Thi Ẩm Lâu

Phiên bản đầy đủ: Say
Bạn đang xem phiên bản rút gọn. Bạn có thể xem bản đầy đủ.
Trang: 1 2 3 4 5 6 7
((Thành viên mới mong mọi người chỉ giáo!))

Chếnh choáng men say vào mộng mị
Bờ môi rung động, Ôi! bóng hình quen
Nào đôi mắt, nào bờ môi, mái tóc
Nào nụ cười từng xé nát trái tim

Giữa tỉnh mộng nghe gió thì thầm nhỏ
Lời yêu thương đã quên lãng từ lâu
Của những ngày một hồn thơ ngây dại
Đôi môi cười và ánh mắt yêu thương

Giữa tỉnh _ mộng nơi trái tim bối rối
Ta! Trói yêu thương, trói những đắng cay
Đem trả lại nơi nghĩa cũ tình xưa
Để trái tim đập nhịp mới yêu thương

Gió vẫn thổi qua bờ môi mặn đắng
Trăng ngắm mình trong đôi mắt long lanh
Kẻ hàn sĩ tiêu sầu cùng trăng gió
Trái tim say cùng những giọt cay nồng.
Gặp nhau đây tôi mời huynh một chén
Kết nghĩa tình thân bạn suốt đời
Vui buồn hai ta cùng chia sẻ
nhân trọn niềm vui chia bớt nỗi buồn
Chuyện vui nâng chén cười khoái chí
chuyện buồn nâng chén lệ tuôn rơi.
(14-03-2013, 02:00 AM)Lang_nguyet Đã viết: [ -> ]((Thành viên mới mong mọi người chỉ giáo!))

Chếnh choáng men say vào mộng mị
Bờ môi rung động, Ôi! bóng hình quen
Nào đôi mắt, nào bờ môi, mái tóc
Nào nụ cười từng xé nát trái tim

Giữa tỉnh mộng nghe gió thì thầm nhỏ
Lời yêu thương đã quên lãng từ lâu
Của những ngày một hồn thơ ngây dại
Đôi môi cười và ánh mắt yêu thương

Giữa tỉnh _ mộng nơi trái tim bối rối
Ta! Trói yêu thương, trói những đắng cay
Đem trả lại nơi nghĩa cũ tình xưa
Để trái tim đập nhịp mới yêu thương

Gió vẫn thổi qua bờ môi mặn đắng
Trăng ngắm mình trong đôi mắt long lanh
Kẻ hàn sĩ tiêu sầu cùng trăng gió
Trái tim say cùng những giọt cay nồng.

Chào mừng bạn đến chơi.

Nơi đây chủ yếu là chia sẻ. big green

Không có "chỉ giáo" đâu ạ.
(14-03-2013, 02:00 AM)Lang_nguyet Đã viết: [ -> ]((Thành viên mới mong mọi người chỉ giáo!))

Chếnh choáng men say vào mộng mị
Bờ môi rung động, Ôi! bóng hình quen
Nào đôi mắt, nào bờ môi, mái tóc
Nào nụ cười từng xé nát trái tim

Giữa tỉnh mộng nghe gió thì thầm nhỏ
Lời yêu thương đã quên lãng từ lâu
Của những ngày một hồn thơ ngây dại
Đôi môi cười và ánh mắt yêu thương

Giữa tỉnh _ mộng nơi trái tim bối rối
Ta! Trói yêu thương, trói những đắng cay
Đem trả lại nơi nghĩa cũ tình xưa
Để trái tim đập nhịp mới yêu thương

Gió vẫn thổi qua bờ môi mặn đắng
Trăng ngắm mình trong đôi mắt long lanh
Kẻ hàn sĩ tiêu sầu cùng trăng gió
Trái tim say cùng những giọt cay nồng.

trong này hem có chỗ nào chứa giáo nên hem chỉ được 031
Chập chờn những giấc mơ đêm
Tàn canh không tròn giấc ngủ
Hoài vọng ngày tháng cũ
Đã tàn tro…

Người nơi đâu ?
Ảo ảnh cuối sương mờ
Vườn địa đàng nào nuôi những giấc mơ ngây dại ?...
Cơn mưa đêm rót giọt buồn
Hoang hoải…
Vần vũ một bầu trời
Tối sẫm những ước mơ…

Ta là ai ?
Gã hành khất dại khờ
Ngửa tay xin những bình yên cũ nát
Đầu ghềnh cuối thác
Lãng du như chẳng có ngày về…

Ôi những đam mê
Đã phù du theo ngày tháng
Vẫn là ta
Giang hồ phiêu lãng
Bao giờ thoát kiếp trầm luân ?

Cánh buồm nào
Đã chở khát khao về chốn xa xăm ?...
Người lại đến trong đêm mộng ảo
Mắt nhìn nhau sao ẩn nỗi đau
Đôi môi son chẳng cười hàm tiếu
Tóc hoa cài thiếu chút hương xưa

Bờ vai ơi, lạnh quá cơn mưa!
Tóc run rẩy trên gam màu hạnh phúc
Người cười - ta khóc, bao lời chúc
Khúc sông đời ai biết nông sâu

Mắt buồn giăng phải tại mưa ngâu?
Con tim bé nhói đau từng vết cắt
Những nỗi niềm riêng mang quặn thắt
Rao bán hoài, chợ đắt... còn đây

Chỉ mình ta trong tối cơn say
Thèm được nắm tay ai thật chặt
Nhưng trớ trêu khi người trước mặt
Ta không thể nào nắm lấy đôi tay
Buồn một nỗi bạn hiền ko rượu
Ngồi bên nhau cùng ngắm trăng suông
Nhưng hôm nay bạn cũng lên đường
Ta ko bạn... ngồi bên chiếc bóng

Mùa hè đến những ngày gió nóng
Ta thèm say ngất ngưởng chiều hôm
Thôi nhớ chi gió bấc, gió nồm
Đời nhạt nhẽo có men làm bạn

Chén đắng cay một mình ta cạn
Những ân tình xé nát trong đêm
Thương tiếc gì gió gác trăng thềm
Buồn - vui đó trả - vay cũng rõ

Chỉ là ta u mê nay tỏ
Trách phận mình kéo kén nhả tơ
Áo lụa là ai mặc thờ ơ
Ta ko dại, kiếp tằm ngớ ngẩn

laughing laughing laughing rolling on the floor rolling on the floor rolling on the floor rolling on the floor
Tháng 3 rồi mặt trời đổ lửa
Những cánh hoa đỏ rơi bỏng bàn tay
Gió trốn đâu rồi sao ko về đây
Mặc bên phố người say cùng với nắng
Trang: 1 2 3 4 5 6 7