Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ có còn thơ?!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MƯA TỪ PHÍA BIỂN MƯA SANG.
Cơn mưa sang từ phía biển.
Giăng giăng bạc xoá nước trời.
Ngất ngư hải âu cánh trắng.
Sóng dài thoả sức rong chơi.

Anh sang có từ bên đó?
Đem theo giông tố mịt mùng.
Lắc lư cánh buồm thắm đỏ.
Con tim vỗ nhịp rối tung.

Ngày mưa biển khoe áo xám.
Bờ em lạnh so vai mềm.
Con còng vẽ gì vào cát.
Nỗi nhớ ngày càng lớn thêm.

Chẳng thể mưa hơn được nữa.
Đại dương thay sắc da trời.
Giận nhau được gần hai bữa.
Biển và bờ lại sóng đôi
Gnho
Lặng lẽ



Có điều gì ẩn giấu
Trong tiếng ve cuối ngày
Mà mưa chiều đọng hạt
Góp buồn trong bờ mây

Con đường xa ngút ngát
Đỏ những hoàng hôn xưa
Cánh chim còn phiêu bạt
Tìm hiên nhà trú mưa?

Ta gọi kỷ niệm xưa
Từ những ngày xa khuất
Từ ngọn nguồn nước mắt
Giờ về đâu
về đâu?

Ta giấu trong thẳm sâu
Một góc chiều lặng lẽ
Ta
bao giờ có thể
Gọi tên nhau một lần

Cội đa già im lặng
Nghe tiếng thời gian trôi
Những rong rêu thủa cũ
Theo ta xuôi một đời
Hoài niệm


Ngoảnh đến ngoảnh đi tóc bạc đầu
Bạn hữu bây giờ đã ở đâu
Ái ân thủa trước còn thắm sắc
Tình nghĩa ngày nao đã phai màu
Tiêu khúc hết vang âm rời rã
Cầm từ cạn điệu tiếng âu sầu
Thoáng chốc thu qua mà thương nhớ
Trông bụi phủ mờ nghe lòng đau
...CHO NGƠ NGÁC TÌM!
Ai đi tìm nhau
Hát câu giang đầu, giang vĩ.
Ngậm ngùi thổn thức bến sông Tương.
Phía mùa xuân
Hoa trắng rộn ràng trên giàn thiên lý.
Người ơi,
Tuy giận mà thương.

Anh đi tìm em, anh về nơi góc biển.
Em đi tìm anh, bươn bả tận chưn mây.
Cho mỏi rũ đôi bàn chân.
Cho dã dượi làn tóc rối.
Ngày nối tiếp ngày, ai có hay.
Vuột nhau khỏi tầm tay.

Ta đi tìm nhau khi xuân thì xanh biếc.
Hạ đã vàng.
Thu đã thơ.
Đông đợi chờ khắc khoải.
Hết một thời nhỏ dại.

Gặp lại nhau, sương phơi trắng mái đầu.
Giận thương mùa cũ
Còn gì đâu!

Ai kia lại...
Ngơ ngác tìm nhau!
huongnhu
Ngày lạ


Ngày bỗng lạ phố oằn mình chống chếnh
Phím dương cầm rệu rã những buồn vui
Bước xuống phố lòng không còn như cũ
Phút hồn nhiên ai nương bóng ai ngồi

Ngày bỗng lạ heo may về gõ cửa
Cánh chuồn run hờ khép nhẹ bên thềm
Chiều hoang hoải một nỗi hờn vô cớ
Ta thì thầm gọi nỗi nhớ không tên

Ngày lạ lẫm tiếng chim gù văng vẳng
Từng giọt buồn ngơ ngẩn rớt xuống vai
Yêu thương đó đã qua thời nông nổi
Sao trái tim mãi đau đáu vì ai

Ngày bỗng lạ
Người với người cũng lạ
Những thân quen bỗng hóa xa xôi
Gợi làm chi những mùa yêu dấu cũ
Trả cho nhau một khoảng trống trong đời
MƯA CHO NGÀY THU SANG
Mưa cho ngày thu sang
Lá xanh chuyển sắc vàng
Bầu trời màu tro xám
Dòng mưa sa ngút ngàn.

