Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ có còn thơ?!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
@ Chị me:
Nắng mưa là chuyện của trời
Phố mưa- phố nắng chuyện Người khi yêu big green


SÀI GÒN MƯA NGÂU.

Sài gòn nhớ, nhớ điều gì quen lắm.
Nên sáng nay, sùi sụt giọt mưa ngâu.
Người hỏi Người, Người đang ở nơi đâu.
Có thấy lạnh khi Sài Gòn sũng nước.

Cơn mưa như cũng có sau, có trước.
Trận này qua. Kế tiếp trận tiếp theo.
Con mèo nhỏ lạnh lẽo nằm còng queo.
Ai ủ rủ cho hắt heo màu mắt.

Sài gòn sáng nay mưa ngâu rây lất phất.
Góc phố ngồi se sắt nỗi tương tư.
Mưa nhiều rồi, nước mắt bỗng hoá dư.
Góc phố giận cho xạc xào tiếng gió.

Mưa ơi mưa, mưa chớ qua nơi đó
Để riêng em cảm nhận nỗi riêng em.
Thương Chức Nữ Ngưu Lang ngày gặp gỡ.
Mưa hãy mưa cho nỗi nhớ dâng mềm.
HNHU
Về bên em


Về với em một lần thôi anh nhé
Qua nhà thờ nghe chuông thánh đường vang
Em sẽ nguyện chắp tay cầu chúa
Cho đôi mình duyên phận chẳng dở dang

Về với em, một lần thôi cũng đủ
Sông Sài Gòn nhộn nhịp khách lại qua
Trên bến gió em cùng anh sóng bước
Tay nắm tay để mãi chẳng rời xa

Về với em, lần đầu là lần cuối
Khi môi hôn chưa kịp ngọt đời nhau
Chỉ cần biết trái tim mình thổn thức
Hạnh phúc này sẽ xóa hết niềm đau

Về với em, hoàng hôn đang buông xuống
Cánh chim chiều đã mỏi cuối đường mây
Em sẽ dựa vai anh lặng lẽ
Như bao năm ta đợi phút giây này
RỐN NHỎ
(Cho Tình)

Chông chênh rốn nhỏ
Một trời bão giông
Mưa chi mưa mãi
Buồn rơi khổng không.

Phương anh rốn lũ
Mùa yêu nồng nàn
Vườn em ủ rủ
Ruộng trống đồng hoang.

Hời ru giấc mộng
Cười ngoan môi thơm
Cớ chi cách biệt
Xa càng xa hơn.

Hời ru rốn nhỏ
Cho ngày không nhau
Mưa còn mưa mãi
Tình nào chẳng đau.

Ngủ ngoan rốn lũ
Tạnh đi bão lòng
Cánh chim di trú
Bay vào mênh mông...
Hnhu 19/6/2013
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15