Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Thơ Song Thất Lục Bát
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
[Hình: 62225005-8-minh-hoa.jpg]


Dòng đời trôi ..trôi đi nhè nhẹ
Tiếng guitar khe khẻ vọng vang
Ầu ơ ..một mớ ngổn ngang
Bòng bong bể sóng ngủ ngoan giấc ngày

Đời công danh vần xoay lợi lộc
Xác héo mòn gầy gộc cạn trơ
Nửa đêm lạc ..cõi bơ vơ
Gieo tia hy vọng lại chờ bình minh

7 bậc thang đoạn tình lên xuống
Trắng bàn tay luống cuống loay hoay
Tim vỡ nát,vùi mi say
Trăng trên dốc mái ,mây bay khuất rồi

Nhớ quá đi bờ môi dấu ái
Bước chân đi có ngoái nhìn không
Tình là vợ, nghĩa là chồng
Tầm tay ngút ngái ..tang bồng si mê

Bình yên ơi hãy về tím sắc
Dẫu đời đen lạnh ngắt tợ đồng
Dẫu mai trời có mưa giông
Thì xin em hãy ..ấm đông an bằng


Ngạo
1h AM 25.10.2013
Sầu Đông

Phố lặng dần lại nghe tiếng gió .
Tiếng nhạc xưa bỏ ngỏ thinh không
Mưa không rơi nữa , trời trong sương vờn

Gió thổi về từng cơn rét buốt
Thân độc hành thả cuộc rong chơi
Ngẩng mặt lên , cạn chén đời
Cười trong Gió xoáy thả rơi cuộc tình

Gió vẫn lay bóng hình dấu ái
Chỉ là cây hoang hoải nhớ thương
Gió nặng lòng ? Gió vấn vương
Chỉ là tàn khúc trăm đường chợt qua ?

Gió bổ sóng sương sa che lối
Thành phố buồn bước vội qua loa ??
Liễu tàng mái tóc lòa xòa
Trói chi gió cuốn cũng xa mất rồi .

Gió ngừng thổi tạc bình vôi
Cạn dần theo tiếng ru hời nhớ thương ..

Ngạo
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9