Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Song Thất Lục Bát
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lão Đệ Hoa Tuyết Hàn Không biết giờ đã ở phương nào .. Ngạo Ta đành đem trò này về đây coi như để nhớ ngưòi bạn nhỏ này vậy ..^^

Trích dẫn:Ngoài Lục bát, Song Thất Lục Bát cũng là một thể thơ của dân tộc Việt Nam. Chúng ta có thể đã từng biết thể này qua các tác phẩm như: Chinh Phụ Ngâm, Cung Oán Ngâm Khúc, Khóc Dương Khuê, Bản dịch thơ Tì Bà Hành...

Xin mời thi sĩ xa gần cùng góp vào đây những khúc thơ cho náo nhiệt. TH xin mở đầu vài câu!

Cốc Tuyệt Tình ta về gác kiếm
Lắm đoạn trường, lưu luyến giai nhân
Nhìn sông núi, dạ bâng khuâng
Tuyết sương năm tháng vùi thân anh hào.
Kia chiến trận một màu tang tóc
Máu sa trường kẻ khóc người đau
Tình xưa, nay biết tìm đâu?
Chỉ còn hai chữ "âu sầu" riêng ta...

Mặc giang hồ phong ba..khốc liệt..
Rượu một bầu ly biệt thế nhân ..
Máu đào nhuộm..đoạn tình thân ..
Sâu nơi cùng cốc..Bâng khuâng vọng hồn..
Hận kém tài vùi chôn kiếm sắc..
Khúc tiêu dao tiếng nhặt tiếng khoan
Bi hùng một kiếp mơ hoang
Đường công danh ấy .. trãi vàng lối xưa
Dẫu nhân thế lúc mưa lúc nắng
Để cuộc đời có đắng có cay
Anh hùng sống trả nợ vay
Chẳng quen lòn cúi, rủi may sá gì
Từ biệt nhau rồi mi đẫm lệ
Chuyện tình một thuở dễ gì quên
Bao giờ bà Nguyệt xe duyên
Anh hùng lại đón thuyền quyên trở về?
(27-11-2010, 08:14 AM)Oải Hương Đã viết: [ -> ]Từ biệt nhau rồi mi đẫm lệ
Chuyện tình một thuở dễ gì quên
Bao giờ bà Nguyệt xe duyên
Anh hùng lại đón thuyền quyên trở về?

Lặng bên đời bộn bề ..trăn trở..
Tình xưa ấy ta ngỡ bay xa ..
Hôm qua chỉ mới hôm qua ..
Thu còn trút lá..phôi pha cuộc tình..

Đổi chủ đề ..

Khi chia tay trăm lời ngụy biện..
Khi ấm nồng môi quyện môi hôn..
Tạ từ một mối tình chôn..
Tấu thêm khúc nhạc thả hồn cùng mây..
Nào em phải đọa đày thân xác ..
Hay vớ vẩn bước lạc bùn nhơ..
Âu chỉ là một giấc mơ..
Cùng anh khỏa lấp bến bờ yêu thương..
Đông đã tàn sao xuân chưa tới ..
Để mùa sang vẫn đợi trổ bông..
Vàng ươm tuyền sắc ngô đồng..
Tàn che bóng mát .. tàn bồng nắng xuân.
Nắng xuân thế cũng là rực rỡ
Áo xiêm này cũng tợ Hằng Nga
Mười năm tỉnh mộng ta bà
Mới hay tất cả chỉ là chiêm bao...
Nhớ môi hôn ngọt ngào đắm đuối..
Thả hồn vào dòng suối trong veo..
Cậu Lãnh than thở kiếp nghèo ..
Đêm nằm co cẳng đá bèo mua vui..
tongue
Tình của em cứ xuôi chẳng ngược
Tình của anh lúc được lúc không
Chiều qua Ngạo Thế ra đồng
Cuồng Sinh cuối xuống chổng mông than trời.
Xuân thắp lửa rộn ràng khắp ngõ
Ta chèo queo vò võ đầu năm
Ước chi là kiếp con tằm
Buồn vui chẳng thiết chỉ nằm nhả tơ...

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9