Hì làm sao ta biết được mm đang đọc dù có thể search ra ..Ta post bài thơ trong blog qua đây thôi

Lúc huynh post ra muội đang đọc và mới kịp thanks mấy bài đầu thôi (Hihi, mặc dù huynh không thích đọc thơ chỉ cảm ơn suông, nhưng muội hiện giờ chỉ biết có đến thế)

Bài làm sai rồi.
Đọc lại bí kíp cho kỹ hẵng tung chiêu nhé
Không nghe lời lớp chưởng phạt tực nhật nguyên tuần á


đúng là tài ..moi dc bài thơ sai luật ra làm dẫn chứng mới gúm
Hay! Thơ chuẩn, đá đau! Giỏi lắm nàng Quân của ta
Các học viên tham khảo bài của Hiểu Quân nhé! Có Hiểu Quân dự lớp chắc là các học viên sẽ thêm phần hứng thú

H1:
Bia đã cạn - Hớ ngồi - tự kỉ
Tay ôm đàn - suy nghĩ - điều chi?
Hồn mơ - theo cánh - thiên di
Ngũ cung - thừa nốt - sầu bi - cõi lòng
Bon chen...cho lớp thêm vui:
Quất một phát ly bia đã cạn
Một mình ta lẻ bạn ngồi đây
Ôm đàn buồn bã so dây
Tấu bài nhạc gọi người quay trở về
Điên mở quán "cà phê nhạc viện"
Đặt ngay giữa cột điện chỏng chơ
Khách vào đông đến bất ngờ
Thì ra họ ghé khoan nhờ...bê tông
