thangdiennhat > 05-12-2012, 12:28 PM
tieubangphong > 07-12-2012, 12:31 AM
Xuân Thanh > 07-12-2012, 09:26 AM
tieubangphong > 08-12-2012, 12:46 AM
tieubangphong > 08-12-2012, 01:24 AM
hothiethoa > 10-12-2012, 12:23 AM
thangdiennhat > 10-12-2012, 12:35 AM
(10-12-2012, 12:23 AM)hothiethoa Đã viết: Gửi tặng coan- đệ tử
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bước đi về sớm tối
Có người cùng say sưa
Niềm vui mong manh lắm
Nên hãy tranh thủ cười
Thời gian không hề chậm
Nên tươi là thiệt tươi
Ngày mai coan xuống núi
Thầy chẳng biết tặng gì
Bao điều cần chỉ- nói
Có giữ để mà chi
Ừ thì say cũng thú
Tỉnh thì hay hơn rồi
Khi nào say - say thật
Tỉnh- hơn người mới thôi
Thầy gửi coan- đệ tử
Nhiều khi nên giả khờ
Câu cho thầy hiền tế
Mang rượu đến thầy chờ
TieuChieu > 10-12-2012, 09:14 AM
(10-12-2012, 12:23 AM)hothiethoa Đã viết: Gửi tặng coan- đệ tử
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bước đi về sớm tối
Có người cùng say sưa
Niềm vui mong manh lắm
Nên hãy tranh thủ cười
Thời gian không hề chậm
Nên tươi là thiệt tươi
Ngày mai coan xuống núi
Thầy chẳng biết tặng gì
Bao điều cần chỉ- nói
Có giữ để mà chi
Ừ thì say cũng thú
Tỉnh thì hay hơn rồi
Khi nào say - say thật
Tỉnh- hơn người mới thôi
Thầy gửi coan- đệ tử
Nhiều khi nên giả khờ
Câu cho thầy hiền tế
Về đây cho thầy nhờ
hothiethoa > 10-12-2012, 09:24 AM
tieubangphong > 10-12-2012, 11:36 AM
(10-12-2012, 12:23 AM)hothiethoa Đã viết: Gửi tặng coan- đệ tử
Mùa đông nhiều hoa đưa
Bước đi về sớm tối
Có người cùng say sưa
Niềm vui mong manh lắm
Nên hãy tranh thủ cười
Thời gian không hề chậm
Nên tươi là thiệt tươi
Ngày mai coan xuống núi
Thầy chẳng biết tặng gì
Bao điều cần chỉ- nói
Có giữ để mà chi
Ừ thì say cũng thú
Tỉnh thì hay hơn rồi
Khi nào say - say thật
Tỉnh- hơn người mới thôi
Thầy gửi coan- đệ tử
Nhiều khi nên giả khờ
Câu cho thầy hiền tế
Về đây cho thầy nhờ