Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
Say cho đỏ má hồng tươi
Say cho nghiêng ngả nụ cười đê mê
Say cho thực tỉnh cho mê
Say cho quên hết chán chê sự tình
Say cho nhân thế say mình
Say cho hết mọi cuộc tình còn say

---------------------------------------------------------------------

Mới sáng ra đã thời say với tỉnh
Chửa đến đêm đã thỉnh Thường Nga
Trăng mơ lạc bóng chiều tà
Ta say ta tỉnh rề rà ta chơi
Rằng không say ấy phí cái sự đời
Say mới hiểu thời say là sung sướng
Chị hằng kia một mình ta tận hưởng
Nàng gió thơm ta tíu tít chuyện trò
Rằng sống thời cứ uống chẳng đắn đo
Chết là hết có chì mà phải nghĩ

------------------------------------------------------------------

Say với tỉnh ơ hề say với tỉnh
Suốt trăm năm đủng đỉnh với men nồng
Sáng ra vui cụng chén với nắng hồng
Chiều về lại nâng ly cùng trăng sớm
Hoa rụng xuống mùa qua mùa lại chớm
Rượu mời vơi đưa lượt đến lại đầy
Khi cùng vui chúng bạn, khi gia tiệc sum vầy
Khi ẩn mình độc ẩm, khi hòa với cỏ cây
Ngày cứ thế qua ngày say với tỉnh
Đêm đến đêm hết tỉnh lại say mèm
Nói qua nói lại chi cũng nhập nhèm
Đời thống khoái ơ hề say với tỉnh.
Rượu đã cạn rồi... tình đời cũng nhạt
Nhếch môi cười thế thái nhân sinh
Tình với bạn, bạn với tình...
Nửa say, nửa tỉnh khóc mình hay ta?
Đàn rung lên... tiếng nấc... châu sa
Ai đem cung oán bước ra chợ chiều?
(07-12-2012, 12:31 AM)tieubangphong Đã viết: [ -> ]Rượu đã cạn rồi... tình đời cũng nhạt
Nhếch môi cười thế thái nhân sinh
Tình với bạn, bạn với tình...
Nửa say, nửa tỉnh khóc mình hay ta?
Đàn rung lên... tiếng nấc... châu sa
Ai đem cung oán bước ra chợ chiều?

Rượu chưa cạn, tình đời đã cạn
Nhếch môi cười cho thế thái nhân tình
Tình bạn bè trong cõi nhân sinh
Cần chi khóc cho lòng thêm uất hận
Ta vơi ngươi chẳng còn là bè bạn
Ngươi "say" rồi sao lại bảo ta "sai"
Hay ngươi là một đấng thiên tài
Đứng giữa đường để ra oai thiên hạ?
Chia tay ngươi lệ ta rơi lã chã
Buồn cho ngươi mà cũng cả cho ta
Đàn kia rung lên tiếng nấc châu sa
Ly rượu này thay lời ly biệt.
Người đừng khóc! Lệ người rơi lã chã
Ta chạnh lòng... dằn vặt chuyện đúng sai
Đàn rung lên... tiếng nấc vì ai?
Thôi đừng nói những lời cay đắng
Người đi rồi ta còn ở nơi đây
Chén ly bôi một mình ta uống cạn
Ta xin lỗi... những lằn ranh giới hạn
Đừng! Đừng chạm vào nỗi buốt giá riêng ta.

Người đã từng nghe thấy câu ca
"Có những niềm riêng làm sao nói hết"
Có những nỗi đau ngàn lần ta chết lịm
Chỉ là bàn tay bóp chặt...ngón hao gầy
Gửi tặng coan- đệ tử
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bước đi về sớm tối
Có người cùng say sưa

Niềm vui mong manh lắm
Nên hãy tranh thủ cười
Thời gian không hề chậm
Nên tươi là thiệt tươi

Ngày mai coan xuống núi
Thầy chẳng biết tặng gì
Bao điều cần chỉ- nói
Có giữ để mà chi

Ừ thì say cũng thú
Tỉnh thì hay hơn rồi
Khi nào say - say thật
Tỉnh- hơn người mới thôi

Thầy gửi coan- đệ tử
Nhiều khi nên giả khờ
Câu cho thầy hiền tế
Về đây cho thầy nhờ
big green
(10-12-2012, 12:23 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Gửi tặng coan- đệ tử
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bước đi về sớm tối
Có người cùng say sưa

Niềm vui mong manh lắm
Nên hãy tranh thủ cười
Thời gian không hề chậm
Nên tươi là thiệt tươi

Ngày mai coan xuống núi
Thầy chẳng biết tặng gì
Bao điều cần chỉ- nói
Có giữ để mà chi

Ừ thì say cũng thú
Tỉnh thì hay hơn rồi
Khi nào say - say thật
Tỉnh- hơn người mới thôi

Thầy gửi coan- đệ tử
Nhiều khi nên giả khờ
Câu cho thầy hiền tế
Mang rượu đến thầy chờ
big green

Thèm
(10-12-2012, 12:23 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Gửi tặng coan- đệ tử
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bước đi về sớm tối
Có người cùng say sưa

Niềm vui mong manh lắm
Nên hãy tranh thủ cười
Thời gian không hề chậm
Nên tươi là thiệt tươi

Ngày mai coan xuống núi
Thầy chẳng biết tặng gì
Bao điều cần chỉ- nói
Có giữ để mà chi

Ừ thì say cũng thú
Tỉnh thì hay hơn rồi
Khi nào say - say thật
Tỉnh- hơn người mới thôi

Thầy gửi coan- đệ tử
Nhiều khi nên giả khờ
Câu cho thầy hiền tế
Về đây cho thầy nhờ
big green

Sao xuống núi lẹ thế?
Chưa học được nghề đê.
Hay tại say quá thể
Sư phụ sợ, đuổi về? 016
Đó là ta đề phòng thôi. Chứ coan đệ tử ta còn trên núi lâu lắm! Làm lâm tặc ăn thịt rừng sướng thấy bà, xuống núi làm giề! 020
(10-12-2012, 12:23 AM)hothiethoa Đã viết: [ -> ]Gửi tặng coan- đệ tử
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bước đi về sớm tối
Có người cùng say sưa

Niềm vui mong manh lắm
Nên hãy tranh thủ cười
Thời gian không hề chậm
Nên tươi là thiệt tươi

Ngày mai coan xuống núi
Thầy chẳng biết tặng gì
Bao điều cần chỉ- nói
Có giữ để mà chi

Ừ thì say cũng thú
Tỉnh thì hay hơn rồi
Khi nào say - say thật
Tỉnh- hơn người mới thôi

Thầy gửi coan- đệ tử
Nhiều khi nên giả khờ
Câu cho thầy hiền tế
Về đây cho thầy nhờ
big green

Nhận từ thầy yếu vấu
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bồi hồi coan thầm nhớ
Lần hội ngộ ngày xưa

Vâng, những lời thầy dạy
Coan vẫn ghi trong lòng
Thì phải đê mới xứng
Đệ tử Hớ Bất Phàm

Ở trên núi chẳng nhàm
Coan chưa muốn hạ sơn
Bên cạnh thầy hay hơn
Có gì còn núp bóng

Coan lại là nhỏ ngốc
Biết làm sao giả khờ
Thầy ơi, thầy đừng chờ
Coan đi câu hiền tế

rolling on the floor rolling on the floor rolling on the floor
Trang: 1 2 3 4 5 6 7