Tình
Kẻ trọng, Người khinh
Người vì bạn, Kẻ vì mình
Ít người chung thủy, Lắm kẻ đa tình
Nhiều lúc thấy lòng vui, Đôi khi thấy bực mình
Khi bên nhau ngỡ thăng hoa, Chia tay tưởng rớt xuống sình
Nào phải đâu ai muốn như vậy, Tất cả chi do một chữ "Tình"
Bé aydada dùng từ lặp lại hơi nhiều nên bài thơ chưa thoát..nói thế thôi chừ Ngạo ta có làm cũng chả hơn được
em cũng thấy nó hơi bị gò mà k nghĩ ra được kiểu nào để thay cả ạ
Tuổi
Ngày đưa, tháng đuổi
Mộng dông dài, đời ngắn ngủi
Bao mùa phong ba, Bấy lần gió bụi
Đông đến rồi đông đi, Xuân qua xuân lại tới
Bạn bè mỗi năm mỗi xa, Tình nhân vẫn hoài vẫn với
Ta kiếm gì mấy chục mùa qua. Có phải đợi duyên trời đưa lối?
Nhân dịp phong tặng danh hiệu Thi Cương cho Mr Bôn.
Toàn thể bà con TAL xin cung kính tặng anh bài thơ ạ:
Cương
Bổ âm - Chí dương
Không ẻo lã - Thẳng một đường
Khó mà kìm chế - Dễ dãi phô trương
Triển khai gân cốt tốt - Biểu diễn sức phi thường
Lúc xung bốn phương đâm thọc - Khi buồn ngoáy chọc vô phương
Quân tử hảo cầu sinh mến mộ - Yểu điệu thục nữ ngỏ ý thương
(27-05-2012, 09:58 PM)lanhdien Đã viết: [ -> ]Nhân dịp phong tặng danh hiệu Thi Cương cho Mr Bôn.
Toàn thể bà con TAL xin cung kính tặng anh bài thơ ạ:
Cương
Bổ âm - Chí dương
Không ẻo lã - Thẳng một đường
Khó mà kìm chế - Dễ dãi phô trương
Triển khai gân cốt tốt - Biểu diễn sức phi thường
Lúc xung bốn phương đâm thọc - Khi buồn ngoáy chọc vô phương
Quân tử hảo cầu sinh mến mộ - Yểu điệu thục nữ ngỏ ý thương
Ặc, về là tung chiêu liền hả
Nát
Tanh bành, Xơ xác
Vận lên voi, hạn xuống rác
Lúc thắng lên mây, Khi thua tan tác
Mười năm tích củi khô, Hỏa thiêu trong chốc lát
Anh hùng thất thế cũng hèn, Hùm thiêng sa cơ thật ác
Thế sự rủi xui đường mạt lộ, Thôi thua keo này bày keo khác
(13-11-2012, 09:37 PM)Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết: [ -> ]Hoa
Cục súc_ Điêu toa
Ngày áo tím_ Tối quần xoa
Say ngủ toa lét_Tỉnh đòi tiền ta
Đâu tè vờn với bướm _Chẳng ngại thổi tù và
Một đời luân lạc vui thú_ Muôn kiếp rong ruổi trăng hoa
Sống làm con ma nhà họ Hứa_Chết chịu tục lụy với ai ha
Xúi đá hử >> đá dập đít lun :::::::::::::::::::
Còn bên này nữa lão, đá gì giống massage quá!
Nguyệt
Dĩ kính - tặng biệt*
Có khi tròn - lúc lại khuyết
Đầy đó lại vơi -sáng ngời minh triết
Mười sáu rạng môi cười - sang ba mươi thất tiết
Đừng hỏi đạo lý vô thường - nhìn trăng đi rồi sẽ biết
Nhân tình là được sớm mất mai - thế thái cơn khóc cười thảm thiết
* Ai rằng: gương sáng như trăng,
Ta rằng: trăng sáng chưa bằng gương soi.
Trích Dĩ kính tặng biệt Tản Đà dịch