03-10-2013, 08:09 PM
03-10-2013, 11:58 PM
Hình 1:
Thoáng buồn trong mắt anh
Ai người hiểu rõ?
Ngoài kia đèn đêm đã tỏ
Anh ngồi nơi này... men đắng đầy vơi
Bao mùa qua
Cánh thiên di mệt mỏi
Người khóc người, ai khóc ta
Ôm cây đàn hát lời tình tha thiết
Buồn nghiêng nghiêng...rơi... lỡ xuân thì
Chẳng vì ai...
Cũng bởi yêu vì
Mưa thầm thì phố vắng không em
Hình 2:
Chờ em
Phố cũ đã vào thu
Nắn nót những cung tơ
Hồn ngược thời gian phiêu du miền ký ức
Đừng giận nhé,
Ước mơ có thực
Muộn phiền chi cho lệ ướt khoé mi
Lá bàng rơi nhiều
Ai là kẻ tình si viết câu thơ như ngày cũ
Em có giữ những lá bàng
Sưởi ấm yêu thương?
Thoáng buồn trong mắt anh
Ai người hiểu rõ?
Ngoài kia đèn đêm đã tỏ
Anh ngồi nơi này... men đắng đầy vơi
Bao mùa qua
Cánh thiên di mệt mỏi
Người khóc người, ai khóc ta
Ôm cây đàn hát lời tình tha thiết
Buồn nghiêng nghiêng...rơi... lỡ xuân thì
Chẳng vì ai...
Cũng bởi yêu vì
Mưa thầm thì phố vắng không em
Hình 2:
Chờ em
Phố cũ đã vào thu
Nắn nót những cung tơ
Hồn ngược thời gian phiêu du miền ký ức
Đừng giận nhé,
Ước mơ có thực
Muộn phiền chi cho lệ ướt khoé mi
Lá bàng rơi nhiều
Ai là kẻ tình si viết câu thơ như ngày cũ
Em có giữ những lá bàng
Sưởi ấm yêu thương?
04-10-2013, 10:18 AM
(03-10-2013, 11:58 PM)tieubangphong Đã viết: [ -> ]Hình 1:
Thoáng buồn trong mắt anh
Ai người hiểu rõ?
Ngoài kia đèn đêm đã tỏ
Anh ngồi nơi này... men đắng đầy vơi
Bao mùa qua
Cánh thiên di mệt mỏi
Người khóc người, ai khóc ta
Ôm cây đàn hát lời tình tha thiết
Buồn nghiêng nghiêng...rơi... lỡ xuân thì
Chẳng vì ai...
Cũng bởi yêu vì
Mưa thầm thì phố vắng không em
Hình 2:
Chờ em
Phố cũ đã vào thu
Nắn nót những cung tơ
Hồn ngược thời gian phiêu du miền ký ức
Đừng giận nhé,
Ước mơ có thực
Muộn phiền chi cho lệ ướt khoé mi
Lá bàng rơi nhiều
Ai là kẻ tình si viết câu thơ như ngày cũ
Em có giữ những lá bàng
Sưởi ấm yêu thương?
Hay hì hì như nói hộ luôn cảm xúc của miềng
04-10-2013, 11:57 AM
Hình 1:
Trời buồn
Quán vắng mình anh
Ly bia đã cạn
Người giờ nơi đâu?
Mắt anh vương sầu
Ai người hò hẹn đêm thâu
Cung đàn lỗi nhịp
Gục đầu khóc than.
Hình 2:
Đàn ai chưa gảy nửa lời
Chưa cao giọng hát
Chưa lời gió bay
Lá rớt đầy
Heo may chợt lạnh
Đêm im lặng
Gợi ai về miền ký ức xa xôi
Đã qua lâu rồi
Sao ta còn mãi những hồi ức xưa.
Trời buồn
Quán vắng mình anh
Ly bia đã cạn
Người giờ nơi đâu?
Mắt anh vương sầu
Ai người hò hẹn đêm thâu
Cung đàn lỗi nhịp
Gục đầu khóc than.
