Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Song Thất Lục Bát
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nàng đã đi buồn bã Hớ ngồi
Tay ôm đàn ngó giọt bia rơi
Nàng ơi ơi hỡi ơi hời
Sao đi lâu rứa không về chơi với chàng
H2:
Đêm phố nhạt ta ngồi xây mộng
Cánh thu rơi chiếc bóng bên đời
Du ca một kiếp lã lơi
Say quên dĩ vãng, sầu vơi lại đầy
laughing Ngọc diện thiên hồ... rất đáng mặt!
h1.
Đêm khuya lắc hớ đàn ca hát
Tiếng véo von réo rắc lòng ai
Cạn li dốc hết lòng trai
Ói ra một mớ khai khai mặc người Hở răng

h2
Trong đêm Phủi, bóng Điên nghiêng ngã
Ôm cây đàn vật vã … mần thơ
Lá bàng khíp vía chỏng chơ
Loe hoe hoa lá lơ ngơ rủ rời
(02-10-2013, 01:03 AM)hvn Đã viết: [ -> ]Bài tập

Vẫn với hai hình ảnh cũ, mời các học viên hãy bình phẩm bằng 2 bài Song thất lục bát, mỗi bài 4 câu :

Hình 1
[Hình: fpE88gd.jpg]

Hình 2
[Hình: Si6cpLR.jpg]

Hình 1:
Tay ôm đàn mà lòng không hứng
Biết bài chi cho xứng giọng đê
Uống hoài mà vẫn chửa tê
Làm sao để hát đê mê tửu lầu

Hình 2:
Đàn cả buổi bài ni chưa vững
Nhột cái lòng nổi hứng vu vơ
Lá bàng rơi xuống ngẩn ngơ
Ô hay có kẻ mặt đờ đẫn ra
(02-10-2013, 03:19 PM)Mr.Kind Đã viết: [ -> ]H1:
Bia đã cạn - Hớ ngồi - tự kỉ
Tay ôm đàn - suy nghĩ - điều chi?
Hồn mơ - theo cánh - thiên di
Ngũ cung - thừa nốt - sầu bi - cõi lòng

like bài ni nè laughing

Vừa hợp cảnh, vừa đúng luật vừa đúng nhịp điệu của dòng" song thất lục bát" và nếu hát lên thì đúng chất chầu văn laughing


p/s : Coan dt ta cũng tiến bộ rõ..chắc nhờ có hơi trai và thầy dạy khéo rolling on the floor
Spo quá khen, bị trai chửi nhiều quá sp à 015
H1
Đêm mông lung...
Trời buồn man mác
Những tiếng cười dường như đã tắt.
Chỉ còn
Tiếng đàn như tiếng khóc...
Rơi trong thinh lặng...
Bia cạn...
Tình đầy...
Ai chờ ai...
Thổn thức khôn nguôi

H2
Bàn tay thon
Phủi!
Rớt hết những bụi trần
Trốn chạy...
dòng đời tất bật
Chìm vào đêm với khúc nhạc ru hồn...

PS: trò của ấy ko làm bài nên tui vào nói linh tinh big green
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9