Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Song Thất Lục Bát
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ráng chiều tà áng mây hồng tía
Lạng xe vòng tứ phía phồn hoa
Đèn đỏ xanh, át trăng ngà
Hồn sông thơ mộng như tà huy bay
Lại một ngày lại say ngật ngưỡng
lại một ngày những tưởng còn em
Đượm hương..hương cỏ trong đêm
Đắng cay nâng chén ..dày thêm tấc sầu
Có một dạo tưởng tình say đắm
Biết đâu em phai mộng tình si
Một ngày hôm đó vu quy
Một ngày hôm đó vui gì không em...
(17-10-2012, 01:00 PM)Biên Thành Lãng Tử Đã viết: [ -> ]Có một dạo tưởng tình say đắm
Biết đâu em phai mộng tình si
Một ngày hôm đó vu quy
Một ngày hôm đó vui gì không em...

một chút cho giống song thất lục bát

Có một dạo tưởng tình say đắm
Biết đâu em gặm nhắm tình si
Cái ngày hôm đó vu quy
Cả buồi (buổi) hôm đó vui không em! laughing
song thất lục bát khó ăn hơn thơ đường nữa, đệ rặng mãi mới dc thế laughing
đọc câu này ủa lão đệ ta nhớ tới lần đầu viết song thất song send qua cho lão Hớ coi..
há há..may ngồitren6 mạng chứ ko ta cũng vác cái mặt nhục đi dìa..ta gieo vần hok sai mà gò ép chữ cuối cùng đọc chả ngô khoai gì cả
Ka dở ẹt, đệ là đệ tỉnh bơ nhé, mặt dày mờ laughing
Xin cảm ơn tình em trong trắng
Xóa tan bao mặn đắng đời anh
Mắt em lóng lánh thiên thanh
Cho anh ngụp lặn trong lành suối mơ

Xin cảm ơn đôi bờ môi nóng
Ru anh say giấc mộng ái ân
Mi cong ánh sắc trong ngần
Đưa anh lạc lối cõi trần thoát thai

Xin cảm ơn bờ vai em ấm
Cho anh nương trọn tấm đời trần
Tựa vai hát khúc hoan hân
Can qua dâu bể vạn lần cuốn xa

Dẫu tháng năm ráng tà che lấp
Tóc pha sương lấm tấm đồi mồi
Nguyện tròn câu nói trên môi
Nghĩa ơn xin hẹn ngàn đời không vơi


Khuya đắng lòng nghe dư âm vọng

Thánh thót giọt sương đọng lan can

Một mình một cõi lang bang

Vợ không nhà trống, đông ngang đường đời

Bất chợt lòng chơi vơi cám cảnh

Trên đầu giường nhòa ảnh tân hôn

Sóng gió đập, Buốt ngạt hồn

Ta tan trong bể , đào bôn khắc nghèo


Ngạo
Thật sự là dòng thơ này khó mà làm thơ tình hay được.

Nó thích hợp với chầu văn hay cái gì đó bi tráng hơn là mượt mà bóng bẩy

Ngạo hay ngắt nhịp

3_2_2

3_2_2

3-3

4_2-2

Chỉ là cảm thụ cá nhân và học từ Chầu văn ^^
(05-12-2012, 02:45 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Thật sự là dòng thơ này khó mà làm thơ tình hay được.

Nó thích hợp với chầu văn hay cái gì đó bi tráng hơn là mượt mà bóng bẩy

Ngạo hay ngắt nhịp

3_2_2

3_2_2

3-3

4_2-2

Chỉ là cảm thụ cá nhân và học từ Chầu văn ^^

Nắng uể oải, vắt ngang chiều tím
Ngón vu vơ, gõ phím... lan man
Nhặt trong quấy quá, vội vàng
Dăm ba thư thả nhỡ nhàng đánh rơi.

Thấy nhiều thế... nửa vời, hờ hững
Ngày sao dài, nặng những ưu phiền
Heo may chớm ngọn đầu hiên
Lắng câu lục bát lại quên đông về!

Vẫn chừng ấy bộn bề nhung nhớ
Đống tro xưa đâu nỡ lụi tàn
Nhưng mà... chẳng nữa... miên man
Dẫu rằng xa xót chưa tan... cũng đành.

Chiếc lá nào mãi xanh được nhỉ...
Thôi, đừng đẩy suy nghĩ đi xa
Phận mình chỉ một sát na
Náu bên cửa Phật, có mà... như không!

H.Tuyết

M thì lại tùy hứng, lung tung, chả ra nhịp phách nào hết big green
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9