Hình 2:
Đàn ai chưa gảy nửa lời
Chưa cao giọng hát
Chưa lời gió bay
Lá rớt đầy
Heo may chợt lạnh
Đêm im lặng
Gợi ai về miền ký ức xa xôi
Đã qua lâu rồi
Sao ta còn mãi những hồi ức xưa.
04-10-2013, 01:27 PM
So phím
Em về chùng nốt nhạc
Cung tơ tấu khúc
Chia lìa
Thời gian bào mòn quá khứ
Xa rồi
Một cuộc tình hư
Em về chùng nốt nhạc
Cung tơ tấu khúc
Chia lìa
Thời gian bào mòn quá khứ
Xa rồi
Một cuộc tình hư
05-10-2013, 11:24 PM
h1.
Chi hội miền Nam đâu rồi?
Sao giờ chưa có bóng ma nào hè
Sáu giờ như lịch đã đưa
ấy giờ chỉ thấy mỗi mình chú Hoa.
Mâm bàn quán đã dọn ra
Hơn chục chén dĩa đã vây đầy bàn
Chú ngồi nhẩm tính sao đây?
Mỗi mâm triệu rưỡi biết mần làm sao
Xoắn lên chú gọi từng người
Phụng ta đang cố vì còn kẹt xe
Thánh thần bận đang dọn hoa
Thi Tiên một nách chở con về nhà
Cô Chiêu còn mãi thử đồ
Si Tình xúng xinh tóc tai chưa mần
Nắng thì vẫn đứng đợi xe (ôm)
Em Bỏng đã phóng đến gần quán ăn
Thụt lưỡi chú gọi anh bồi
Chai bia 1 cốc lai rai đợi chờ
Ôm đàn chú đánh chơi chơi
Lầm bầm chú chửi sao bắt ông chờ.
Chi hội miền Nam đâu rồi?
Sao giờ chưa có bóng ma nào hè
Sáu giờ như lịch đã đưa
ấy giờ chỉ thấy mỗi mình chú Hoa.
Mâm bàn quán đã dọn ra
Hơn chục chén dĩa đã vây đầy bàn
Chú ngồi nhẩm tính sao đây?
Mỗi mâm triệu rưỡi biết mần làm sao
Xoắn lên chú gọi từng người
Phụng ta đang cố vì còn kẹt xe
Thánh thần bận đang dọn hoa
Thi Tiên một nách chở con về nhà
Cô Chiêu còn mãi thử đồ
Si Tình xúng xinh tóc tai chưa mần
Nắng thì vẫn đứng đợi xe (ôm)
Em Bỏng đã phóng đến gần quán ăn
Thụt lưỡi chú gọi anh bồi
Chai bia 1 cốc lai rai đợi chờ
Ôm đàn chú đánh chơi chơi
Lầm bầm chú chửi sao bắt ông chờ.
05-10-2013, 11:37 PM
Thơ Lục bát của trò chưa ổn lắm, nhớ coi lại bài nhé em
06-10-2013, 09:33 AM
(05-10-2013, 11:37 PM)hvn Đã viết: [ -> ]Thơ Lục bát của trò chưa ổn lắm, nhớ coi lại bài nhé em
Em mần thơ tự do k theo luật j cả thầy ơi
06-10-2013, 12:14 PM
Bài mới mô bài mới mô thầy??? Hay ông cụ mất thầy tiếc thương wá rùi wên lời ông cụ
06-10-2013, 12:36 PM
(06-10-2013, 12:14 PM)Bỏng Ngô Ngố Đã viết: [ -> ]Bài mới mô bài mới mô thầy??? Hay ông cụ mất thầy tiếc thương wá rùi wên lời ông cụ
Các trò ham học thế này, thầy vui lắm. Khổ nỗi Đại tướng mới mất, thầy đang rối như tơ vò, đâu có lo được chuyện lên lớp.
Mấy dịp thế này, anh chị em phải hết sức cẩn thận, đề phòng các phần tử xấu, các phe nhóm diễn biến hòa bình nói bậy làm xáo trộn trật tự trị an