Mưa ngân nga đầu tuần
Thứ ba mưa rưng rưng
Thứ tư nghiêng nghiêng hạt
Em ngồi giận người dưng.

Thứ năm thêm thứ sáu
Áp thấp đâu ùa về
Chủ nhật giông gió tới
Bóng mặt trời ủ ê.

Có phải thu đang sang
Mùa đã vừa thay trang
Tình chực thay áo mới
Lòng trăm mối ngổn ngang.

Có phải thu kêu thương
Bốn bề mờ hơi sương
Lướt thướt đôi chim sẻ
Vừa xây tổ uyên ương.

Thế rồi thu ửng chín
Ngày mưa vẫy tay chào
Có gì như bịn rịn
Cánh chim chiều nghiêng chao...
Huongnhu 11/8/2013
Nợ em

Cho anh nợ em một con đường xa tắp
Chẳng cùng nhau bước tiếp quãng đường đời
Mảnh tình xưa nay vụn vỡ mất rồi
Ngoảnh mặt lại riêng mình em cô lẻ.

Anh biết lắm chẳng thể nào có thể
Bước cùng em khi đã tổn thương nhau
Trong hàng ngàn vạn những nỗi đau
Anh nợ em mảnh tình đang vụn vỡ.

11h53, 04/07/2013
TRỜI GIÀ VÀ TRĂNG NON.

Non kia bao tuổi, non xanh?

Trăng kia bao tuổi, mà thành " Trăng Ông "?

Nắng kia lấp lánh má hồng

Xuân kia mấy nỗi mà mong đương thì?

Trời kia mấy mặt, những khi...?

Lúc vui hớn hở, lúc ỳ mặt chau.

Giận ông trăng, chẳng cùng nhau

Để chi nên nỗi, kẻ vào, người ra.

Giờ đây trăng nọ đã già

Giờ đây trời nọ đã ra trời chiều.

Chỉ còn đây, một chút yêu!

Huongnhu
CỦA CON.
Là mênh mông biển rộng.
Là ấm nồng vầng dương
Là đêm tròn giấc mộng.
Là ngày của yêu thương.

Là lời ru êm ả
Ngọt ngào phủ quanh nôi.
Dòng sông ngày sóng cả.
Con đò nhỏ ngược xuôi.

Là lúa đồng xanh mướt.
Cánh cò trắng rập rờn.
Cá quẫy sôi mặt nước
Cơn mưa chiều mơn mơn.

Là cầu tre lắc lẻo
Bước từng bước chênh vênh.
Một tiếng chim chèo bẻo.
Đánh thức ngày rộng thênh.

Là bánh dừa, bánh ú.
Thơm phức vị quê nhà.
Con nước ròng nước lớn.
Chở tuổi đời trôi qua.

Là đôi quang gánh nặng
Cong kẽo kẹt, kẽo cà
Đôi chân mẹ mệt nhọc.
Vừa về từ ruộng xa.

Là một bông hồng đỏ.
Rực rỡ mùa Vu Lan
Con hạnh phúc ngập tràn.
Run cài lên ngực áo.

Lạy trời đừng giông bão.
Đừng làm mẹ héo hon.
Con tuổi ngọc no tròn.
Mẹ dày thêm tuổi hạc.

Lạy trời đơm gió mát
Cho giấc ngủ mẹ đầy
Con ngồi đưa cánh võng.
Một trời hồng hoa, bay.
( 2/9/09 - Rằm tháng Bảy 09, HuongNhu )
HƯƠNG MÙA THÁNG TÁM
Nghe làn hương tháng Tám
Theo mùa về sáng nay
Thơm thơm mùi nếp mới
Ấm lừng khói bếp bay.

Ngan ngát nồng hoa sữa
Trang thơ thuở học trò
Phía cổng trường rộng mở
Chẳng muộn phiền âu lo.

Đèn lồng tung tăng phố
Cùng phá cỗ trông trăng
Nguyệt khéo tròn vành vạnh
Bánh kẹo mềm chân răng.

Tháng Tám ngon lành quá
Dang rộng tay gọi mời
Tiếng cười gửi vào gió
Thu đến rồi tình ơi
huongnhu - 24/8/2013
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15