31-12-2010, 10:49 AM
31-12-2010, 03:19 PM
Phong
Hung bạo ,Cuồng ngông
Khi gào thét, Lúc phiêu bồng
Tung bay bạt bụi, Xé nát thinh không
Dậy sóng buông thịnh nộ,Miên man thả tơ lòng
Một kiếp lang thang bất định. Trăm năm phiêu hốt ngạo đông
Đau đáu trong tim bao quạnh quẻ, Lặng lẽ vi vu sưởi đào hồng
NTCS
Hung bạo ,Cuồng ngông
Khi gào thét, Lúc phiêu bồng
Tung bay bạt bụi, Xé nát thinh không
Dậy sóng buông thịnh nộ,Miên man thả tơ lòng
Một kiếp lang thang bất định. Trăm năm phiêu hốt ngạo đông
Đau đáu trong tim bao quạnh quẻ, Lặng lẽ vi vu sưởi đào hồng
NTCS
01-01-2011, 01:14 PM
Nghèo
Rách mướp .Đói meo
Sáng cơm hẩm.Chiều cháo heo
No tung tăng chạy .Đói nằm chèo queo
Duyên ba năm chưa đến .Nợ vừa vay đã theo
Nhà tranh mái dột xoè nắng..Vách đất mưa táp rã bèo
Rách mướp .Đói meo
Sáng cơm hẩm.Chiều cháo heo
No tung tăng chạy .Đói nằm chèo queo
Duyên ba năm chưa đến .Nợ vừa vay đã theo
Nhà tranh mái dột xoè nắng..Vách đất mưa táp rã bèo
01-01-2011, 01:25 PM
(01-01-2011, 01:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Nghèo
Rách mướp .Đói meo
Sáng cơm hẩm.Chiều cháo heo
No tung tăng chạy .Đói nằm chèo queo
Duyên ba năm chưa đến .Nợ vừa vay đã theo
Nhà tranh mái dột xoè nắng..Vách đất mưa táp rã bèo
Bao giờ thoát được tiền, duyên nợ, - Lúc đó an phần sướng khoái đeo
01-01-2011, 01:29 PM
Tai
Khí nộ, Tâm say
Lòng bất chính, Thân họa ngay
Ghế cao càng hại, Giàu nhanh nạn dày
Trốn non cao nào thoát, Du phố chợ tai bay
Những ngựa xe đầy bẫy rập, Chốn an nhàn họa sẵn bày
Đức cao thì tâm an thể lạc, Số tới rồi thì cũng bị vạ lây...
Khí nộ, Tâm say
Lòng bất chính, Thân họa ngay
Ghế cao càng hại, Giàu nhanh nạn dày
Trốn non cao nào thoát, Du phố chợ tai bay
Những ngựa xe đầy bẫy rập, Chốn an nhàn họa sẵn bày
Đức cao thì tâm an thể lạc, Số tới rồi thì cũng bị vạ lây...
01-01-2011, 01:35 PM
(01-01-2011, 01:14 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Nghèo
Rách mướp .Đói meo
Sáng cơm hẩm.Chiều cháo heo
No tung tăng chạy .Đói nằm chèo queo
Duyên ba năm chưa đến .Nợ vừa vay đã theo
Nhà tranh mái dột xoè nắng..Vách đất mưa táp rã bèo
Thế gian rồi cũng là giấc mộng, Cần chi giàu địa vị ham leo
01-01-2011, 01:48 PM
Nghèo
Trăm khổ, ngàn eo
Thân xơ xác, người bèo nhèo
Sáng lo buổi chợ, chiều nợ về theo
Muôn sự đổ tại trời, một việc nghèo cứ theo
Thế gian bao người sung sướng, cảnh khổ mình ta cứ đeo
Để mấy gã giàu ngồi bóp trán, riêng ta thong thả nằm chèo queo
Trăm khổ, ngàn eo
Thân xơ xác, người bèo nhèo
Sáng lo buổi chợ, chiều nợ về theo
Muôn sự đổ tại trời, một việc nghèo cứ theo
Thế gian bao người sung sướng, cảnh khổ mình ta cứ đeo
Để mấy gã giàu ngồi bóp trán, riêng ta thong thả nằm chèo queo
01-01-2011, 02:10 PM
Nghèo
Số tận, vận eo
Vợ bầu bí, con nhóc nheo
Thu nhập vẫn thấp, vật giá đều leo
Cuối năm hoàn đói rách, Đầu tháng nợ cứ reo
Đẻ luôn một lèo bảy đứa, Tuổi già khỏi cảnh hắt heo
Đói khổ đông con nào ngán sợ, Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo
Số tận, vận eo
Vợ bầu bí, con nhóc nheo
Thu nhập vẫn thấp, vật giá đều leo
Cuối năm hoàn đói rách, Đầu tháng nợ cứ reo
Đẻ luôn một lèo bảy đứa, Tuổi già khỏi cảnh hắt heo
Đói khổ đông con nào ngán sợ, Mỏi gối chồn chân vẫn muốn trèo
03-01-2011, 02:28 PM
Ngạo
Lưu manh.Trộm đạo
Sáng du côn.Chiều đạo mạo
Khi văn vẻ lắm.Lúc kinh dịch xạo
Nợ sắc dầy như đất.Duyên ghiệt luôn tự tạo
Đẹp trai nào ai dám sánh .Đê tiện cùng kẻ đấu láo
Xuân xanh mơ phố nằm co gối .Tàn Hạ buồn tênh nghĩa khang tào.
Lưu manh.Trộm đạo
Sáng du côn.Chiều đạo mạo
Khi văn vẻ lắm.Lúc kinh dịch xạo
Nợ sắc dầy như đất.Duyên ghiệt luôn tự tạo
Đẹp trai nào ai dám sánh .Đê tiện cùng kẻ đấu láo
Xuân xanh mơ phố nằm co gối .Tàn Hạ buồn tênh nghĩa khang tào.
04-01-2011, 09:24 AM
vợ
là duyên,hay nợ
tôn chữ trọng,bỏ chữ sợ
yêu nét hiền dịu,quý nết ăn ở
sáng lo làm công sở,chiều lại về chạy chợ
lắm lúc sướng như bà chúa,nhiều khi làm như ở đợ
gần gũi nhiều khi chẳng muốn sờ,thiếu thốn vài hôm sao thấy nhớ
là duyên,hay nợ
tôn chữ trọng,bỏ chữ sợ
yêu nét hiền dịu,quý nết ăn ở
sáng lo làm công sở,chiều lại về chạy chợ
lắm lúc sướng như bà chúa,nhiều khi làm như ở đợ
gần gũi nhiều khi chẳng muốn sờ,thiếu thốn vài hôm sao thấy nhớ