Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ có còn thơ?!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(30-08-2013, 12:33 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]hiihi, nào giờ cợp sai mà đâu có biết
may mà anh Tứ chỉ ra
cợp cảm ơn anh Tứ và anh Lạnh
big green

Nhưng từ này khá hay đấy.

Chắc nó là con lai. Một sản phẩm của "vành vạnh", chỉ mức độ tròn và "vằng vặc", chỉ mức độ sáng. Hai trong một vẫn tuyệt mà hee hee
HÁI SAO.
Vói tay hái
Một ông sao.
Nâng niu nhìn ngắm,
Phải nào sao em!
Thôi thì, hóa lạ thành quen
Ngôi sao bé bỏng
Vừa len vào đời
Đêm nay tuốt chín tầng trời
Hằng Nga ngồi nhớ một thời dương gian.
( HuongNhu )
SẮC THU.
Mùa thu có màu gì hả anh?
Ừ thì, mùa thu có màu xanh.
Mùa Thu còn có màu gì nữa?
Ừ thì, là màu của...em anh!

Mùa thu có màu gì hả em?
Hình như màu là rớt ngoài thềm.
Hình như màu nắng trên đồng nội
Hình như màu chiều tím êm đềm.

Mùa thu có màu của ngàn hoa
Có màu cánh cò phía đồng xa.
Sương chiều lơ lững đồi thông vắng
Một chút heo may lạc lối nhà.

Mùa thu có màu của dòng sông
Đỏ nặng phù sa ứ đầy lòng
Có màu vảy bạc đàn cá nhỏ.
Hàng dừa soi bóng dòng kênh nông.

Mùa thu với màu của thời gian
Dầu hạ, dầu đông, thu cứ vàng
Sắc màu thu cứ còn quyến rũ.
Để từng con chữ mãi đa mang.
( HuongNhu )

Không dòm thấy thu đâu, vẫn cứ nghe yêu mùa thu! Ta đã khùng!
LẮNG TIẾNG TRĂNG GIÊNG.
Nguyên tiêu trăng đầy ăm ắp
Treo nghiêng óng ánh ven chiều
Hẹn nhau năm xưa quán Dốc
Trao tận tay chiếc bùa yêu.

Phương Nam dõi câu Quan Họ
Liền anh lạc lối quên về
Có thương Người ơi xin ở
Dường đâu đây vẳng lời thề.

Tình bằng trống cơm biếng vỗ
Nguyệt tròn giữa độ xuân Giêng
Tầm xuân trắng tinh bông bưởi
Nhện giăng mấy mối chung - riêng.

Một thủa qua cầu nghiêng nón
Dối cha dối mẹ tìm nhau
Trầu xanh vấn vương vôi thắm
Ngày xuân vuột mất thật mau.

Giêng ơi vần thơ đẹp mãi
Nguyên tiêu trăng cứ phơi vàng
Lỡ rồi đôi câu Quan họ
Chòng chành thuyền nhỏ sang ngang.

Lắng tiếng trăng Giêng khắc khoải
Sương đêm lã ngọn trâm bầu
Câu hò phương nam dịu vợi
Gọi tình rừng thẳm sông sâu...
HuongNhu - Nguyên tiêu 2013
CHỞ MÙA.
Mùa chở mùa nặng trĩu vòng xe quay
Anh chở thời gian chạy xuôi miền dĩ vãng
Có phải em của tháng ngày bảng lảng
Mà mùa xưa có đổi khác bao giờ?
Vẫn mùa thu nắng vàng đẫm như mơ
Lá phong đỏ rung rinh chiều xao xác
Em chính là mùa thu thất lạc
Anh kiếm tìm theo dấu vết mùa qua
Em cùng thu anh chẳng thể cách xa
Thu đẹp quá tình anh dường mê mãi
Đường phía trước cứ mãi còn xa ngái
Anh chở mùa hướng về phía thu - Em.
( HuongNhu )
NỖI NHỚ.
(Tặng nỗi nhớ.)

Phải anh là nỗi nhớ?
Vương mắt trong một chiều.
Có gì như bỡ ngỡ.
Áng chừng là tình yêu.

Phải em là nỗi nhớ?
Ầm ào con sóng xa
Sợi tóc mềm nhỏ xí.
Mà trói chặt tim ta.

Phải trời sinh nỗi nhớ?
Ghép tụi mình thành đôi.
Hai linh hồn vụn vỡ.
Bên nhau tròn quên thôi.

