Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ có còn thơ?!
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
(14-09-2013, 09:14 AM)hvn Đã viết: [ -> ]Thơ hnhu đẹp thật! Cảm ơn cụ Ngạo nhắc tác phẩm đượm màu Kinh Bắc.

Đọc câu này của anh Hát, cợp phình cái lỗ mũi tooooooo! big green
Cợp mém chút xíu làm dâu Kinh Bắc gùi! Cho nên, thương Kinh bắc lắm

CA DAO CHO MÙA THU.
(Tiếp lời Quan Họ)

Hỡi anh tát nước đầu đình
Sao chưa quên áo? Em "rình" đã lâu!
Mặt trời tròn lẳn trên đầu
Thu vàng như rạ, biết đâu mà chờ.

Lên rừng em hái quả mơ
Gửi anh một giấc mộng lờ đờ say
Lá mùa thu rụng qua đây
Gom cho thật đầy đốt khói tặng anh.

Ngựa hồng hãy phóng cho nhanh
Kẻo thu đi mất biết anh đâu (mà) tìm
Giăng tơ con nhện lim dim
Hát câu se chỉ luồn kim một thời.

Sương thu bàng bạc trắng trời
Gửi câu lục bát gọi mời giao duyên.
HuongNhu
VIẾT CHO NGÀY HÔM QUA.

Ngày hôm qua em gửi lại hôm qua.

Chiếc lá thu rơi vào mùa thu cũ

Chuyện chúng mình, chúng mình chung tay giữ

Gói yêu thương vào tờ lịch cút côi

Ngày hôm qua, hỡi ngày hôm qua ơi

Bình yên nhé, nơi miền xa ký ức

Con tim yêu hoài nôn nao rạo rực

Gõ nhịp đều theo mỗi bước ngày đi

Thôi thì thôi, hát khúc từ ly

Bình minh ấm kéo em vào nắng ấm

Ngoảnh sau lưng một sân trăng thấm đẫm

Vườn thơ thu khép kín mộng hôm qua.

HuongNhu
KHÚC RU NGÀY MƯA.
Hời ru cái ngủ
No tròn trong nôi
Tí tách mưa rơi
Ấm sao lòng mẹ.

Mưa ru thật khẽ
Tiễn thu cuối mùa
Lá chao nhè nhẹ
Lưng trời đung đưa.

Hời ru cơn đói
Mỗi khi trắng trời
Bánh xèo, bánh khọt
Bụng réo ơi ời.

Hời ru áo mỏng
Mỗi bận tan trường
Cười như nắc nẻ
Vọc nước giữa đường.

Hời ru nỗi nhớ
Một thời tinh khôi
Tiếng mưa mùa cũ
Thương hoài không thôi.
HuongNhu

Bữa nay chắc dứt mưa!
CÓ CON CHIM ÉN GỌI MÙA
Ơi mùa!
Mùa ở nơi nao?
Có nghe trong gió
Lời chào nắng xuân.

Ơi mùa!
Mùa có bâng khuâng
Chao nghiêng cánh mỏng
Dâng đời ấm yên.

Ơi mùa!
Rét mướt đêm đông
Phía mặt trời hồng có én tin vui.

Tình ca
Một khúc lưng trời
Tình xuân
Vĩnh cữu
dạo chơi bốn mùa.
huongnhu 14.11.2013
HOÀI NIỆM
Chiếc cầu tre gập ghềnh
Cứ vắt va vắt vẻo
Ai đi qua bao nẻo
Có nhớ về quê xưa.

Quê xưa gầy guộc lắm
Rặng tre già nghìn năm
Thả lá vào thương nhớ
Những buổi chiều xa xăm.

Em đi từ một độ
Tím chiều lục bình trôi
Rơi câu hò chơi vơi
Dọc theo triền sông vắng.

Quê xưa vàng hực nắng
Ngoại hong tóc ngoài hiên
Những sợi tóc màu tiên
Đưa ngoại về quá vãng.

Mùa đi dài năm tháng
Con đò cũ đã già
Chợt chiều nay loáng thoáng
Thương nhớ về quê xa.
( 6/12/09 - HNhu )

Tự dưng nhớ ngoại, nhớ má, nhớ nhà.
MAI VÀNG NHẮC NHỊP TẦM XUÂN.
(Hnhu tặng tgia ca khúc "làm sao quên!")

