổi trời thanh
Khi ngẫm lại tình chỉ đẹp khi dang dở

Và khi đó nụ hoa đời vẫn nở
….

16.10.2010

good luckrosegood luckrosegood luckrose

Ngọc Kiếm Lệnh Chủ Đã viết:

Góp gom áo tím ngày thơ
Buổi tàn cuộc chỉ còn trơ...chính mình
Xuân thì uống vội giọt tình
Hoa niên em khẽ cười mình lẳng lơ
Ai người liễu ép hoa vơ
Vật nài phút chốc hững hờ trăm năm
Khẽ cười hai chữ tri âm
Khẽ cười em khẽ lặng thầm quay đi
Lệ nào khô lại trên mi
Tủi thân áo tím đương thì ngày xưa...
thoithoi Đã viết:

YÊU

Người xứ lạnh yêu hoa
Trồng hoa trong nhà kính
Quản gì vất vả sớm hôm

Em nhỏ yêu chim
Nhốt chim trong lồng hẹp
Gạo trắng nước trong chăm sóc đón mời

Hoa dù thiếu khí trời
Nhưng cảm tình người
Hoa đã nở những bông đẹp nhất

Chim mất hết tự do...
Hiểu lòng em nhỏ ngây thơ chân thật
Chim đã hát những lời réo rắt

Anh yêu em tha thiết
Anh muốn giữ em trong trái tim
Không như chim ...
Không như hoa...
Em là hình bóng thoáng qua
Chiếm lấy hồn anh và...
Mang đi mất...
Trang: 1 2 3 4 5 6 7