Ước gì làm nỗi nhớ.
Ngự góc đời chênh chao.
Tìm về nhau một thuở.
Nâng cuộc tình bay cao.
Huongnhu
NGƯỢC XUÔI.
Cuộc đời là một dòng sông.
Ta làm đò độc bềnh bồng.
Người xuôi - thời - Ta lại ngược.
Tiếc, chưa thoả chí tang bồng.

Cuộc đời là chuỗi ngày đi.
Có hợp rồi có chia ly.
Bình minh ngập tràn ánh nắng.
Hoàng hôn tiếp nối tức thì.

Cuộc đời đầy những hương hoa.
Mùa vui xuân sắc mặn mà.
Trớ trêu ai xuôi bão nổi.
Bốn bề giăng mắc phong ba.

Cuộc đời ngồi ngẫm nên hay.
Ta đã làm được gì đây.
Cho bao nhiêu, mà chỉ nhận.
Hai tay đong đếm tràn đầy.
HuongNhu
(04-09-2013, 08:36 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]LẮNG TIẾNG TRĂNG GIÊNG.
Nguyên tiêu trăng đầy ăm ắp.
Treo nghiêng óng ánh ven chiều.
Hẹn nhau năm xưa quán Dốc.
Trao tận tay chiếc bùa yêu.

Phương Nam dõi câu Quan Họ.
Liền anh lạc lối quên về.
Có thương Người ơi xin ở.
Dường đâu đây vẳng lời thề.

Tình bằng trống cơm biếng vỗ.
Nguyệt tròn giữa độ xuân Giêng.
Tầm xuân trắng tinh bông bưởi.
Nhện giăng mấy mối chung - riêng.

Một thủa qua cầu nghiêng nón.
Dối cha dối mẹ tìm nhau.
Trầu xanh vấn vương vôi thắm.
Ngày xuân vuột mất thật mau.

Giêng ơi vần thơ đẹp mãi.
Nguyên tiêu trăng cứ phơi vàng.
Lỡ rồi đôi câu Quan họ.
Chòng chành thuyền nhỏ sang ngang.

Lắng tiếng trăng Giêng khắc khoải.
Sương đêm lã ngọn trâm bầu.
Câu hò phương nam dịu vợi.
Gọi tình rừng thẳm sông sâu...
HuongNhu - Nguyên tiêu 2013

Ta thích giai điệu bài thơ này nè.Nhưng mấy cái dấu chấm ( thói quen) của hnhu làm cho bài thơ mang vác quá nhiều ..đọc cảm thấy cứ như chạy xe gặp đèn đỏ liên tục..làm hỏng cả cảm giác phiêu..hic
Thơ hnhu đẹp thật! Cảm ơn cụ Ngạo nhắc tác phẩm đượm màu Kinh Bắc.
(14-09-2013, 07:48 AM)Ngạo Đã viết: [ -> ]
(04-09-2013, 08:36 PM)hnhu Đã viết: [ -> ]LẮNG TIẾNG TRĂNG GIÊNG.
Nguyên tiêu trăng đầy ăm ắp
Treo nghiêng óng ánh ven chiều
Hẹn nhau năm xưa quán Dốc
Trao tận tay chiếc bùa yêu.

Phương Nam dõi câu Quan Họ
Liền anh lạc lối quên về
Có thương Người ơi xin ở
Dường đâu đây vẳng lời thề.

Tình bằng trống cơm biếng vỗ
Nguyệt tròn giữa độ xuân Giêng
Tầm xuân trắng tinh bông bưởi
Nhện giăng mấy mối chung - riêng.

Một thủa qua cầu nghiêng nón
Dối cha dối mẹ tìm nhau
Trầu xanh vấn vương vôi thắm
Ngày xuân vuột mất thật mau.

Giêng ơi vần thơ đẹp mãi
Nguyên tiêu trăng cứ phơi vàng
Lỡ rồi đôi câu Quan họ
Chòng chành thuyền nhỏ sang ngang.

Lắng tiếng trăng Giêng khắc khoải
Sương đêm lã ngọn trâm bầu
Câu hò phương nam dịu vợi
Gọi tình rừng thẳm sông sâu...
HuongNhu - Nguyên tiêu 2013

Ta thích giai điệu bài thơ này nè.Nhưng mấy cái dấu chấm ( thói quen) của hnhu làm cho bài thơ mang vác quá nhiều ..đọc cảm thấy cứ như chạy xe gặp đèn đỏ liên tục..làm hỏng cả cảm giác phiêu..hic

Dạ, đúng là hnhu có thói sử dụng dấu câu tùy tiện trong thơ. Thanks anh Ngạo chỉ điểm big green
HNhu đã sửa gùi đó big green
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15