Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ có còn thơ?!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Thơ chẳng còn là thơ
Ta thôi không là người
Và Ẩm Lầu trống hoắc
Chẳng còn ai nói cười

Nhưng thơ vẫn là thơ
Và ta vẫn là người
Ẩm Lầu người vẫn tới
Rộn rã trò năm mười

Nhưng ta không làm thơ
Và ta chả làm người
Trong Ẩm Lầu đêm ấy
Ta giả đò như cười.
YÊU EM.
Yêu em từ thuở mây ngàn
Phiêu bồng khắp chốn quan san
Chòng chành một viền nôi nhỏ
Tiếng mẹ ru hời miên man.

Yêu em từ thuở ngọn nguồn.
Trời làm những hạt mưa tuôn.
Long lanh mắt cười thơ dại.
Thế nhân từ ấy biết buồn.

Yêu em từ buổi bình minh.
Phía đêm trắng muốt dạ quỳnh.
Tiếng gà đầu ngày lanh lảnh
Nợ rồi hai chữ ba sinh.

Yêu em cho đến một ngày.
Mộng tròn vuột khỏi tầm tay.
Bốn bề không gian thinh lặng.
Chẳng rượu sao tình lại say?
HNhu
CÁNH TUYẾT.
Tuyết rơi cho trắng
Vai gầy.
Cho người viễn xứ
Tỏ bày
Nguồn cơn.
Trắng trời cánh tuyết
Cô đơn
Bay bay
Bay mãi
Về nơi quê nhà.
Sáng nay
Cánh tuyết nở hoa.
Sáng nay,
Người ấy...nở ra
Chính mình!
Trầm mình giữa chốn nhân sinh
Chỉ con chút trắng tâm tình cùng Đông.
HNhu
DỄ THƯƠNG.
Dễ thương quá, bông cúc mùa thu thắm.
Cải vàng ngồng gom nắng dọc triền sông.
Hoa cườm thảo vẫn trải dài lối phố.
Dẫu biết rằng, phía trước cả trời đông.

Vết thời gian vui đùa sau đuôi mắt.
Dấu chân chim se sắt suốt một thời.
Khẽ gọi thầm, em hỡi, dễ thương ơi.
Em cứ mãi là em thời mười bốn.
(HNhu)
[Hình: vintage500.jpg]
ĐIỆU ĐÀNG DÁNG NHỎ.

MƯA PHỐ NÚI.

Mưa phố núi dịu dàng chừng hư ảo.
Những bụi hồng phút chốc ngủ ngoan hiền.
Em áo mỏng tung tăng đèo lộng gió.
Rướn hái mây trời dợm bước tót lên tiên.

Mưa phố núi cơn mưa chừng kỳ lạ.
Chẳng ướt đâu chỉ ướt mỗi mi mềm.
Đôi mắt khép rưng rưng sương đọng giọt.
Cuộc tình nào còn khắc khoải chưa êm.

Mưa phố núi trong em hoài âm ĩ.
Chuỗi ngày xa khắc nỗi nhớ lên tim.
Chiều Pleiku chiều nhẹ vào đêm.
Co ro lạnh hoang vu miền sơn cước.
HNhu
TUỔI QUA.
(Tặng sinh nhựt...)

Khu vườn cỏ mọc, hôm qua
Một thời vì ai hoang vắng
Cỏ non im hơi lẳng lặng
Cho xanh tươi một chuyện tình.

Khu vườn thuở ấy bình minh
Bước chân một lần nấn ná
Có phải vì vô tâm quá
Có phải thời gian hoá đá?

Hôm nay trở lại vườn xưa
Rêu phong xanh mờ tường cũ
Cỏ non nằm phơi ủ rũ.
Người đi biết đến bao giờ?

Thời gian chẳng biết đợi chờ
Tuổi xanh qua thời đầu bạc
Sự đời rồi đây sẽ khác
Ai ngồi nhẩm khúc miên du?

Ru hời, ru hỡi, hời ru
Ngủ ngoan nhé thời tuổi cũ
Đón thêm ngày sinh quyến rũ
Theo nhau nối tiếp đường dài.

Ngày sinh vẫn cứ miệt mài
Theo ai đi tròn năm tháng
Đoá hoa điệp vàng nắng hạn
Làm quà sinh nhật người dưng.

Tặng quà mà lòng rưng rưng!
( hnhu )
(11-12-2012, 09:02 AM)hnhu Đã viết: [ -> ]DỄ THƯƠNG.
Dễ thương quá, bông cúc mùa thu thắm.
Cải vàng ngồng gom nắng dọc triền sông.
Hoa cườm thảo vẫn trải dài lối phố.
Dẫu biết rằng, phía trước cả trời đông.

(HNhu)

Chừng ni thì hay hơn đó em big green
(17-12-2012, 08:23 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]
(11-12-2012, 09:02 AM)hnhu Đã viết: [ -> ]DỄ THƯƠNG.
Dễ thương quá bông cúc mùa thu thắm.
Cải vàng ngồng gom nắng dọc triền sông.
Hoa cườm thảo vẫn trải dài lối phố.
Dẫu biết rằng phía trước cả trời đông.

(HNhu)

Chừng ni thì hay hơn đó em big green

Dạ, hnhu biết vậy, nhưng thực tế vẫn cứ:

Vết thời gian vui đùa sau đuôi mắt.
Dấu chân chim se sắt suốt một thời.
Khẽ gọi thầm em hỡi dễ thương ơi.
Em cứ mãi là em thời mười bốn.
SOI GƯƠNG.
Ai trong gương nhìn lạ quá.
Có phải mèo con hông nà?
Một đồng tiền tròn giữa má.
Thỏa thê mà lấy mua quà.

Ai trong gương nhìn lạ quá.
Sáng qua tóc chửa kịp dài.
Vậy mà sớm nay thức dậy.
Xõa mềm một suối mây bay.

Ai trong gương nhìn lạ quá.
Áo may mới đó chật rồi.
Điệu đàng tung tăng xuống phố.
Nghe như tim nhỏ bồi hồi.

Ai trong gương nhìn lạ quá.
Dịu dàng một cặp mắt nai.
Mở to ngắm nhìn tất cả.
Ngẩn ngơ trời đất rộng dài.
( HNhu )
[Hình: 100x100]

hnhu xinh nhỉ ^^
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15