Phong
Mây ngóng, cây trông
Dừng lãng đãng, bay bềnh bồng
Cối xay nghịch ngợm, hương hoa phập phồng
Nhẹ nhàng luồn mái tóc, mênh mông trôi giữa dòng
Khi khẽ khàng làm thi hứng, lúc cuồng nộ trở cơn dông
Cười vui khắp trần gian dịu mát, chôn sâu nỗi cô đơn trong lòng
Bạch Phong
Bài thơ còn nhiều thiếu sót, mong được các huynh tỷ chỉ giáo thêm, Phong rất là làm vinh dự !
Say
Đi gió, về mây,
Trời điên đảo, đất cuồng quay
Ai đời phiêu lạc, ta kiếp đọa đày.
Ngày ngày ăn mật đắng, tháng tháng uống men cay
Dốc sức sau này đỗ đạt, quyết tâm khôn lớn thành tài,
Ơn cha chưa trả thù khôn xiết, nghĩa mẹ chưa đền hận chẳng phai.
thaituphingua
jakenlem
唯
叶落, 风吹
百鸟散, 一人归
遥看薄雾, 來望斜晖
但见长流水, 不知心想谁
年复年黄梅发, 日又日青颜羸
酒醉平生花下乐, 酒醒忽然花間悲
Duy
Diệp lạc, phong xuy
Bách điểu tán, nhất nhân quy
Dao khan bạc vụ, lai vọng tà huy
Đãn kiến trường lưu thủy, Bất tri tâm tưởng thuỳ
Niên phục niên hoàng mai phát, nhật hựu nhật thanh nhan luy
Tửu túy bình sinh hoa hạ lạc, Tửu tỉnh hốt nhiên hoa gian bi.
Dịch nghĩa:
Chỉ có
Lá rụng, gió thổi
Trăm chim bay loạn, một kẻ quay về
Xa nhìn làn sương mỏng, lại ngắm dải ráng chiều
Chỉ thấy nước miên man chảy, nào hay lòng tưởng nhớ ai
Năm lại năm mai vàng nở, ngày qua ngày dung nhan héo gầy
Say rượu bình sinh ngồi vui dưới hoa, tỉnh rượu chợt buồn trong khóm hoa.
Cổ Dã Tử
Khùng
Chợt hiền,Chợt hung
Khi ngủ vạ,Lúc giăng mùng
Khóc cười lảm nhảm,Ăn nói lung tung
Tóc rối như tổ quạ,Tay lấm giống cục bùn
Một đời ngơ ngơ ngẩn ngẩn,Trọn kiếp mênh mông mung lung
Thánh nhân chẳng sợ lời ngay thẳng,Người thường ai không ngán thằng khùng.
Ngạo Thế Cuồng Sinh
Hâm
Dở dở, căm căm
Nói oang oách, chửi lầm bầm
Trẻ không còn mấy, già chẳng bao lăm
Buồn vu vơ chuyện cũ, vui ngớ ngẫn xa xăm
Thiên hạ mấy người thấu hiểu, nhân gian bao kẻ hay chăng?
Đời chẳng vui nên đành giả dại, kiếp chán chường phải hóa hâm hâm!
hothiethoa
2 tên trốn ta nhậu say là đúng rồi....có ta, ta say dùm thì hay hơn không chứ.........
Lạnh
Gió thốc, lạnh tanh
Lúc đầu bạc, nhớ đầu xanh
Nghe mưa nửa đêm, vỡ ngàn bất hạnh
Gió thổi qua mấy truông, hỏi mưa nguồn đã tạnh
Một đời tư lự xa xăm, Ngàn năm thấy lòng cứ chạnh
Thử hỏi giữa bộn bề giông bão, trong lòng sao chẳng hóa lạnh tanh
lanhdiencongtu
Say
Trời Ngả, Đất Quay
Trăng lở lẳng, gió cuồng say
Nhân duyên vô định, Phận kiếp lung lay
Hồn thoát rời cõi thế, Vía du nhập trời mây
Một đời vui cùng tửu khí, Muôn kiếp hòa nhịp men cay
Sống đặng dốc bầu nghiêng tam giới, Thác đi nâng chén địa ngục say
thangdiennhat
Tâm
Khi loạn,Lúc trầm
Sáng minh mẫn,Chiều hâm hâm
Xuân kết tình ái,Hạ ám toán ngầm
Dục người làm điều thiện, Xúi kẻ kết oán thâm
Trải lòng nhân từ bốn bể,Trói buộc hận thù nhất tâm
Thánh hiền dụng tâm bao điều thiện,Tà ác hành xử hằn vết xâm
Ngạo Thế Cuồng Sinh