Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Gửi cho Áo tím
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Hoàng tử

Em viết thơ tình như cổ tích
Có nàng công chúa tuổi xuân thì
Đợi chàng hoàng tử về qua ngõ
Kiệu đón em về trong vu quy

Em đợi nắng hồng tươi mới lên
Từng tia ấm áp nhạc yên bình
Ơ chàng học giỏi hay cười nói
Cứ chọc em hoài...sao em quên

Nhưng rồi người ấy cũng xa xôi
Dắt tay công chúa nước kia rồi
Thì ra đâu phải anh- hoàng tử
Em đợi bao ngày chỉ bấy thôi

Em đợi nắng vàng tươi mới sang
Gió đưa mây tới chốn xa ngàn
Người anh tốt quá và 'man' lắm
Thật gần những lúc em mênh mang

Nhưng rồi người ấy đong đưa quá
Những ả yêu tinh cứ lượn lờ
Em khóc nhiều hôm trong vật vạ
Hoàng tử này- sao chẳng giống thơ

Em lại mong về buổi nắng trưa
Hoàng tử ngông nghênh rất thích đùa
Rất thích ba hoa thừa lựu đạn
Cứ ném vào em...coi chết chưa

Nhưng rồi người ấy tim trôi mất
Phải lòng công chúa chẳng riêng anh
Cái vòng lẩn quẩn- tình - theo- chạy
Uổng cả tình- uổng cả ngày xanh

Em thôi thơ thẩn chuyện mơ màng
Nắng nào cũng nắng, ráo khô rang
Hoàng tử ngây ngô mà rất thật
Cũng đủ ru em giấc mộng vàng.


T.B
Ngã tư đời
Ngã tư đường nơi ta đi qua
Xe hối hả dòng đời vội vã
Úa thu bay vừa ươm màu lá
Thoáng mây mờ giăng kín trời xa

Ngã tư nào nơi ta đi qua
Em mỗi ngõ và tôi mỗi ngõ
Chùng một thoáng rồi ai - lối đó
Chẳng bao giờ một nẻo cùng nhau

Ngã tư này trong ta in sâu
Tôi cứ qua những ngày nắng gió
Và tôi biết gặp em ở đó
Chỉ để nhìn trong phút giây thôi

Ngã tư rồi trong ta xa xôi
Vì chỉ cắt nhau chừng vài mét
Chẳng chung đường những ngày giá rét
Và càng không những phút buồn vui

Ngã tư đời ừ ngã tư thôi.

Hớ 270912
Áo tím ngày xưa có đợi chờ?
Có còn hờn dỗi những vu vơ?
Và có hay vòi quà nũng nịu?
Hay thoáng vui- buồn trong mắt mơ?

Áo tím hôm nào ta đã quen
Cái ngày xưa ấy lúc lên đèn
Đong đưa phố xá sang hàng quán
Áo tím cười- ta hay bon chen

Rồi bỗng ta vào nơi phố xa
Áo tím ngày xưa cũng nhạt nhòa
Nữa đời phiêu bạt chừng quên mất
Cứ ngỡ đâu rằng- Tím phôi pha

Hôm rồi áo tím bỗng tìm tôi
Hai mái đầu xanh lại bồi hồi
Vẫn đong đưa phố sang hàng quán
Chỉ khác rằng nay- kiếm chỗ ngồi

Áo tím bây giờ đang long đong
Đã băm ba tuổi vẫn chưa chồng
Có khi nào đợi tôi không nhỉ
(Nhà hết milo rồi đó ông)
Đợi và mơ

Đêm không về trên gối
Ai đang phím mệt nhoài
Ta ngây nhìn trân trối
Tóc mềm buông trên vai

Chân hoang đàng mê mãi
Lang thang chốn dương gian
Tìm người em nơi ấy
Dâng linh hồn đến nàng

Ai đang hoài trên phím
Đêm rơi nhẹ xuống dần
Ta chờ trong thinh lặng
Nhịp đều đếm bước chân

Đêm sang trời mây sáng
Mong cho lá đơm hoa
Hừng đông rồi sẽ rạng
Ta mơ một chuyến đò

Hớ-28-04-13
[Hình: 13538611244910526.jpg]

Giấc mơ một ngày sẽ tắt
Như mưa rồi sẽ sang mùa
Lá xanh trên cành sẽ rụng
Vị thèm từ ngọt sang chua

Ta vui khi ngày sẽ đến
Chờ trông góc nhỏ mơ màng
Một chút thôi-còn sót lại
Câu chuyện đời - mai sang trang

Quãng khuya không nằm bên gối
Đưa tay ôm giấc say mèm
Dẫu biết mai hoài chẳng tới
Cớ gì trăn trở cả đêm.
Hớ-29.05.13
Em may áo tím tặng người
Người ta không mặc riêng tôi cười thầm.
rolling on the floor
(30-05-2013, 12:40 PM)longhoaho Đã viết: [ -> ]Em may áo tím tặng người
Người ta không mặc riêng tôi cười thầm.
rolling on the floor

Còn em thì chửi lầm bầm 030
[Hình: ben+bo.png]

Người ra đi tìm mộng
Lang thang cõi vô thường
Bên kia dòng sông rộng
Có bến bờ yêu thương

Người trôi qua dòng nọ
Chưa kịp biết vui buồn
Sợ chuyến đò bỏ lỡ
Nên sẵn thuyền dong luôn

Nhớ bông hoa ngày ấy
Rơi theo nước xuôi dòng
Sóng xô và nước chảy
Mơ về một bến sông

Người thôi đi tìm mộng
Cơn mơ nửa đêm tàn
Một quãng đời rất rộng
Chờ người đưa sang trang

Hớ 19.07.13
Khi nắng vừa tỉnh giấc
Đón nụ cười đầu tiên
Ta với nỗi mong riêng
Cho người em nơi ấy...
[Hình: xuccam.jpg]

Có khi say thì thầm...nhớ
À ra lảm nhảm thôi mà
Hơi men tràn vào hơi thở
Nói gì cũng chỉ ba hoa

Có khuya đêm giật mình: Nhớ
À ra mớ ngủ thôi mà
Mắt còn chìm trong giấc ngủ
Chỉ là một giấc mơ hoa

Sớm hôm bình minh đánh thức
Còn không nổi nhớ đêm này
Bỗng nghe tiếng lòng rộn rã
Nỗi này là tỉnh hay say.

Hớ 26.11.13
Trang: 1 2 3 4 5 6 7