Loay hoay trong chiều cuối vụ.
Quẩn quanh che chắn gió đông.
Cải vàng ngồng ngồi ủ rủ.
Có còn gì nữa mà mong.

Nhanh nhanh nháo nhào cội bưởi.
Bới tung cả mảnh vườn cà.
Ai thấy tầm xuân lạc bước
Chỉ giùm. Em dắt vào nhà.

Chỉ còn một đôi nhẫn cỏ.
Bông May vướng áo mây trời.
Tháng Chạp đợi chờ mắt đỏ.
Mùa về gọi mùa xuân tươi.

Sáng nay hoàng hoa rất vội.
Bung sung vàng óng góc vườn.
Tầm xuân dường như nông nỗi.
Biết ở nơi nào người thương...
HNhu - 19/12/2011

Lục lọi đọc mớ thơ hồi nẫm, nghe thương nhớ một thời...
Ta của ta mô gùi?!
HOA TÍM
Có lần anh hỏi vì sao
Những bông hoa - em , màu tím?
Có lẽ vì chiều trôi mau
Hoàng hôn cũng vừa mới hiện.

Có lần anh hỏi vì sao
Em lại yêu hoa màu tím?
Có lẽ cuộc tình trôi mau
Nên hoa - em, buồn, tiễn biệt.

Có lần ta ngồi gần nhau
Khoảng không thênh thanh tím ngát
Ngày như mơ, chừng không thật.
Nên hoa em - tím, thẩn thờ.

Có lần em chìm vào mơ
Giấc mơ dịu dàng tim tím
Nụ môi ngoan, em, vừa mỉm
Anh cũng vừa quay lưng đi.

Bông hoa, em, tím mà chi?
Để một trời , đầy khắc khoải
Sắc màu của cuộc chia ly
Để rồi hoa, em...tím mãi!
( HNhu )
LANG THANG.
Lang thang gió lộng.
Lang thang mây trời.
Lang thang gót nhỏ.
Phiêu bồng quên thôi.

Lang thang nỗi nhớ.
Biết gửi vào đâu.
Lang thang mưa bụi.
Mịt mờ mắt nâu.

Lang thang góc bể.
Lang thang mười phương.
Miệt mài hăm hở.
Dõi phía người thương.

Lang thang có mệt.
Khoảng riêng tìm về.
Ngăn tim bí mật.
Ngủ vùi đê mê.

Một mai trời sáng.
Đầu cành chim ca.
Lang thang vẫn cứ...
Ruỗi khắp quê nhà...
HNhu
GIÁNG QUỲNH.
Cuối ngày đêm tối
Giáng sinh.
Giấc đêm.
Nở một đoá Quỳnh.
Mong manh.
Cỏ hoa mắc nợ cao xanh.
Quỳnh Hoa mắc nợ duyên lành
Giáng sinh.
Để rồi giữa giấc mộng xanh.
Một bông Quỳnh trắng
Biến thành mơ ngoan.
Thong dong dạo giữa dương gian.
Dịu dàng trỗi khúc song loan:
Giáng Quỳnh!
Huongnhu
TRƯỜNG GIÀ-THẦY XƯA-BẠN CŨ.
Giữa trời nghe gió reo
Chang chang cùng nắng hạ
Bao mùa cây vàng lá.
Trường đã già hơn xưa.

Nơi góc trường già nua
Thầy xưa như ...Trái đất
Tóc bạc màu thời gian
Quẩn quanh trong đời chật.

Đời quẩn quanh chật chội
Đám bạn cũ gặp nhau
Miệng cười thay lời nói
Đàn sẻ nhỏ lau nhau.

Có đứa bồng con nhỏ
Có đứa bụng mang bầu
Có thằng râu tua tủa
Có thằng thụt mắt sâu.

Có ku làm lãnh đạo
Có ẻm thành thương gia
Có tên dáng đạo mạo
Vừa được thăng chức "ba".

Những tiếng cười tiếng nói
Thầy yên ắng gật đầu:
"Trường giang đợt sóng mới
Lớp trước nhường lớp sau..."

Thăm trường già, thầy xưa.
Mắt nhoẹt nhoè chan mưa
Chợt thấy mình nhỏ dại
Yêu-kính nói sao vừa.
huongnhu 20/11/2013
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15